Vợ phàn nàn về quà Tết ông xã tự tay chuẩn bị cho nhà chồng, dân mạng khen: “Chị thật tốt số!”

Cẩm Tú - Ngày 07/02/2024 14:00 PM (GMT+7)

Thấy phần quà chồng chuẩn bị tặng cho bố mẹ chồng, người vợ đã phàn nàn không thôi. Bởi quà biếu nội và quà biếu ngoại hoàn toàn khác biệt, không hề giống nhau.

Khi năm hết Tết đến, con cái dù ở xa tới mấy đều sẽ cố gắng về quê để đón Tết cùng bố mẹ, gia đình. Và mỗi khi trở về quê, đa số đều chuẩn bị quà cáp lớn nhỏ để biếu bố mẹ chứ chẳng mấy ai đi tay không về cả.

Mới đây, một đôi vợ chồng trẻ ở Trung Quốc đã về thăm bố mẹ hai bên trước Tết. Đáng nói, người vợ không chuẩn bị quà cáp biếu bố mẹ mà giao hết việc này cho chồng mình.

Thế nhưng khi thấy phần quà chồng chuẩn bị tặng cho bố mẹ chồng, người vợ đã phàn nàn không thôi. Bởi quà biếu nội và quà biếu ngoại hoàn toàn khác biệt, không hề giống nhau.

Khi cùng vợ về thăm bố mẹ vợ, người đàn ông chuẩn bị quà cáp rất hoành tráng, nào là thuốc lá, rượu bia, bánh kẹo, quà cáp đủ loại. Ấy thế nhưng khi về quê nội, người đàn ông chỉ xách mỗi một túi nhỏ đựng 2 loại quả.

Thấy chồng chỉ chuẩn bị một túi hoa quả nhỏ để biếu bố mẹ chồng, người vợ không khỏi phàn nàn.

Thấy chồng chỉ chuẩn bị một túi hoa quả nhỏ để biếu bố mẹ chồng, người vợ không khỏi phàn nàn. 

Thấy chồng “chất” quà biếu bố mẹ chồng vào cốp xe, người vợ đứng bên cạnh liền mắng: "Nhìn anh kìa. Lúc về nhà bố mẹ em, anh chất đầy thuốc lá, rượu và đủ loại quà vào cốp xe. Nhưng khi đến gặp bố mẹ anh, anh chỉ mang một túi hoa quả bé xíu thế kia?”.

Người chồng nghe vậy liền xua tay: “Như thế không tốt sao? Nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm. Chỉ cần về thăm và ăn bữa cơm là bố mẹ anh vui lắm rồi”.

Người vợ im lặng không nói gì, theo chồng lên xe tới nhà bố mẹ chồng. Thế nhưng khi đến nơi, chị để chồng mình lên nhà trước còn bản thân đứng mãi dưới nhà không lên.

Lên nhà bố mẹ một lúc rồi mà vợ vẫn chưa lên, anh chồng cảm thấy tò mò không biết vợ đứng đó làm gì nên đã xuống gọi vợ thì thấy một nhân viên giao hàng đang vội vã chạy tới. Anh chàng shipper đưa cho người vợ một chiếc túi. Mở ra, người đàn ông kinh ngạc khi thấy bên trong có 2 chiếc điện thoại di động và giá thành của chúng không hề rẻ.

Người vợ đã tự mình đặt mua 2 chiếc điện thoại để biếu bố mẹ chồng dịp Tết.

Người vợ đã tự mình đặt mua 2 chiếc điện thoại để biếu bố mẹ chồng dịp Tết. 

Hóa ra, thấy chồng chuẩn bị quà cáp cho bố mẹ chồng quá sơ sài, người vợ đã đặt mua 2 chiếc điện thoại để biếu bố mẹ vào dịp Tết. Điều này khiến người chồng vô cùng cảm động, anh nói: “Tôi thậm chí không có điện thoại mới để dùng, nhưng vợ tôi lại sẵn sàng mua điện thoại cho bố mẹ tôi. Vợ tôi thật sự rất chu đáo và thông minh, tôi thật may mắn khi có được một người vợ như vậy”.

Câu chuyện sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của dư luận. Đa số đều khen ngợi người phụ nữ là một người vợ, một nàng dâu tuyệt vời.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng khen người vợ rằng: “Chị thật tốt số”. Bởi lẽ, nhiều người đàn ông chỉ chăm chăm lo cho bên nội, đối xử hời hợt với bên ngoại. Nhưng với chồng chị thì lại khác, anh lại về thăm bố mẹ vợ trước và dường như mọi thứ tốt nhất anh đã đưa hết về bên ngoại.

Cách tặng quà Tết cho bố mẹ hai bên

Tết đến là thời điểm người người nhà nhà kéo nhau về quê sum vầy, đây cũng là dịp mà con cái về thăm Tết gia đình hai bên. Việc mang một món quà tết ý nghĩa đến sẽ giúp bạn ghi điểm rất nhiều trong mắt bố mẹ bên kia, cũng là để bố mẹ thấy mình đã trưởng thành, khôn lớn rồi. Tuy nhiên khi tặng quà Tết cho bố mẹ hai bên, bạn nên nhớ một vài điều sau:

- Đừng nên tặng tiền bạc, bạn có thể tặng quà dựa theo sở thích của bố mẹ hai bên. Ví dụ như bố thích chơi cây cảnh bạn có thể tặng cây cảnh, mẹ thích trưng diện thì có thể mua cho mẹ bộ đồ mới,… Hay nếu bố mẹ đã có tuổi, bạn có thể mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tặng bố mẹ.

- Quà Tết biếu bố mẹ hai bên nội ngoại nên cân bằng hoặc dựa theo từng hoàn cảnh gia đình đôi bên mà có sự chênh lệch ít nhiều. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, bếu bố mẹ hai bên thế nào thì hai vợ chồng nên bàn bạc, thống nhất với nhau từ trước.

- Khi tặng quà Tết cho bố mẹ nên chú ý tới lời ăn tiếng nói vì “của cho không bằng cách cho”, con cái cần thể hiện được lòng kính trọng với bố mẹ.

Vợ chồng tôi đã có 3 con mà mẹ chồng cứ bắt nhận nuôi đứa bé bỏ rơi, hôm đi mua đào mới ngã ngửa
Đợt trước khi em chồng sang Hàn vừa du học vừa làm, mẹ chồng bất chợt kể bạn thân của em ấy mang bầu và sinh con.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình