Anh rể chị gái về chơi ngủ lại, nửa đêm tôi cay mắt nhìn cảnh tượng trong phòng anh chị 

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 11/04/2022 19:00 PM (GMT+7)

Qua khe cửa khép hờ, tôi thẫn thờ nhìn cảnh tượng trong phòng anh chị. Chắc vừa nãy anh chị ra ngoài về phòng quên chưa chốt cửa lại.

Nghe audio
0:00
0:00

Cũng mấy tháng rồi hôm qua anh rể và chị gái tôi mới đưa con về quê chơi thăm bố mẹ. Anh chị kết hôn đến nay được 5 năm, cháu gái tôi sớm ra đời đã lên 4 tuổi rồi.

Buổi tối cơm nước xong, anh rể và chị gái mệt nên đi ngủ sớm. Mẹ tôi thì bế cháu vào phòng để con bé ngủ với bà, vừa là nhớ cháu mà cũng cho bố mẹ nó nghỉ ngơi.

Anh chị kết hôn đến nay được 5 năm, cháu gái tôi sớm ra đời đã lên 4 tuổi rồi. (Ảnh minh họa)

Anh chị kết hôn đến nay được 5 năm, cháu gái tôi sớm ra đời đã lên 4 tuổi rồi. (Ảnh minh họa)

Nửa đêm đang ngủ tôi nhận được cuộc điện thoại của cô bạn thất tình tìm người tâm sự. An ủi nó xong thì tôi cũng tỉnh cả ngủ. Ngồi dậy khoác áo ra ngoài, đi qua cửa phòng anh chị, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy có ánh điện hắt ra và cả những tiếng nói chuyện thì thầm khe khẽ.

- Em thấy thế nào, có đỡ hơn chưa?

- Vâng cũng đỡ rồi anh ạ, bóp thêm chút nữa rồi ngủ nhé, sợ anh mệt ấy. 

- Không, mệt gì chứ. Khi nào em thấy dễ chịu thì mình cùng ngủ. 

Qua khe cửa khép hờ, tôi thẫn thờ nhìn cảnh tượng trong phòng anh chị. Chắc vừa nãy anh chị ra ngoài về phòng quên chưa chốt cửa lại. Trong phòng, chị tôi đang ngồi dựa vào thành giường, còn anh rể ngồi bên cạnh bóp chân bóp tay cho chị. Hai người trò chuyện thủ thỉ rất vui vẻ. 

Tôi nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng. Mấy lần chị gái giục tắt điện đi ngủ nhưng anh rể không chịu, cứ nấn ná bóp chân thêm cho vợ để chị hoàn toàn thoải mái, lát nữa ngủ ngon giấc. 

Tôi cứ đứng lặng nhìn cảnh tượng vui vẻ ấm áp và tình cảm ấy mà cay mắt xúc động. Chị tôi bị tai nạn cách đây 2 năm. Di chứng của vụ tai nạn khiến cho những lúc trái gió trở trời chị khó chịu, đau nhức vô cùng. Chẳng những vậy trên mặt chị còn có một vết sẹo xấu xí. 

Nhưng 2 năm qua lúc nào tôi cũng thấy chị vui vẻ, thoải mái, chưa bao giờ chị phàn nàn anh rể chê bai vợ hay đối xử không ra gì với chị. Lúc đầu tôi còn nghĩ có thể chị không muốn nói sự thật vì sợ gia đình lo lắng. Song được chứng kiến cảnh tượng ấy trong phòng anh chị thì tôi đã hoàn toàn tin tưởng anh rể là một người đàn ông quá sức tuyệt vời. Anh tuy không đẹp trai cũng chẳng giàu có nhưng là người chăm chỉ, có trách nhiệm và đặc biệt thương vợ. 

Hai năm qua lúc nào tôi cũng thấy chị vui vẻ, thoải mái, chưa bao giờ chị phàn nàn anh rể chê bai vợ. (Ảnh minh họa)

Hai năm qua lúc nào tôi cũng thấy chị vui vẻ, thoải mái, chưa bao giờ chị phàn nàn anh rể chê bai vợ. (Ảnh minh họa)

Anh chị bằng tuổi nhau, chị tôi trải qua một lần sinh nở lại có vết sẹo mất thẩm mỹ trên mặt, bây giờ đi ra ngoài nếu không nói ai cũng tưởng chị là chị gái chồng. Chị không còn xinh đẹp như trước, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng nhưng anh rể  luôn nâng niu chăm lo cho chị từ những thứ nhỏ nhất. Cả ngày đi xe mệt mỏi, nửa đêm vợ bị nhức chân mà anh vẫn sẵn sàng dậy bóp chân tay cho vợ là đủ biết. 

Hôm sau tôi kể cho mẹ nghe chuyện đó, bà cũng mừng lắm vì con rể tốt, vì chị tôi đã tìm được một người đàn ông đáng tin cậy để nương tựa. 

Lúc trước tôi bị mất niềm tin vào hôn nhân, sợ lấy chồng nhưng nhìn anh rể và chị gái thì tôi đã thấy có nhiều niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Chẳng cần gì cao xa, tôi chỉ mong tìm được người đàn ông luôn bên cạnh chia sẻ, yêu thương mình kể cả những lúc ốm bệnh, xấu xí nhất.

Chị gái có thai anh rể mở tiệc to, xong xuôi anh nói một câu mẹ tôi lăn ra ngất
Bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ, ai cũng luôn miệng khen chị tôi tốt số, được chồng cưng chiều như công chúa.

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự