Nàng mẫu Sài Gòn yêu trai Tây, ngày đầu hẹn hò bạn trai đòi vào nhà xem khu bếp

Hồng Nhung - Ngày 09/07/2021 06:58 AM (GMT+7)

Kết thúc buổi hẹn hò đầu tiên vào lúc 12h đêm, anh Jason nằng nặc đòi vào xem căn bếp nhà chị Phúc vì lý do này.

4 tháng sang Hà Lan cùng chồng, chị Nguyễn Trần Hồng Phúc (27 tuổi, Sài Gòn) gặp khá nhiều khó khăn với văn hóa, lối sống mới ở đây. Đã có lúc chị stress, cảm thấy mình không được độc lập, sống dựa dẫm vào chồng nên muốn được về Việt Nam, thế nhưng ông xã chị - anh Jason Milan (28 tuổi, Hà Lan, là cố vấn du học) luôn ở bên động viên, đồng hành cùng chị.  Hiện tại, chị đang làm mẫu ảnh, thiết kế đồ họa tự do.

Phúc và ông xã kết hôn năm 2019.

Phúc và ông xã kết hôn năm 2019.

12h đêm đòi vào xem bếp nhà bạn gái

4 năm trước, chị Phúc và anh Jason được ông trời se duyên khi quen nhau qua ứng dụng hẹn hò. Khi đó chị mới chia tay bạn trai cũ nên được một người bạn cài đặt ứng dụng hẹn hò để trò chuyện với mọi người cho đỡ buồn. Ban đầu chị nghĩ đơn giản sẽ dùng ứng dụng này để luyện tiếng anh, trau dồi ngôn ngữ bởi công việc thiết kế đồ họa của chị bận từ sáng đến tối, không có nhiều thời gian, lấy đâu ra thời gian hẹn hò người khác.

“Mình tải ứng dụng về nhưng không mải mê nói chuyện mấy. Ai hẹn gặp mình sẽ tự chối. Anh là người nhắn tin ỉ ôi dài và chân thành lắm nhưng mình cũng gạt sang một bên vì nghĩ chắc gì đã thật lòng. 1 tháng trò chuyện anh đòi gặp nhưng mình từ chối cho tới một hôm mình rảnh, anh rủ mình đi nhà hàng nhưng lúc đó mình chỉ thèm ăn mì vằn thắn thôi. Mình có nói anh ăn thì đi không thì hẹn hôm khác, ai ngờ anh chịu”, chị Phúc nhớ lại.

Cả 2 quen nhau qua ứng dụng hẹn hò.

Cả 2 quen nhau qua ứng dụng hẹn hò.

Buổi gặp đầu tiên anh Jason bận đồ rất lịch sự, bảnh trai với đôi giày tây khiến cho chị ấn tượng mãi đến tận bây giờ. Tuy nhiên anh khiến chị chờ đợi 30 phút vì đứng sai địa chỉ. Còn đối với anh Jason dường như anh đã bị trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu tiên gặp chị. Anh hỏi han, quan tâm về cuộc sống, bạn bè chị rất nhiều khiến cho chị khóc xúc động bởi lâu lắm rồi mới có người chạm vào nỗi suy tư của chị vả hiếm ai ngồi nghe chị kể lể nhiều đến vậy.

Nhìn thấy chị khóc, anh Jason vội lấy tay lau những giọt nước mắt dài trên má rồi hỏi khẽ chị “Anh có thể hôn em được không?”. Chưa kịp để chị trả lời, anh đã nhẹ hàng đặt một nụ hôn lên đôi môi của chị. Hành động ấy của anh khiến chị thực sự cảm thấy ấm áp và rung động.

“Hôm đó, anh đưa mình về nhà lúc 12h đêm. Khi chào tạm biệt, anh còn xin “anh vào phòng bếp nhà em được không” khiến mình cảm thấy kỳ quặc và khó hiểu. Mình không cho anh vào nhà hôm đó nhưng hôm sau mình có hỏi, anh bảo anh tò mò muốn xem khu bếp mình sống chung với 2 người khác trong một căn nhà sẽ như thế nào nên đã đề nghị như vậy trong buổi gặp đầu tiên”, chị Phúc chia sẻ.

Nàng mẫu Sài Gòn yêu trai Tây, ngày đầu hẹn hò bạn trai đòi vào nhà xem khu bếp - 3

Chia sẻ về chuyện tình yêu của mình, chị Phúc cho biết, anh chị không ai nói lời yêu với nhau nhưng cả 2 đều biết mình đã thuộc về nhau. Khi quen nhau được 2 tuần, vì stress công việc nên chị cùng anh đi Vũng Tàu. Chị đã nói với anh rằng sau chuyến đi này mỗi người một nơi bởi chị sợ bị tổn thương, sợ mình yêu anh. Nghe xong lời đề nghị ấy chị đã khóc và xin chị cho anh cơ hội để thử. Nhận thấy sự chân thành của anh, chị đành buông xuôi “tới đâu tính tới đó”. Và cũng kể từ đó anh chị chính thức trở thành người yêu của nhau.

Đối với chị, anh Jason là một người đàn ông vô cùng ấm áp, dù mới chỉ quen chị 2 tuần nhưng khi không liên lạc được với chị một ngày, anh đã đi tìm chị khắp nơi tới tận nhà trọ, tận cơ quan của chị để hỏi các sếp về tình hình chị. Và khi nhìn thấy chị anh đã chạy đến ôm chầm vào lòng, xin chị đừng làm như vậy vì anh sợ mất chị. Sự quan tâm, ân cần ấy của anh khiến chị rung động thật sự và chị biết anh là người đàn ông mình tìm kiếm. Chính vì vậy, chị đã quyết định nghỉ việc, đánh đổi công việc, đồng nghiệp để cùng anh vào Đà Nẵng sinh sống 2 năm.

 “Anh là nóc nhà của em”

Chị Phúc cho biết, trong 4 tháng quen nhau, anh chị đã cùng nhau đi phượt Việt Nam từ Bắc về Nam ròng rã suốt 2 tuần bằng xe máy. Sau đó, anh Jason đã trở về nước thông báo với gia đình rằng anh muốn cưới chị làm vợ. Và sau 6 tháng vào Đà Nẵng sinh sống, anh đã cầu hôn chị. Đám cưới của anh chị diễn ra vào tháng 9/2019 ở Việt Nam. Anh chị cũng dự định sẽ về Hà Lan tổ chức một đám cưới nữa ở nhà trai nhưng vì dịch COVID-19 nên đám cưới tạm bị hoãn lại tới khi hết dịch. 

Mặc dù là người nước ngoài nhưng gia đình anh rất chịu lắng nghe và tuân thủ các phong tục cưới của Việt Nam. Đám cưới của anh chị diễn ra trong một ngày gói gọn tất cả các thủ tục từ ăn hỏi đến đi lễ nhà thờ, tổ chức tiệc cưới. Thậm chí, anh chị còn cùng nhau đi bar đến tận đêm mới về.

Dù là vợ chồng nhưng cả 2 luôn biết cách làm mới cuộc sống hôn nhân như hồi yêu.

Dù là vợ chồng nhưng cả 2 luôn biết cách làm mới cuộc sống hôn nhân như hồi yêu.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của anh chị vẫn như những cặp đôi yêu nhau. Thậm chí nhiều người còn bất ngờ chỉ nghĩ anh chị là bạn trai bạn gái của nhau mà không nghĩ là vợ chồng. Chia sẻ về bí quyết làm mới hôn nhân, chị Phúc cho hay, anh chị luôn làm mới cuộc sống của nhau, không để lặp đi lặp lại nhàm chán, đặc biệt vấn đề chăn gối luôn được thay đổi hàng ngày. Dẫu sang Hà Lan sinh sống, cả 2 vợ chồng cãi nhau nhiều hơn, đã có lúc chị muốn bỏ về Việt Nam nhưng anh Jason luôn là người ở bên động viên, an ủi chị. Anh kiếm việc cho chị và ủng hộ mọi công việc chị làm.

Nói đến đây chị Phúc cười cho hay, anh Jason chính là nóc nhà của gia đình chị bởi anh lo toan tất cả mọi thứ từ ngày chị sang Hà Lan sinh sống. Thậm chí anh còn lo cho cả gia đình chị ở Việt Nam và thường xuyên hỏi thăm mọi người.

“Yêu một người dù mình có thay đổi như thế nào họ vẫn yêu chính con người của mình, chứ không vì vóc dáng, hoặc vẻ bề ngoài. Yêu một người là khi họ tôn trọng mọi quyết định của mình, dù đúng dù sai sẽ luôn ở bên để chữa lành những tổn thương dù lớn dù bé. Yêu một người là khi bạn thay đổi để mình tốt hơn, hoàn thiện hơn vì bản thân mình muốn chứ không thay đổi chỉ vì đối phương muốn mình là hình mẫu hoàn hảo trong mắt họ. Yêu một ai đó là khi biết chấp nhận cho bản thân bị tổn thương. Điều này khó quá khó nhưng mà cảm ơn anh đã yêu em vì tất cả những điều trên”, chị Phúc mỉm cười.

Fan nữ thành công cưới được ca sĩ nổi tiếng VN, sinh 5 con chồng mua biệt thự 21 tỷ
Trước đó vợ chồng ca sĩ Quách Thành Danh chỉ tổ chức tiệc đính hôn nho nhỏ để ra mắt 2 bên gia đình.

Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lấy chồng Tây