Tìm bố cho con, mẹ đơn thân Cần Thơ "quay" thầy giáo như chong chóng, toát hết mồ hôi hột

Thùy Dương. - Ngày 13/04/2022 12:00 PM (GMT+7)

Cả hai đã có màn tranh luận "cực gắt" trên sân khấu khiến ông mai bà mối chỉ biết im lặng ngồi nhìn.

Đăng ký tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, cả anh Trương Như Trong (hay còn gọi là Trường Hùng, 37 tuổi) và Lê Thị Thúy An (25 tuổi) đều mong muốn tìm cho mình “một nửa để yêu thương” vì cả hai đều đã có con riêng.

Tìm bố cho con, mẹ đơn thân Cần Thơ amp;#34;quayamp;#34; thầy giáo như chong chóng, toát hết mồ hôi hột - 1

Thầy giáo Trương Hùng và bà chủ shop online Thúy An tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nhằm tìm kiếm một nửa của mình.

Thầy giáo Trương Hùng và bà chủ shop online Thúy An tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nhằm tìm kiếm "một nửa" của mình.

Nói về ưu điểm của mình, thầy giáo Trương Hùng chia sẻ anh là người sống tình cảm nhưng vì cuộc sống hơi tẻ nhạt nên anh hay hút thuốc. Đổi lại, bà chủ shop bán hàng online Thúy An lại rất vui vẻ, cô hài hước nên thường mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Còn nhược điểm là nóng tính và hay quạu khi đói hoặc buồn ngủ. Cô cũng thuộc tuýp người “biết sai sẽ sửa nhưng mà chưa bao giờ thấy mình sai hết trơn”, Thúy An tiết lộ.

Kể về chuyện tình duyên, thầy Hùng tâm sự: “Lúc bắt đầu là sinh viên đại học, mình giống như là chỉ cảm mến bạn ấy. Nhưng có một “tai nạn” xảy ra và mình có một bé con trai, nay đã được 11 tuổi”. Ngược lại, Thúy An cũng trải qua 3 cuộc tình đầy trắc trở. Nếu mối tình đầu còn quá trẻ hay mối tình thứ hai còn chưa vững vàng về công việc nên chia tay thì mối tình thứ 3 lại đầy éo le.

Tìm bố cho con, mẹ đơn thân Cần Thơ amp;#34;quayamp;#34; thầy giáo như chong chóng, toát hết mồ hôi hột - 3

Trong khi thầy Hùng xem chuyện có con của mình là một tai nạn...

Trong khi thầy Hùng xem chuyện có con của mình là một "tai nạn"...

Tìm bố cho con, mẹ đơn thân Cần Thơ amp;#34;quayamp;#34; thầy giáo như chong chóng, toát hết mồ hôi hột - 5

Thì Thúy An lại xem con gái như một món quà mà ông trời đã ban tặng cho cô sau một cuộc tình đầy éo le trắc trở.

Thì Thúy An lại xem con gái như một món quà mà ông trời đã ban tặng cho cô sau một cuộc tình đầy éo le trắc trở.

“Mối tình thứ ba thì trớ trêu là bạn đó đã có gia đình rồi, cho nên là khi phát hiện ra thì chúng tôi không tiếp tục nữa. Trớ trêu thêm một cái nữa là khi tôi phát hiện ra bạn có gia đình, chia tay rồi tôi mới biết là mình có em bé. Nhưng con tôi không phải là “tai nạn”. Con đến với tôi là sự mong ước của tôi, giống như là ông trời bù đắp cho tôi. Tuy rằng mình không có một cuộc tình trọn vẹn, thay vào đó, mình lại có một nàng công chúa rất đáng yêu”, bà chủ shop online bộc bạch.

Chính vì thế, Thúy An mong muốn tìm cho con một người bố có đủ 3 tiêu chuẩn sau: Thứ nhất và quan trọng nhất là người đàn ông đó phải đủ bao dung để yêu thương cả mẹ lẫn con cô. Tiêu chuẩn thứ hai là người đó không hút thuốc và điều mong muốn cuối cùng là người chồng tương lai không có tính gia trưởng.

Trong khi đó, thầy Hùng chỉ quan trọng về cảm xúc, chứ không đặt ra bất kỳ một yêu cầu hay tiêu chuẩn nào đối với bạn gái tương lai của mình.

Tìm bố cho con, mẹ đơn thân Cần Thơ amp;#34;quayamp;#34; thầy giáo như chong chóng, toát hết mồ hôi hột - 7

Tìm bố cho con, mẹ đơn thân Cần Thơ amp;#34;quayamp;#34; thầy giáo như chong chóng, toát hết mồ hôi hột - 8

Vì vậy, Thúy An mong muốn tìm cho con gái một người bố có đủ sự bao dung để yêu thương cả hai mẹ con cô.

Vì vậy, Thúy An mong muốn tìm cho con gái một người bố có đủ sự bao dung để yêu thương cả hai mẹ con cô.

