Hotboy phố Minh Khai trong Người Ấy Là Ai tố bà xã ngoại tình, vợ vạch trần sự thật gây sốc

Cẩm Tú - Ngày 06/03/2024 09:28 AM (GMT+7)

Dân tình không khỏi ngao ngán và tiếc nuối thay cho một tình yêu từng khiến bao người ngưỡng mộ.

Sở hữu gương mặt điển trai và ngoại hình đẹp không kém các nam thần, Trần Tuấn Duy (sinh năm 1991) từng khiến hội chị em điêu đứng. Chàng hotboy nổi lên sau khi tham gia show Người Ấy Là Ai, anh còn bén duyên với các người đẹp như Sĩ Thanh, Phương Anh Đào, Dương Hoàng Yến,… trong các MV ca nhạc.

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, hotboy phố Minh Khai bất ngờ thông báo kết hôn. Khi đã có tổ ấm nhỏ của riêng mình, anh từng khẳng định tài sản quý giá nhất hiện tại của mình chính là gia đình.

Những tưởng anh sẽ có một tổ ấm hạnh phúc viên mãn nhưng ngờ đâu, tối 5/3, Tuấn Duy đã bất ngờ đưa ra thông báo về việc chia tay bà xã trên trang cá nhân: “Hiện tại tôi và Nguyễn Hà Linh (tức Nguyễn Thị Trang) đã chính thức đường ai nấy đi. Sau thông báo này tôi và chị Nguyễn Hà Linh (Nguyễn Thị Trang) không còn liên quan đến nhau nữa. Chúng tôi sẽ sớm giải quyết nốt chuyện giấy tờ sau”.

Hotboy phố Minh Khai Tuấn Duy trong Người Ấy Là Ai.

Hotboy phố Minh Khai Tuấn Duy trong Người Ấy Là Ai.

Bên cạnh đó, anh cũng tiết lộ về lý do chia tay là do “vợ tôi ngoại tình và hiện đang sống như vợ chồng cùng với một người đàn ông khác”. Anh cho biết thêm, con gái chung của hai người đang do gia đình anh nuôi dưỡng.

Thông tin này khiến nhiều người kinh ngạc. Dưới bài đăng, rất nhiều người an ủi, đồng cảm với anh và thắc mắc không hiểu sao có chồng đẹp trai, giỏi giang mà cô vợ này lại ngoại tình.

Không lâu sau khi Tuấn Duy đăng bài, vợ anh đã lên tiếng vạch trần sự thật. Cô cho biết bản thân phải đi làm xa, con để ở nhà với chồng. Cô vừa đi làm vừa chữa bệnh rồi gửi tiền về nhà cho bố con chi tiêu, ngay cả tiền nhà cửa cô cũng phải lo hết. Thế nhưng chồng lại có lối sống buông thả, đi ngược với đạo đức của người chồng.

Tuy nhiên, Hà Linh cũng tự nhận mình cũng chẳng kém nhưng với mục đích: “Vì em thương gia đình nên em chấp nhận, sang đến nơi giây phút cuối em vẫn lo tiền, em nhận là giờ em có người khác nhưng bởi vì em ngày nào ở bên này cũng phải đến bệnh viện, tối đi làm ở club để có tiền gửi về cho 2 bố con và chữa bệnh, tiền chữa bệnh bên này không hề rẻ. Chồng ở nhà mỗi lần gọi điện cho vợ đều tiền và trầm cảm vì trông con”.

Hà Linh, vợ của Tuấn Duy.

Hà Linh, vợ của Tuấn Duy.

Cô cũng nhấn mạnh, cô không hề bỏ con mà là do gia đình Tuấn Duy không cho cô nhận nuôi. “Tất cả bằng chứng em còn nguyên nên thích bới cho cả nước biết thì ok em chiều. Ăn bám còn nhiều lời, loại đàn ông như vậy mà còn bắt vợ phải chung thủy”, Hà Linh viết trên trang cá nhân.

Sau cú “trần tình”, cư dân mạng bất ngờ “quay xe”. Có người cảm thông cho Hà Linh, có người khuyên cô nên xóa bài viết đi, vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau chứ không nên “vạch áo cho người xem lưng” như thế.

Sau một đêm, bài viết đấu tố nhau của cặp đôi này đã biến mất. Về chuyện này, Hà Linh cho biết bài viết của Tuấn Duy là do anh tự xóa, còn bài viết của cô là do bị ai đó báo cáo: “Kia là người ta tự xóa, còn em bị ai report em cũng không biết”.

Thế nhưng, người đẹp không để chuyện này chìm xuống. Cô liên tục công khai những đoạn tin nhắn giữa mình và chồng lên mạng xã hội để mọi người nhìn nhận đúng sai, phán xét.

Việc này khiến dân tình không khỏi ngao ngán và tiếc nuối thay cho một tình yêu từng khiến bao người ngưỡng mộ.

Dân tình không khỏi buồn và tiếc nuối thay cho một tình yêu từng khiến bao người ngưỡng mộ.

Dân tình không khỏi buồn và tiếc nuối thay cho một tình yêu từng khiến bao người ngưỡng mộ.

“Vạch áo cho người xem lưng” sau ly hôn, được hay mất nhiều hơn?

Vì không cam tâm, vì bức xúc mà nhiều người đã chọn cách phanh phui mọi chuyện trong nhà ra cho người khác thấy, thậm chí viết thẳng lên mạng xã hội để mọi người cùng nhào vào chỉ trích đối phương cho hả hê. Tuy nhiên, “vạch áo cho người xem lưng” sau khi ly hôn thì được hay mất nhiều hơn?

Thực ra, khi một cuộc hôn nhân gặp vấn đề, đổ vỡ thì ắt sẽ có nhiều bên “hùn vốn”, tức là do nhiều bên gây ra chứ không phải đơn phương từ một phía. Nếu đã quyết định xong đường ai nấy đi, tại sao không âm thầm giải quyết mọi việc mà lại phanh phui ra làm gì?

April Masini, chuyên gia về tình cảm (Mỹ) từng chia sẻ: “Ngay khi bạn tiết lộ những rắc rối trong hôn nhân của mình thì bạn đã không còn có khả năng kiểm soát thông tin”. Và chính điều đó sẽ trở thành rắc rối hàng đầu mà bạn phải giải quyết, bởi thật khó xử và xấu hổ khi chuyện của mình trở thành chủ đề cho mọi người thì thầm, bàn tán.

Hơn nữa, việc này còn có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của chính những người thân yêu bên cạnh bạn, ảnh hưởng tới tâm lý con trẻ. Các con sẽ nghĩ gì nếu biết những lỗi lầm của bố mẹ, thấy bố mẹ đấu tố nhau như thế? 

Tốt nhất nên suy nghĩ tới hậu quả trước khi làm việc gì đó. Nếu không sẽ có ngày bạn phải hối hận về những việc bạn đã làm. 

Về già có 3 tỷ tôi vẫn vào viện dưỡng lão, phản ứng của con dâu bầu khiến tôi tự hào
Có lẽ quyết định vào viện dưỡng lão là quyết định sáng suốt nhất của tôi khi về già.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình