Hễ cãi nhau là vợ lại bỏ nhà đi, chồng phát hiện bí mật của vợ sau một cuộc gọi

Cẩm Tú - Ngày 04/06/2023 12:00 PM (GMT+7)

Ban đầu người chồng không quan tâm nhiều, nhưng sau khi nhận được cuộc gọi từ một người bạn, anh mới ngỡ ngàng.

Trong hôn nhân, có lẽ không có gì đau đớn bằng việc bị nửa kia phản bội, lừa dối. Anh Trương (sống ở quận Tây An, thành phố Liêu Nguyên, Trung Quốc) cũng không ngờ có ngày lâm vào tình cảnh này.

Hơn 10 năm trước, anh và vợ là chị Lý kết hôn sau một thời gian hẹn hò, yêu đương. Sau nhiều năm chung sống, chị Lý vẫn không thể mang thai, hai vợ chồng đã đi chữa trị nhiều nơi nhưng không có kết quả. Nhưng ngay khi anh Trương chuẩn bị từ bỏ việc điều trị thì vợ anh đã mang thai.

Năm 2016, chị Lý hạ sinh con trai đầu lòng. Những tưởng sự ra đời của một đứa trẻ sẽ khiến gia đình thêm vui vẻ, hạnh phúc nhưng nào ngờ, thời gian trôi qua, hai vợ chồng ngày càng cãi vã nhiều hơn.

Cuối cùng, hai vợ chồng ly hôn vào năm 2019. Sau khi ly hôn, họ vẫn chung sống với nhau đến năm 2021 để cùng nhau nuôi con, và hai người thỉnh thoảng vẫn cãi nhau như xưa. Mỗi lần cãi nhau, chị Lý lại ôm con bỏ nhà đi một thời gian.

Sau khi sinh con, hai vợ chồng ngày càng cãi nhau nhiều hơn. (Ảnh minh họa)

Sau khi sinh con, hai vợ chồng ngày càng cãi nhau nhiều hơn. (Ảnh minh họa)

Ban đầu, anh Trương không quan tâm đến chuyện này, cho đến vài tháng gần đây, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người bạn. Lúc này, anh mới nhận ra rằng lần này đã khác trước, vợ cũ của anh sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Sau đó, anh Trương hay tin vợ cũ đã đăng ký kết hôn với người khác ngay sau khi chị ta bỏ nhà đi. Thấy con trai rất giống với người chồng hiện tại của vợ cũ, anh mới sinh nghi đứa trẻ không phải của mình và vợ đã lừa dối anh từ lâu. Chính vì vậy, anh Trương đã kiện vợ cũ ra tòa, yêu cầu xét nghiệm quan hệ cha con với đứa trẻ. Nếu đứa trẻ không phải là con ruột, anh yêu cầu vợ cũ phải trả lại số tiền anh bỏ ra để nuôi con suốt nhiều năm qua.

Khi vụ án được xét xử, trước những nghi ngờ của anh Trương, chị Lý đã khẳng định chắc nịch con trai không phải do anh Trương sinh ra. “Tôi với anh kết hôn nhiều năm như vậy, anh bị hiếm muộn, anh và gia đình anh đều biết điều này rất rõ. Bao nhiêu năm nay, tôi đều dùng tiền của mình để duy trì các khoản chi phí sinh hoạt trong nhà. Khi tôi đưa con đi, tất cả tiền bạc và đồ đạc trong nhà đều để lại cho anh, giờ anh còn đòi hỏi gì nữa?”, chị Lý nói.

Sau khi vợ cũ tái hôn, người chồng mới biết mình đã bị cắm sừng từ lâu. (Ảnh minh họa)

Sau khi vợ cũ tái hôn, người chồng mới biết mình đã bị "cắm sừng" từ lâu. (Ảnh minh họa)

Trong quá trình xét xử, hai bên đã xảy ra tranh cãi lớn về chi phí nuôi con của ông Trương trong 6 năm qua. Cuối cùng, tòa án đã đưa ra phán quyết theo luật dựa trên chi phí sinh con của chị Lý, mức chi tiêu của người dùng địa phương và nhu cầu sinh hoạt của đứa trẻ.

Cụ thể, chị Lý phải trả cho anh Trương tổng cộng 60.000 tệ (gần 200 triệu đồng) một lần, đồng thời bồi thường cho chồng cũ 20.000 tệ (khoảng 66 triệu đồng) tổn thất tinh thần.

Tiền bạc có thể đong đếm được, nhưng tổn thất tinh thần thì khó có dụng cụ nào đo đạc nổi. Hơn 10 năm chung chăn chung gối, bao nhiêu tình cảm dành cho con nhưng rồi phát hiện ra đó không phải máu mủ của mình, còn gì đau đớn hơn nữa chứ?

Khi ngoại tình, người ta sẽ có rất nhiều lý do để đổ lỗi cho hành vi này, nhưng dù có trăm nghìn lý do gì đi nữa thì ngoại tình là hành động không thể chấp nhận trong hôn nhân. Nếu đã không còn tình cảm với nhau, thấy mối quan hệ đó không có tương lai, tốt hơn hết nên chấm dứt mối quan hệ đó trước, trước khi tìm người mới. Nếu không, không chỉ nửa kia mà ngay cả con cái và hai bên gia đình của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Vừa rời khách sạn với sếp về nấu cháo cho chồng liệt, tôi run run nhìn tài khoản nhảy số
Trong công việc, biết tôi cần tiền nên sếp cũng có nhiều ưu ái để tăng lương cho tôi. Vì thế cuộc sống của tôi cũng ít khó khăn hơn và ít phải đi làm thêm nhiều buổi tối như trước.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình