8X Bắc Giang đi xuất khẩu lao động gặp được định mệnh, cưới về thành bà chủ

Hồng Nhung - Ngày 13/08/2020 09:30 AM (GMT+7)

Hiện nay, chị Ánh đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên ông xã Malaysia và 3 con.

Sau khi thi trượt đại học 2 năm, chị Ánh (SN 1987, Bắc Giang) đã quyết định đi Malaysia xuất khẩu lao động với mong muốn trải nghiệm cuộc sống mới và giúp đỡ gia đình vơi bớt gánh nặng kinh tế. Vậy mà nào ngờ chính quyết định này đã giúp chị thay đổi số phận và cuộc đời khi gặp được anh Michael Mike (SN 1985, người Hoa sống tại Malaysia) - ông chủ một cửa hàng điện thoại ở đây.

8X Bắc Giang đi xuất khẩu lao động gặp được định mệnh, cưới về thành bà chủ - 1

Tổ ấm nhỏ nhà chị Ánh và anh Michael. 

8X Bắc Giang đi xuất khẩu lao động gặp được định mệnh, cưới về thành bà chủ - 2

Chị Ánh sinh ra và lớn lên ở Bắc Giang trong gia đình khá giả có 2 anh em. Sau khi học hết cấp 3 chị thi làm cô giáo mầm non tại Cao đẳng Nhạc họa Trung Ương ở Hà Nội nhưng 2 năm không có duyên nên chị đi theo tiếng gọi của cô bạn cùng lớp đi xuất khẩu Malaysia vừa có tiền vừa không vất vả cho bố mẹ.

Sau khi suy nghĩ, không ăn không ngủ được vài hôm, cuối cùng chị theo cô bạn lên đường, sống một cuộc sống tự lập, lần đầu tiên học cách kiếm tiền trong đời nơi xứ người sau 20 năm trong vòng tay chăm bẵm yêu thương chỉ ăn với học của bố mẹ vào năm 2007.

“Nơi mình đến là đất nước Malaysia, mình theo chi nhánh môi giới ở huyện nhà đi xuất khẩu lao động làm công ty điện tử. Ngày đó hai lúa lắm không hiện đại để tìm hiểu các thông tin như bây giờ nên lúc đăng ký đi cứ ngỡ được làm cùng công ty đứa bạn, 2 đứa ở cách nhau như miền Nam và miền Bắc vậy.

Mình đặt chân xuống sân bay đói khát và mệt, may mang theo ít bánh lên có cái ăn và đợi 1 ngày ở sân bay ông chủ ở công ty mới tới đón. Lúc đó gần chục chị em khác quê nhìn thấy ông chủ mà sợ hãi vì người Malaysia da rất đen, ông chủ lại gầy và cao lêu khêu sợ bị lừa bán đi đâu vì trên đường về công ty toàn rừng cây dầu”, chị Ánh kể.

Vì biết một chút tiếng Anh nên chị Ánh đã hỏi ông chủ về nơi mình sẽ đến và xin một chút đồ ăn khi tất cả đang rất đói. Sau đó, chị cùng đoàn được ông chủ đưa điện thoại cho một người làm lâu năm để trấn an tinh thần cả đoàn rồi đưa đi ăn cơm gà. Nói đến đây, chị Ánh rưng rưng khi nhớ lại khoảng thời gian tủi thân về khu nhà trọ công ty thuê cho công nhân bởi 20 người ở trong căn nhà 2 tầng với 4 phòng. Một tháng đầu thức khuya dậy sớm, tự nấu ăn, tự giặt giũ, tự lo cho bản thân nên chị khóc rất nhiều vì khổ quá không quen. Ngày nào, chị cũng đòi về vì không chịu đựng được. Mãi sau được mọi người động viên nên chị trưởng thành hơn và không còn đòi về Việt Nam nữa.

Tuy nhiên, trớ trêu thay mối tình đầu của chị lấy vợ, chị phải mất mấy năm sau mới mở lòng yêu người khác. Và qua 1-2 mối tình, cái duyên cái số đưa chị và anh Michael Mike gặp nhau trong biển người xa lạ vào năm 2012.

8X Bắc Giang đi xuất khẩu lao động gặp được định mệnh, cưới về thành bà chủ - 3

Anh chị quen nhau qua mạng. 

Chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình, chị Ánh cho biết, chị và ông xã quen nhau trên mạng Facebook đúng vào ngày Lễ tình nhân. Chị có vào bình luận vu vơ một bài đăng người bán những bó hoa hình trái tim của anh: “Ước gì sang năm tôi cũng được nhận bó hoa như này từ bạn trai mình”.

Không chần chừ, anh Michael đã vào nhắn tin riêng làm quen với chị. Vì nghĩ anh là người bán hoa nên chị Ánh cũng không suy nghĩ nhiều và trò chuyện như những người bạn. Nào ngờ, sau cuộc trò chuyện qua mạng ấy, chị có duyên gặp anh khi đi mua điện thoại. Từ đó, anh Michael hàng ngày nhắn tin gọi điện cho chị nhiều hơn và hẹn chị đi chơi.

“Buồi hẹn đầu tiên, mình đề nghị đưa mấy người bạn cùng công ty đi, anh đồng ý và đưa tụi mình đến quán lẩu ngay chỗ nhà trọ, gọi toàn món ngon đắt tiền nữa.

Lần đầu hẹn hò, mình thấy anh rất đàn ông, nam tính, quần dài sơ vin như người Việt mình đi dự tiệc lễ. Mấy chị em đi cùng mình về nhà ai cũng khen anh ấy phong độ, tử tế và mình bắt đầu có thiện cảm với anh từ ngày đó, cứ cuối tuần là anh lại rủ mấy người bọn mình đi ăn, đưa đi chơi”, chị Ánh cho hay.

Mặc dù có thiện cảm với anh Michael nhưng khi anh hỏi chị “Làm người yêu anh nhé!” chị lại lo sợ, chị sợ lấy chồng xa khổ, sợ anh yêu cho vui. Tuy nhiên, anh hiểu tâm lý của chị nên đã đưa cả bố mẹ và các em ra mắt để chị tin tưởng cho anh một cơ hội được yêu. Điều đó khiến chị và cả nhà trọ vô cùng bất ngờ với sự chân thành của anh.

Chị Ánh kể, ngày hôm đó mặc dù rất ngại khi đi ăn cùng gia đình anh nhưng chị có kỷ niệm rất vui khi ngồi thuyền xem đom đóm lãng mạn. Không những vậy, một tuần sau chị được bố mẹ anh nấu cơm mời về ăn chung. Và từ lúc nào không hay chị đã bị anh chinh phục. Cuối cùng sau một thời gian dài tìm hiểu, cảm nhận được sự chân thành và trái tim ấm áp, chị Ánh đã đồng ý lời tỏ tình lãng mạn của anh trong bữa ăn tối trên thuyền – một quán ăn sang trọng tại đảo Penang.

8X Bắc Giang đi xuất khẩu lao động gặp được định mệnh, cưới về thành bà chủ - 4

Vì chưa hết hợp đồng lao động để về Việt Nam đăng ký kết hôn nên chị Ánh và anh Michael yêu nhau hơn 1 năm mới bắt đầu tổ chức đám cưới. Đến bây giờ chị Ánh vẫn không thể tin được bước ngoặt cuộc đời của chị lại tuyệt vời đến như vậy. Yêu anh Michael – một người nước ngoài chị không chỉ thấy được sự chân thành, tâm lý, lãng mạn, ngọt ngào, ấm áp của anh mà anh còn chiều chị như một cô công chúa. Suốt ngày anh đưa chị đi chơi, đi siêu thị, đi ăn để giới thiệu ẩm thực người Hoa, người Malaysia, người Ấn.

Không những vậy, để có thể thuyết phục được gia đình chị, anh Michael đã quyết định tự học tiếng Việt qua mạng để xin bố mẹ cho cưới chị và học để giao tiếp với gia đình chị, để mọi người biết anh yêu chị chân tình mà an tâm gả con gái cho.  

“Con người của anh rất tinh tế, tâm lý, chu đáo và sâu sắc. Ngày về ra mắt gia đình mình, anh đã xin phép bố mẹ cho anh chăm sóc mình cả đời”, chị Ánh cười.

8X Bắc Giang đi xuất khẩu lao động gặp được định mệnh, cưới về thành bà chủ - 5

8X Bắc Giang đi xuất khẩu lao động gặp được định mệnh, cưới về thành bà chủ - 6

Gia đình anh về dự đám cưới ở Bắc Giang.

Đám cưới của chị Ánh diễn ra vô cùng mãn nguyện khi có đầy đủ 2 bên gia đình tại Việt Nam vào năm 2013. Chị cảm thấy hạnh phúc vì bố mẹ chồng, cậu mợ, em trai và cháu của chồng lẫn 2 người bạn thân đều về dự tiệc đám cưới của chị. Điều mà không phải cô dâu Việt nào cũng có được.

Chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân của mình, chị Ánh cho biết, ở Malaysia có 3 đất nước được công nhận là công dân Malaysia đó là người Malaysia, người Hoa và người Ấn độ, chính vì vậy khi lấy chồng chị vô cùng thích thú với đất nước đa chủng tộc, đa màu sắc và đa văn hóa này. May mắn gia đình chồng chị là người Hoa nên những phong tục tập quán hay những ngày Lễ chị đều dễ hòa nhập với mọi người mà không gặp nhiều khó khăn.

Sau đám cưới, chị thấy tình cảm của vợ chồng mình ngày một lớn thêm. Mặc dù ông xã có một cửa hàng điện thoại, không thuê người làm khá bận rộn nhưng anh luôn quan tâm tới chị từng ly từng tí. Anh  lúc nào cũng mua những thứ chị thích ăn mang về. Cuối tuần anh tự cho phép bản thân nghỉ ngơi không bán hàng để đưa chị đi chơi, đi siêu thị và đi ăn cho thoải mái.

“Anh là người tâm lý, ấm áp và tinh tế lên ít khi vợ chồng mình to tiếng hay lời qua tiếng lại. Anh luôn nhường nhịn mình, biết hy sinh vì vợ con, đặc biệt anh rất thích ăn những món ăn vặt Việt Nam do mình nấu. Mình cảm thấy thật hạnh phúc vì có anh.

Theo mình, vợ chồng sống với nhau cần quan tâm, nhường nhịn và yêu chân thành. Mình thì chẳng giỏi điều gì cả, chỉ là biết lắng nghe, biết học hỏi, biết trau dồi kinh nghiệm cho bản thân để 2 vợ chồng có tiếng nói chung. Và anh là người dạy cho mình rất nhiều, anh dạy cho mình biết cách hưởng thụ cuộc sống, dạy cho mình biết làm mẹ làm vợ hiền dâu thảo, nhưng làm vợ đôi khi cũng phải hư 1 chút nhé và đừng bao giờ tỏ ra mạnh mẽ nếu như bạn muốn đối phương che chở cho bạn”, chị Ánh chia sẻ bí quyết giữ lửa hạnh phúc.

8X Bắc Giang đi xuất khẩu lao động gặp được định mệnh, cưới về thành bà chủ - 7

8X Bắc Giang đi xuất khẩu lao động gặp được định mệnh, cưới về thành bà chủ - 8

Tổ ấm nhỏ nhà chị mới chào đón thành viên nhí thứ 3.

Hiện nay, sau 8 năm kết hôn, tổ ấm nhỏ nhà chị đang tràn đầy hạnh phúc với 3 thành viên nhí. Đối với chị, mỗi ngày được quầy quần gia đình bên những mâm cơm đơn giản, đạm bạc tự tay nấu chính là niềm hạnh phúc lớn nhất.

“Em rất yêu anh, mặc dù rất mệt mỏi trong 9 tháng vác cái bụng bầu sau 3 lần sinh con nhưng chưa vất vả bằng anh gồng gánh 4 mẹ con trên đôi vai của mình. Chồng ơi, Anh vất vả rồi!”, chị Ánh mỉm cười.

Cô gái Việt làm dâu Canada, ở chung một tháng mẹ chồng thường xuyên ra khách sạn ngủ
Ở Việt Nam, con dâu nấu ăn cho mẹ chồng là chuyện bình thường nhưng ở Canada, khi nấu ăn sáng cho mẹ chồng, chị Minh Phương bất ngờ khi bà hỏi "Có...
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lấy chồng Tây