Bị vợ bầu 6 tháng bắt quả tang, chồng và “tiểu tam” vẫn bình tĩnh ngồi ăn, ngạc nhiên nhất là thái độ của bố mẹ chồng

Cẩm Tú - Ngày 11/05/2024 18:15 PM (GMT+7)

Khi thưa chuyện chồng ngoại tình với nhà chồng, mẹ chồng còn trách nàng dâu: "Chồng mình thì lo mà giữ… làm dâu mà dám làm loạn".

Mới đây, mạng xã hội đang xôn xao vụ vợ bầu 6 tháng bắt quả tang chồng và “tiểu tam” đi ăn cùng nhau ở Huế. Bức xúc, người vợ vào quán ăn yêu cầu hai người ba mặt một lời.

Đáng nói, mặc kệ “chính thất” đứng mắng sa sả, anh chồng và “tiểu tam” vẫn bình tĩnh ăn uống như bình thường như mọi việc không hề liên quan gì tới mình. Tuy nhiên, điều khiến mọi người nể phục nhất chính là sự bình tĩnh và sức chịu đựng của người vợ. Bởi mặc dù bắt quả tang chồng cùng “tiểu tam” đi ăn, cả hai coi mình như không khí nhưng cô vẫn cư xử rất văn minh, không xô xát cũng chẳng cãi vã.

Người vợ bắt quả tang chồng đi ăn cùng nhân tình.

Người vợ bắt quả tang chồng đi ăn cùng nhân tình. 

Thậm chí, sự bình tĩnh “đến lạ” của người vợ khiến nhiều người hoài nghi rằng tất cả chỉ là diễn. Một số người bình luận: “Chị vợ bình tĩnh là thường. Nếu không phải diễn thì là do quá chai sạn rồi”, “Nể sự bình tĩnh của chị vợ ghê, nếu phải mình chắc mình hất nguyên cái bàn đó rồi”….

Sự bình tĩnh của người vợ khiến nhiều người hoài nghi.

Sự bình tĩnh của người vợ khiến nhiều người hoài nghi. 

Được biết, người vợ trong vụ việc tên là N.A và anh chồng tên là P.L, cả hai bên nhau đã 5 năm và mới cưới được 1 tháng. Sau khi bắt quả tang chồng đi cùng nhân tình, người vợ đã “một lần nói hết”, kể tường tận quá trình từ khi cả hai quen nhau tới bây giờ.

N.A cho biết, cặp đôi quen nhau vào tháng 3/2019. Thời điểm đó, P.L yêu thương và chiều chuộng cô hết mực, lo cho cô từng chút một. Quen vài tháng, bố mẹ hai bên đều ủng hộ và P.L đòi cưới, nhưng vì còn quá trẻ nên N.A tạm gác lại.

Tới tháng 3/2023 là kỉ niệm 4 năm quen nhau của cặp đôi, cũng là lúc N.A phát hiện P.L hay nhắn tin với một cô gái tên T mà anh ta gọi là em gái thân thiết. Cô gái này là em gái của vợ chồng bạn thân P.L nên N.A cũng biết và từng gặp mặt.

P.L hay xóa tin nhắn với T với lý do sợ N.A suy nghĩ nhiều. Nhưng với linh tính của phụ nữ, N.A không tin cả hai chỉ là nói chuyện giỡn cho vui và cặp đôi từng cãi nhau vì chuyện này.

Bằng chứng ngoại tình người vợ tung ra.

Bằng chứng ngoại tình người vợ tung ra. 

Tháng 8/2023, vào ngày sinh nhật N.A, hai gia đình gặp gỡ và bàn chuyện cưới xin và chốt ra Tết sẽ cưới. Tuy nhiên tới tháng 10/2023, N.A phát hiện P.L nhắn tin với ai đó rồi xóa. Khi tra hỏi, P.L nói rằng mượn tiền của bạn nên bây giờ bạn đòi. Nhưng, N.A không tin lý do đó và đề nghị chia tay vì suốt nửa năm cô phải sống trong nghi ngờ mà chưa nhận được một lời giải thích thích đáng.

Nhưng đầu tháng 11, P.L quỳ lạy van xin quay lại và hứa bù đắp. Mẹ N.A cũng giúp cả hai hàn gắn, vì bà không biết P.L có quan hệ mập mờ với cô gái khác. Vì mềm lòng nên N.A chọn tin anh ta một lần nữa.

Không lâu sau, NA mang thai. Nào ngờ khi đó P.L và gia đình anh ta bỗng dưng thay đổi cách cư xử. P.L lấy lý do cận Tết nhiều việc nên về trễ, vì thế thời điểm đó 2-3 ngày cả hai mới gặp 1 lần. Hay khi N.A ốm nghén, có lần sốt cao 39 độ thì cô cũng không một lời hỏi thăm từ bạn trai hay người nhà anh ta.

Thậm chí, bố P.L còn dửng dưng nói: “Chưa cưới, bố mẹ con có trách nhiệm phải lo cho con, chừng nào về thì chú với dì đây mới lo”.

Xót con gái,bố mẹ N.A gọi điện thoại cho bố mẹ P.L hỏi tại sao P.L không sang thăm N.A, đồng thời hỏi đã đi xem ngày cưới chưa. Nào ngờ, bố mẹ P.L trả lời: “Thân con gái mà không biết giữ còn trách ai”, rồi họ trách N.A tại sao quen nhau 5 năm lại để có bầu ở thời điểm cận Tết.

Nhưng sau đó cả hai bên đều gác lại những chuyện này và tổ chức đám cưới vào ngày 4/3. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn chưa đăng ký kết hôn. Nhiều lần N.A đề cập đến chuyện này để làm khai sinh cho con, nhưng P.L đều chần chừ không đi.

Khoảng 3 tuần sau cưới, N.A phát hiện chồng mình vẫn còn mập mờ với cô gái tên T kia khi thấy anh giặt bộ đồ đá bóng của mình. “Bình thường anh mang áo số 8 (tháng sinh nhật mình) hoặc số 9 (cầu thủ yêu thích của anh) thì nay anh lại mang áo số 25 (cách gọi thân thiết của cô nhân tình ở công ty cũ)”, N.A chia sẻ.

Bị vợ bầu 6 tháng bắt quả tang, chồng và “tiểu tam” vẫn bình tĩnh ngồi ăn, ngạc nhiên nhất là thái độ của bố mẹ chồng - 4

Vì chuyện này mà cả hai cãi nhau. Cuối cùng, P.L thẳng thắn thừa nhận: “Anh chỉ muốn sống cho riêng anh thôi. Anh không còn thương em như trước nữa, mình dừng lại được không?”. Dẫu vậy, anh ta vẫn thề thốt rằng anh không hề có ai khác.

Khi N.A thưa chuyện với bố mẹ chồng rằng chồng có người khác, hy vọng ông bà có thể khuyên nhủ anh nhưng cả hai luôn cố chấp bênh vực con trai và đòi bằng chứng. Mẹ chồng còn trách cô nóng nảy, sân si, dạy cô “làm vợ là phải biết nhẫn nhục, chịu đựng”.

Quá căng thẳng và mệt mỏi, nàng dâu xin về ngoại ở vài ngày. Tuy nhiên về ngoại được 1 tuần thì chồng cô đi kể khắp với bạn bè rằng, anh đã hết tình cảm với vợ từ trước cưới, khẳng định bây giờ là người độc thân, tự do.

Ngày 30/4, P.L xin công ty nghỉ làm để đưa nhân tình đi du lịch Đà Nẵng, nhưng lý do anh đưa ra với công ty là “tranh thủ đưa vợ đi du lịch vì vợ sắp đẻ”.

Ngày 7/5, người vợ tận mắt chứng kiến P.L chở nhân tình đi ăn. Chua xót, chị lấy hết sức bình tĩnh vào nói chuyện với cả hai và mới có đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội kia.

Bị vợ bầu 6 tháng bắt quả tang, chồng và “tiểu tam” vẫn bình tĩnh ngồi ăn, ngạc nhiên nhất là thái độ của bố mẹ chồng - 5

Cặp đôi thản nhiên ngồi ăn khi bị bắt quả tang.

Cặp đôi thản nhiên ngồi ăn khi bị bắt quả tang. 

Sau đó, chị N.A cùng bố mẹ đem bằng chứng tới nhà chồng thưa chuyện. Thế nhưng thứ chị nhận được chỉ là sự thờ ơ, im lặng, cố chấp bao che của nhà chồng. Mẹ chồng còn chỉ thẳng mặt chị nói: “Chồng mình thì lo mà giữ… làm dâu mà dám làm loạn, ôm của bỏ về nhà”. “Của ở đây mẹ chồng mình nói là vàng cưới, 1 cây 2 vàng không bằng cuộc đời của mẹ con mình. Mình vẫn nai lưng đi làm kiếm tiền để nuôi con, trong khi chồng mình nuôi gái? Cuối cùng cũng chỉ quan tâm tiền, chưa bao giờ chấp nhận P.L ngoại tình ngay cả khi có bằng chứng”, N.A chua xót kể.

Cho đến giờ phút này, N.A vẫn chưa nhận được lời giải thích hay xin lỗi từ chồng hay gia đình nhà chồng. N.A cũng đã tìm tới mẹ của nhân tình, vì nghĩ gia đình họ không biết và sẽ khuyên nhủ con gái, nhưng sự thật không phải vậy.

“Ai cũng biết họ thành đôi, ngoại trừ mình, và có lẽ mối quan hệ này cũng đã rất lâu rồi, ngay cả trước khi mình có bầu. Mình ngu. Ngu vì đã quá tin, quá cố chấp, nhu ngược bỏ qua cả ngàn lần chỉ vì muốn có một gia đình nhỏ cho con”, cô chua chát nói.

Cuối bài viết, người vợ cũng gửi lời cảm ơn tới nhân tình của chồng vì đã bên cạnh an ủi, động viên, xoa dịu trái tim anh ta khi hai vợ chồng cô cãi nhau. Cô cũng chúc P.L và nhân tình hạnh phúc, sống tới đầu bạc răng long.

Hiện vụ việc vẫn đang gây xôn xao mạng xã hội.

Thấy con dâu đang thay đồ để lộ chiếc bụng bất thường, tôi bắt con trai ly hôn ngay
Đôi mắt tôi tồi sầm lại khi nhìn thấy chiếc bụng bất thường của con dâu khi đang thay đồ.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình