8X Hà Nội đơn thân làm chàng quản lý Úc say đắm, sau cưới 2 năm chưa gặp lại chồng

Hồng Nhung - Ngày 12/08/2021 06:25 AM (GMT+7)

Vì dịch COVID-19 nên vợ chồng chị Lê Thùy 2 năm nay chưa được gặp nhau, con chung 9 tháng tuổi của anh chị đến nay cũng chưa được gặp bố.

Nhớ lại hành trình 7 năm qua kể từ khi quen, yêu đến khi về chung một nhà, vợ chồng chị Lê Thùy (38 tuổi, Hà Nội) và anh Andrew Johnston (43 tuổi, Úc) lại cười. Cuối cùng anh chị đã cùng vượt qua cả một quá trình vất vả và khó khăn với nhiều sóng gió trong cuộc sống cũng như địa hình, khoảng cách để tạo nên được tổ ấm nhỏ hiện tại.

Chị Thùy cùng ông xã và 2 con trai.

Chị Thùy cùng ông xã và 2 con trai. 

8X Hà Nội đơn thân làm chàng quản lý Úc say đắm, sau cưới 2 năm chưa gặp lại chồng - 2

Chị Lê Thùy là mẹ đơn thân 2 con. Trước khi đến với anh Andrew, chị đã trải qua khoảng thời gian với nhiều vất vả về cuộc sống cũng như công việc, tiền bạc. Chị Thùy thổ lộ, chị không phải là người giỏi về mọi mặt nhưng luôn cố gắng để vươn lên lo cho các con. Thời điểm quyết định làm mẹ đơn thân khi các con còn rất nhỏ nên việc chăm sóc con cũng như ổn định cuộc sống nơi ăn chỗ ở của chị rất khó khăn. Có những lúc chị thực sự muốn buông xuôi nhưng cuối cùng cũng vượt qua được tất cả. Sau 4 năm làm mẹ đơn thân chị gặp được anh Andrew. Nhờ có anh luôn chia sẻ và ở bên cạnh nên cuộc sống của chị và các con cũng bớt đi được nhiều gánh nặng.

Chị Thùy không có nhiều thiện cảm trong lần đầu gặp anh.

Chị Thùy không có nhiều thiện cảm trong lần đầu gặp anh. 

Chia sẻ về lần đầu gặp gỡ định mệnh của 2 vợ chồng của mình, chị Thùy cười nhớ lại, đó là một ngày cuối tháng 8, khi chị được người bạn nhờ trông cửa hàng tour du lịch nhỏ ở trên phố Cầu Gỗ, Hà Nội. Anh Andrew và một người bạn vào hỏi mua chuyến du lịch Hạ Long Bay. Lúc đó nhìn thấy anh Andrew mặc chiếc áo ba lỗ, quần ngố bò cùng với đôi dép tông to hơn bàn chân, chị đã không có thiện cảm và suy nghĩ rằng “Cho mình yêu lão này chắc mình bỏ chạy”. Vậy mà “ghét của nào trời trao của ấy” và không ngờ rằng tương lai chị lại lấy anh. Sau cuộc gặp gỡ đó, anh Andrew đi trải nghiệm Hạ Long Bay về có liên lạc mời chị ăn tối. Và chính buổi tối đó đã làm thay đổi mọi suy nghĩ của chị về anh.

“Buổi tối đó mình và anh ăn tối rồi nghe anh nói chuyện cũng như thấy sự nhiệt tình, hài hước của anh làm mình có thêm thiện cảm hơn. Hôm đó anh nói với mình phải bay vào Sài Gòn để chờ chuyến bay trở về Úc và rất hi vọng được gặp lại mình một ngày gần nhất. Lúc đó mình chỉ nghĩ làm gì có thể gặp lại được khi 2 con người 2 đất nước xa nhau.

Thật bất ngờ sau 1 tháng anh bay trở lại Việt Nam tìm mình. Lúc gặp lại anh cảm xúc của mình gần như vỡ òa vì anh ý đã nói sẽ trở về tìm mình. Thế nên đôi khi hạnh phúc đến khi ta không ngờ nhất”, chị Thùy cười.

8X Hà Nội đơn thân làm chàng quản lý Úc say đắm, sau cưới 2 năm chưa gặp lại chồng - 4

Chị Thùy tiết lộ, anh chinh phục chị bằng tuyệt chiêu rất khác người. Một tháng anh bay về Việt Nam 2-3 lần gặp chị và đi làm được bao nhiêu tiền anh lại dồn vào mua vé về Việt Nam nên chị không cảm thấy xa cách.

Sau hơn 1 năm yêu nhau, chị Thùy cho anh gặp 2 con mình để gần gũi với các bé hơn. Và ngay lần đầu tiên gặp anh, 2 bé nhà chị không hề lạ lẫm hay bỡ ngỡ, thậm chí 2 bé còn rất yêu quý anh Andrew bởi sự hòa đồng, thân thiện và tình yêu của anh. Không chỉ chinh phục được 2 nhóc nhà chị, anh Andrew còn tạo được thiện cảm với bố và gia đình chị nên anh không gặp nhiều khó khăn hay bị phản đối khi đến với chị.

Chia sẻ về kỷ niệm tình yêu của vợ chồng mình, chị Thùy cười kể, chị nhớ nhất lần đi thăm gia đình một người bạn ở Nam Định. Để nhìn các tòa kiến trúc nhà thờ cổ kính, anh chị có rủ nhau đi chiếc xe đạp cũ. Tuy nhiên vì “thân hình quá khổ” nên đi được đoạn đường xe nổ lốp vẹo cả vành. Cả đoạn đường đi rất nhiều người đỗ xe lại nhìn 2 vợ chồng chị rồi chụp hình, chỉ chỏ cười. May mắn anh chị cũng đi về được đến nhà nhưng chiếc xe thì đã trở thành đống sắt vụn.

8X Hà Nội đơn thân làm chàng quản lý Úc say đắm, sau cưới 2 năm chưa gặp lại chồng - 5

Sau khoảng thời gian yêu chín muồi, anh Andrew đã lên kế hoạch cầu hôn chị Thùy suốt một thời gian dài để tạo sự bất ngờ, lãng mạn cho chị. Chị Thùy nhớ lại, thời gian đó, chị ở Úc và vào một ngày đi làm về, anh Andrew gương mặt bần thần vì công việc gọi chị thu xếp đồ vài ngày đi theo anh đến Mandurah. Lo lắng không biết có chuyện gì mà nghiêm trọng đến thế, chị vội vàng sắp hành trang lên đường cùng anh. Và đến lúc lên tàu biển, chị mới được anh tiết lộ về chuyến đi chơi. Chưa kịp bình tâm lại, anh Andrew đã quỳ gối xuống cầu hôn chị ngay giữa đám đông trên tàu.

“Thật sự lúc đó mình cảm thấy mọi thứ như vỡ òa vì hạnh phúc và cũng hú hồn vì chưa bao giờ nghĩ sẽ thể hiện giữa đám đông. Đó là điều mà thi thoảng mình nghĩ tới vẫn tủm tỉm cười”, chị Thùy chia sẻ.

8X Hà Nội đơn thân làm chàng quản lý Úc say đắm, sau cưới 2 năm chưa gặp lại chồng - 6

Sau khi kết hôn cuộc sống của 2 vợ chồng chị có nhiều thay đổi và nhiều dự định hơn. Vì còn 2 bé ở Việt Nam nên chị và anh phải thu xếp để đưa con theo. Trong lúc đang làm thủ tục thì chị có bầu bé út và dịch COVID-19 bùng phát nên mọi dự định thay đổi.

Nói đến đây, chị Thùy gương mặt đượm buồn cho biết, chị và anh Andrew phải xa nhau vì dịch gần 2 năm nay. Chị mang bầu đi sinh bé, anh Andrew cũng không thể về Việt Nam và chị cũng không thể sang được Úc. Ngày chị đi sinh chỉ có con trai, em trai và em dâu đưa đi. Anh ở xa nên cũng đứng ngồi không yên suốt đêm hôm đó.

Gần 2 năm nay gia đình chị chưa được đoàn tụ.

Gần 2 năm nay gia đình chị chưa được đoàn tụ.

Được biết, đến nay bé nhà chị 9 tháng tuổi vẫn chưa được gặp bố và gia đình. Anh Andrew cũng chỉ có thể hỗ trợ tối đa về kinh tế để chăm lo cho 4 mẹ con chị. Và dù ở xa nhưng anh vẫn luôn theo dõi và là nguồn động viên tinh thần cho chị. Đặc biệt anh chị luôn chia sẻ, tâm sự với nhau mọi việc trong cuộc sống để không gây ra hiểu nhầm và để cuộc hôn nhân bền vững dù có khó khăn, khoảng cách đến đâu.

 “Em biết hiện tại cuộc sống của chúng ta có khó khăn rất nhiều và có những khoảng cách rất xa nhưng em mong anh luôn mạnh mẽ và vững tin để chờ đợi gia đình chúng ta sẽ sớm được đoàn tụ. Em yêu anh”, chị Thùy mỉm cười.

Lấy phi công Ấn Độ, mẹ HN nổi tiếng được chồng chiều, bữa nào cũng nấu 2 nồi cơm riêng
Ban đầu đề nghị quen cho vui thôi, không xác định lâu dài vậy mà cuối cùng chị Anh Thư lại quyết định kết hôn với anh Krishan.

Lấy chồng Tây

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lấy chồng Tây