Tự ti mình cười xấu và cộc tính, mỹ nhân Vĩnh Long vẫn khiến chàng quản lý đổ đứ đừ

Thùy Dương. - Ngày 09/02/2022 09:35 AM (GMT+7)

Cô nàng nhỏ nhắn xinh xắn này đã chinh phục mọi người bằng sự thông minh, hài hước và dễ thương của mình.

Tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn Nguyễn Thị Mỹ Duyên (25 tuổi) đã được ông mai bà mối kết đôi với anh chàng quản lý tại công ty lập trình Vũ Văn Vị (32 tuổi). Tuy tự ti mình cười xấu do hàm răng xấu, nhưng Mỹ Duyên lại chinh phục tất cả mọi người bằng sự thông minh, duyên dáng, hài hước của mình.

Tự ti mình cười xấu và cộc tính, mỹ nhân Vĩnh Long vẫn khiến chàng quản lý đổ đứ đừ - 1

Mỹ Duyên và Vị cùng tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với mong muốn tìm kiếm một nửa yêu thương của mình.

Mỹ Duyên và Vị cùng tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với mong muốn tìm kiếm một nửa yêu thương của mình.

Tự ti mình cười xấu và cộc tính, mỹ nhân Vĩnh Long vẫn khiến chàng quản lý đổ đứ đừ - 3

Mỹ Duyên chia sẻ cô tự ti về nụ cười của mình vì có hàm răng xấu nhưng lại rất hay cười.

Mỹ Duyên chia sẻ cô tự ti về nụ cười của mình vì có hàm răng xấu nhưng lại rất hay cười.

Nói về ưu điểm của mình, Vị cho biết anh không biết hút thuốc, không nhậu nhẹt, có khả năng kiểm soát được cảm xúc. Nhưng điểm yếu của anh là trầm tính và ít nói. Ngược lại, Mỹ Duyên tự giới thiệu: “Điểm mạnh của tôi là vui vẻ, hay cười. Tuy cười xấu nhưng vẫn hay cười vì hàm răng tôi xấu. Còn khuyết điểm là hung dữ, hay cộc”.

Kể về đường tình duyên, Vị và Mỹ Duyên đều chỉ mới trải qua một mối tình. Vì thế, cô gái quê Vĩnh Long mong muốn tìm cho mình một người bạn trai vui vẻ, hòa đồng chung thủy, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Mỹ Duyên cũng tiết lộ cô ghét nhất là mẫu người hút thuốc, lăng nhăng và nói chuyện vô duyên.

Tự ti mình cười xấu và cộc tính, mỹ nhân Vĩnh Long vẫn khiến chàng quản lý đổ đứ đừ - 5

Tiêu chuẩn chọn bạn trai của cô gái Vĩnh Long cũng khá đơn giản. Cô không đòi hỏi ở người chồng tương lai phải có nhiều gạch đầu dòng.

Tiêu chuẩn chọn bạn trai của cô gái Vĩnh Long cũng khá đơn giản. Cô không đòi hỏi ở người chồng tương lai phải có nhiều "gạch đầu dòng".

Đến khi gặp mặt trực tiếp, anh chàng quản lý đã “ngất ngây” trước Mỹ Duyên. Vị chia sẻ: “Em xinh hơn anh tưởng tượng. Tuy em bảo em khó tính nhưng mà anh thấy cách nói chuyện và biểu cảm gương mặt rất dễ thương”.

Khi nghe Mỹ Duyên tâm sự về gia đình, rằng ba của cô đã bị đột quỵ mất, nhà chỉ còn lại mẹ và hai chị em cô nên cô vẫn thường tự lái xe máy về quê thăm mẹ thì Vị đã bày tỏ: “Khi yêu nhau, mình nên chia sẻ với nhau về công việc hàng ngày, về những khó khăn. Những bí mật của em nếu chia sẻ thì anh sẵn sàng lắng nghe, có thể đưa ra ý kiến đóng góp cho em”.

Tự ti mình cười xấu và cộc tính, mỹ nhân Vĩnh Long vẫn khiến chàng quản lý đổ đứ đừ - 7

Tự ti mình cười xấu và cộc tính, mỹ nhân Vĩnh Long vẫn khiến chàng quản lý đổ đứ đừ - 8

Vị đã bị Mỹ Duyên chinh phục hoàn toàn bởi sự dễ thương, đáng yêu, thông minh, hài hước.

Vị đã bị Mỹ Duyên chinh phục hoàn toàn bởi sự dễ thương, đáng yêu, thông minh, hài hước.

Bên cạnh đó, Mỹ Duyên tiết lộ thêm bản thân là người vụng về. Nấu ăn vụng về, việc nhà cũng vụng về chứ không có được đảm đang. Thậm chí, nấu cơm mà quên bấm nút nữa đó. Thế nhưng, Vị cho rằng anh có thể nấu ăn được, bạn gái quên nhấn nút nồi cơm thì anh sẽ nhấn giúp cho.

Cặp đôi còn bàn tính cả chuyện cưới xong sẽ ra ở riêng và sinh con trai trước hay con gái trước. Và dù trong bất kỳ trường hợp nào, Vị cũng đều nhường nhịn, cưng chiều theo ý của Mỹ Duyên. Trước tấm chân tình của chàng trai, cô gái nhỏ Vĩnh Long đã đồng ý bấm nút hẹn hò.

Vì ba đã mất nên nếu tiến đến với Vị, Mỹ Duyên hứa sẽ xem ba của anh như là ba của mình.

Vì ba đã mất nên nếu tiến đến với Vị, Mỹ Duyên hứa sẽ xem ba của anh như là ba của mình.

Cuối cùng, cặp đôi đã đồng ý bấm nút hẹn hò trong tiếng vỗ tay của mọi người.

Cuối cùng, cặp đôi đã đồng ý bấm nút hẹn hò trong tiếng vỗ tay của mọi người.

Đứng trước khán giả, Vị gửi lời hứa đến mẹ của bạn gái: “Con xin chào bác. Con xin phép bác để quen em Duyên, và mong muốn được che chở cho em đến sau này”. Còn Mỹ Duyên trước đó cũng đã bộc bạch: “Nếu mình tiến tới, chắc lúc đó em coi ba của anh như là ba của em”.

Mùng 6 trốn chồng về thăm mẹ đẻ ốm, nhìn thứ bà giấu dưới gối tôi quyết ly hôn
Họ không đồng ý nhưng lát sau khi mọi người ra ngoài hết, tôi vẫn lén trốn mẹ chồng chở con về thăm mẹ. Mẹ nhìn thấy tôi thì mừng mừng tủi tủi. Tôi...

Tâm sự

Thùy Dương.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bạn muốn hẹn hò