Lấy mối tình đầu sau 12 năm yêu, hotmom mẹ Xu Sim đã nghĩ tới ly hôn lúc sắp cưới

Ngày 04/06/2022 12:00 PM (GMT+7)

Kết hôn năm 2004 với mối tình đầu sau 12 năm yêu nhau, Thu Hà từng nghĩ cuộc hôn nhân này như một câu chuyện cổ tích. 

Trần Thu Hà được biết đến với tên gọi thân mật: Mẹ Xu Sim. Cô là tác giả của 3 cuốn sách best-seller: Con Nghĩ Đi, Mẹ Không Biết; Buông Tay Để Con Bay và Ai Cũng Xứng Đáng Được Hạnh Phúc. Với cái nhìn sắc sảo của một tay viết kỳ cựu nhưng cũng đầy bao dung về vấn đề nuôi dạy con cái, những bài viết của cô trên mạng xã hội nhận được sự rất nhiều quan tâm của các bậc cha mẹ. 

Kết hôn năm 2004 với mối tình đầu sau 12 năm yêu nhau, Thu Hà từng nghĩ cuộc hôn nhân này như một câu chuyện cổ tích. Thu Hà và chồng cũ quen nhau từ thời phổ thông. Người đàn ông cô chọn làm mối tình đầu hội tụ đủ những yếu tố, mà lúc bấy giờ, cô nghĩ là chân ái của cuộc đời. Câu chuyện tình yêu lãng mạn kéo dài 12 năm và trở thành niềm ao ước của bao cô gái.

Thu Hà từng nghĩ cuộc hôn nhân này như một câu chuyện cổ tích.

Thu Hà từng nghĩ cuộc hôn nhân này như một câu chuyện cổ tích. 

"Từ ngày chuẩn bị cưới, tôi đã nghi ngờ việc mình kết hôn liệu có đúng hay không. Thời điểm đó, anh ấy đang khởi nghiệp nhiều thứ còn mình thì đang có bầu. Cho nên, tôi cứ nấu ăn, ăn cơm một mình, đi khám thai một mình rồi lo nhà cửa và làm tất cả một mình. Nhưng những nét tính cách như vươn lên khởi nghiệp, say mê công việc là điều ngày xưa mình quý anh ấy.

Vậy mà lúc đó, tôi lại bối rối vì đây không phải là người chồng mơ ước của mình nhưng lại là người đàn ông mơ ước. Và tôi phát hiện ra mâu thuẫn trong gia đình không xuất phát từ việc anh ấy thay đổi mà là do anh không thay đổi...", Thu Hà cho biết.

Ở Thu Hà, cô luôn tự áp đặt cuộc sống của mình vào những hình mẫu mà cô cho là lý tưởng. Dù hôn nhân không phải lúc nào cũng hạnh phúc, nhưng cô luôn tự huyễn hoặc “trong cuộc sống hôn nhân, đau khổ mới là thật, mới đáng giá”, còn những chuyện tình vui vẻ ngoài kia chỉ là phút giây hời hợt của người trong cuộc. Đây chính là những suy nghĩ ràng buộc Thu Hà về việc phải hạnh phúc như cách người thân kỳ vọng.

Dù hôn nhân không phải lúc nào cũng hạnh phúc, nhưng cô luôn tự động viên mình.

Dù hôn nhân không phải lúc nào cũng hạnh phúc, nhưng cô luôn tự động viên mình.

Cô tự nhận mình “nghiện” nỗi buồn vì khi buồn sẽ nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ người khác. Thế nhưng chẳng ai có thể làm bạn với nỗi buồn lâu ngày bởi buồn bã không giúp giải quyết vấn đề. Cô quyết định “dẹp bỏ” những suy nghĩ về cuộc sống hôn nhân kiểu mẫu và sẵn sàng “cởi trói” cho bản thân.