Đến khi “mở rào”, cô gái quê Cần Thơ không ngần ngại đặt ra một số câu hỏi khá “gắt” để hiểu rõ hơn về tính cách, suy nghĩ của bên đằng trai. Đặc biệt, cô lật lại vấn đề “tai nạn có con” mà thầy Hùng đã chia sẻ trước đó, rằng anh đã kết hôn rồi có con thì tại sao anh lại gọi có con là “tai nạn”?

Điều này là thầy giáo dạy toán phải “toát mồ hôi hột” giải thích: “Vì con đến vào lúc mình không mong muốn, vì thật sự lúc đó mình không muốn lập gia đình. Lúc đó mình cũng chưa có gì cả, chưa thể chăm sóc cho cô ấy được, rồi chẳng làm được cái gì cả. Nhưng mình vẫn phải cưới vì ít nhất để cho con mình nó có bố có mẹ. Nhưng sau đó một thời gian, mình phát hiện ra rằng nếu không có tình cảm thì không sống được với nhau”.  

Tìm bố cho con, mẹ đơn thân Cần Thơ amp;#34;quayamp;#34; thầy giáo như chong chóng, toát hết mồ hôi hột - 10

Thúy An đã đặt ra câu hỏi cực gắt về vấn đề tai nạn có con của thầy Hùng.

Thúy An đã đặt ra câu hỏi "cực gắt" về vấn đề "tai nạn có con" của thầy Hùng.

Cuối cùng, thầy giáo dạy toán phải giải thích rõ ràng về tình huống lúc đó của mình.

Cuối cùng, thầy giáo dạy toán phải giải thích rõ ràng về tình huống lúc đó của mình.

Những chia sẻ của thầy Hùng hoàn toàn trái ngược với quan điểm sống của Thúy An, vì theo cô thà con sống không có bố hay không có mẹ mà con được sống đầy đủ, vui vẻ, hạnh phúc thì vẫn hơn là sống cùng bố mẹ mà thấy bố mẹ không vui.

Bên cạnh đó, Thúy An cũng chia sẻ tuy còn trẻ và đã là mẹ đơn thân nhưng cô có đủ lực về kinh tế để chăm lo cho hai mẹ con nên cô cũng sẽ không đòi hỏi thầy Hùng phải lo gì cả. Tuy nhiên, cô lại đưa ra điều kiện cho thầy Hùng nếu về chung một nhà phải bỏ thuốc lá và tập uống rượu bia vì cô hay “mượn rượu giải sầu”. Điều này lại khiến “đằng trai” e ngại vì bản thân anh không biết nhậu.

Tìm bố cho con, mẹ đơn thân Cần Thơ amp;#34;quayamp;#34; thầy giáo như chong chóng, toát hết mồ hôi hột - 13

Tìm bố cho con, mẹ đơn thân Cần Thơ amp;#34;quayamp;#34; thầy giáo như chong chóng, toát hết mồ hôi hột - 14

Tìm bố cho con, mẹ đơn thân Cần Thơ amp;#34;quayamp;#34; thầy giáo như chong chóng, toát hết mồ hôi hột - 15

Cả thầy Hùng và Thúy An đều đặt chữ Nếu trong những lời nói của mình.

Cả thầy Hùng và Thúy An đều đặt chữ "Nếu" trong những lời nói của mình.

Trước khi đi đến quyết định cuối cùng, anh thầy giáo dạy toán đã chia sẻ: “Anh sẽ cưới em nếu anh yêu em. Sau một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bất cứ lúc nào nhưng anh phải yêu cái đã”. Còn Thúy An cũng “Nếu”: “Còn em chấp nhận kết hôn nếu anh thương con em”. Kết quả là sau 3 tiếng đếm của ông mai bà mối, cả thầy Hùng và Thúy An đều không bấm nút đồng ý hẹn hò.

Sau cánh gà, bà mẹ đơn thân xinh đẹp chia sẻ thêm: “Tôi có cảm nhận là bạn nam và tôi chưa có phù hợp với nhau. Về ngoại hình thì bạn nam không hợp mắt tôi. Về tuổi tác thì bạn nam hơi lớn tuổi hơn tôi. Trong những chia sẻ thì bạn nam là thầy giáo nhưng nói chuyện hoa mỹ quá, mà tôi không thích những người đàn ông hoa mỹ nên tôi không bấm nút”.

Kết quả là cả hai đều không bấm nút đồng ý hẹn hò vì còn nhiều điểm bất đồng trong quan điểm về tình yêu, gia đình và cuộc sống.

Kết quả là cả hai đều không bấm nút đồng ý hẹn hò vì còn nhiều điểm bất đồng trong quan điểm về tình yêu, gia đình và cuộc sống.

Anh rể chị gái về chơi ngủ lại, nửa đêm tôi cay mắt nhìn cảnh tượng trong phòng anh chị 
Qua khe cửa khép hờ, tôi thẫn thờ nhìn cảnh tượng trong phòng anh chị. Chắc vừa nãy anh chị ra ngoài về phòng quên chưa chốt cửa lại.

Tâm sự

Thùy Dương.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bạn muốn hẹn hò