Kết hôn 7 năm thì quá nửa thời gian ấy, nhà báo Thu Hà dành để suy nghĩ và chuẩn bị cho việc ly hôn. Thế những cô sợ tổn thương đến con, sợ bố mẹ buồn lòng, sợ chia con cho chồng và sợ vì câu nói của người lớn "nhà mình từ thời tổ tiên mấy chục đời nay, chưa ai bỏ chồng đâu con ạ". Quá nhiều nỗi sợ bủa vây buộc cô phải tháo gỡ từng nút thắt một.

Có những khi Thu Hà trầm cảm đến mất ngủ, đầu óc suy nghĩ đến toàn chuyện dại dột. Trong quãng thời gian đó, Thu Hà phải nhận thêm một cú sốc khi người bạn thân của cô đã tự tử vì cố gắng duy trì một cuộc hôn nhân bất hạnh. Hot mom Mẹ Xu Sim nghẹn ngào:

"Hôm ấy, lúc 5 giờ sáng, mình nghe một cuộc điện thoại báo rằng chị bạn đã tự tử, mình ngồi sụp xuống sàn và không nói được gì hết. Mấy ngày sau, tôi chạy tới đám tang để lo lắng mọi thứ, lúc đó mình như một hình nộm không cảm xúc. Tôi nhìn thấy con chị ấy trong đám tang và tôi biết sự ra đi đó đã nhắn gửi cho mình một điều rằng thà ly hôn còn hơn là chết cũng như làm sao để bảo vệ con mình. Còn nếu tiếp tục thì chắc tôi cũng như chị ấy...". 

Thu Hà trầm cảm đến mất ngủ, đầu óc suy nghĩ đến toàn chuyện dại dột.

Thu Hà trầm cảm đến mất ngủ, đầu óc suy nghĩ đến toàn chuyện dại dột. 

Được tận mắt chứng kiến, Thu Hà quyết tâm “cởi bỏ đôi giày không vừa chân” để bản thân không còn bị đau. Và lẽ đương nhiên, nỗi đau ấy cũng không phải do đôi giày mà chỉ vì cả hai không hợp.

Buông tay cuộc hôn nhân không như ý, điều duy nhất khiến Thu Hà nặng lòng chính là hai cô con gái nhỏ. Cô quan niệm dù hôn nhân có tan vỡ thì những đứa con vẫn phải được “lành lặn”. Đó là sự lành lặn về mặt tinh thần, về cảm xúc và về những tình cảm mà các con cô được nhận từ bố và mẹ. Chính vì vậy, cô dành trọn thời gian cho con dù cuộc sống của một bà mẹ đơn thân bận rộn đến mấy.

"Luật sư khuyên tôi không nên chiến đấu, chỉ thua thôi, nghĩa là không nghênh chiến trước tòa. Anh ấy muốn đòi nhà hay chăm con, mình đều đồng ý. Tôi còn dọn ra khỏi ngôi nhà chung và thuê một căn nhà gần đó để không xáo trộn cuộc sống của con. Để khi nào anh ấy không chăm được con thì mình đến và cho con ăn uống, tắm rửa, học bài. Cho đến khi anh ấy có người mới, mình nuôi con mình, không ai đòi nữa"

Cuối cùng cô quyết tâm “cởi bỏ đôi giày không vừa chân”

Cuối cùng cô quyết tâm “cởi bỏ đôi giày không vừa chân”

Lấy chồng, sinh con, cô dành hết thời gian để vun vén cho gia đình nhỏ. Bữa cơm mỗi ngày cũng nấu theo khẩu vị của chồng và con. Để đến khi hôn nhân chấm dứt, câu hỏi “Mình thích ăn món gì?” cô cũng không trả lời được. 

Đằng sau việc không biết mình muốn gì, cần gì, đó là cả một câu chuyện về nỗi hoang mang của một người đang lạc đường và Thu Hà đã đi lạc rất lâu. Để giờ đây khi buông bỏ được những sợi dây ràng buộc, cô dần tìm được chính mình để biết mình cần yêu bản thân và sống hạnh phúc hơn.

Sao Việt hòa thuận với mẹ chồng
Nhiều sao Việt có mẹ chồng vừa quyền lực vừa tâm lý, không tiếc tiền tặng con dâu quà giá trị.

Chuyện nhà chồng

NHẬT LINH
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng