Có bầu ở tuổi 50, ngỡ tìm được hạnh phúc muộn ngờ đâu tôi ngậm thêm trái đắng

Nắng - Ngày 04/03/2024 06:00 AM (GMT+7)

Nói xong anh ta hùng hổ đứng lên, trước khi ra khỏi quán của tôi còn đá cái ghế nhựa đổ liểng xiểng.

Năm nay tôi 50 tuổi, chồng mất cách đây 15 năm vì tai nạn. Con gái tôi đã có gia đình riêng. Giờ một thân một mình ở nhà, tôi cũng có quán ăn thu nhập đủ sống. Tuy 50 tuổi nhưng tôi biết làm đẹp, ăn mặc thời trang, lại nhàn nhã nên ai cũng bảo tôi trẻ hơn rất nhiều so với tuổi. Vậy nên giờ tôi vẫn có người xếp hàng theo đuổi đấy, người đã ly hôn, vợ mất, thậm chí có cả trai chưa vợ cũng đầy.

Có điều, ở ngưỡng tuổi 50, tôi đủ tỉnh táo để chọn cho mình một mối quan hệ tình cảm an toàn, không phải cứ vơ quàng vơ xiên, lấy đại một người mà không tìm hiểu kỹ lưỡng người ta. Cách đây mấy tháng tôi nhận lời yêu anh ấy. Lúc đầu bọn tôi cũng chỉ hẹn hò cho đỡ buồn. Anh ấy hơn tôi 2 tuổi, có hoàn cảnh giống tôi, vợ mất sớm, 2 con riêng đều có gia đình, giàu có và thành đạt. Lúc đầu tôi cũng chỉ định yêu chơi cho vui thôi nhưng không ngờ anh ấy lại muốn tiến tới hôn nhân.

Cách đây mấy tháng tôi nhận lời yêu anh ấy. Lúc đầu bọn tôi cũng chỉ hẹn hò cho đỡ cô đơn. (Ảnh minh họa)

Cách đây mấy tháng tôi nhận lời yêu anh ấy. Lúc đầu bọn tôi cũng chỉ hẹn hò cho đỡ cô đơn. (Ảnh minh họa)

Trước đây tôi không có ý định tái hôn, nghĩ ở vậy dành tiền sau này vào viện dưỡng lão là được. Nhưng khi thấy được sự chân thành của anh, tôi cũng mủi lòng. Cân nhắc kỹ lưỡng tôi đưa ra yêu cầu:

“Em muốn anh để em cùng đứng tên sổ đỏ căn hộ anh đang ở hoặc ít nhất làm cho em 1 cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ. Tránh trường hợp sau này chúng ta kết hôn, nhỡ anh xấu số qua đời trước, khi đó các con anh đuổi em ra đường, lúc ấy em phải làm sao?”.

Nghe tôi nói xong, mặt anh tối lại bảo:

“Cô nghĩ sao mà lại đòi tiền và đứng tên sổ đỏ của tôi? Cô xem lại mình bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm giá như gái 20 không bằng. Tôi lấy cô cũng nghĩ cô độc lập về kinh tế, chúng ta không ai phải dựa vào ai. Chứ lấy để cô giành tài sản của tôi và các con tôi thì còn lâu”.

Nói xong anh ta hùng hổ đứng lên, trước khi ra khỏi quán của tôi còn đá cái ghế nhựa đổ liểng xiểng. Tôi sốc trước phản ứng của anh, bởi vì trước nay chưa từng thấy anh như vậy bao giờ. Thường ngày khoe mẽ mình là nhiều tiền, hiểu biết mà vừa yêu cầu cho đứng tên sổ đỏ cùng, anh ta đã trở mặt như vậy.

Tôi sốc trước phản ứng của anh. (Ảnh minh họa)

Tôi sốc trước phản ứng của anh. (Ảnh minh họa)

Anh ta nghĩ tôi dại lắm hay sao? Ở cái tuổi này rồi nếu muốn đi bước nữa cũng phải tính toán, dự phòng cho bản thân một chút chứ. Hôn nhân với tôi là việc đại sự trong đời, nếu đã không lấy thì thôi ở một mình cho nhàn thân. Còn một khi đã muốn tái hôn thì ít nhất cũng phải có cái gì đó chắc chắn chứ không thể cứ lao vào như con thiêu thân được.

Vậy nên khi đã rõ bộ mặt thật của anh ta, tôi cũng dứt khoát chia tay không nuối tiếc. Nhưng khổ một nỗi, sau khi chia chấm dứt mối quan hệ tình cảm này gần 3 tháng tôi phát hiện có bầu. Vì ở tuổi tiền mãn kinh, kinh nguyệt không đều nên tôi có thai mà không hay biết. Mãi tới khi thấy lúc nào cũng thèm ăn, tăng cân nhiều, tôi nghi ngờ, mua que thử thai lên 2 vạch mới tá hỏa.

Thực ra tôi cũng muốn giữ thai nhưng qua tìm hiểu biết được sinh con ở tuổi 50 cả tôi và con cũng sẽ phải đối diện với nhiều rủi ro biến chứng. Do vậy tôi đang cân nhắc, chưa biết nên quyết định thế nào mọi người ạ.

Rủi ro và biến chứng khi sinh con sau 50 tuổi

Phụ nữ mang thai và sinh đẻ khi đã lớn tuổi có nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp, tiền sản giật, đái tháo đường cao hơn bình thường. Em bé cũng gặp nhiều rủi ro, cụ thể:

– Các chuyên gia về ung thư suy đoán rằng có thể có mối liên quan giữa điều trị sinh sản cho các bà mẹ lớn tuổi và ung thư vú. Việc sử dụng các hormone giới tính có thể can thiệp vào sự lão hóa tự nhiên của tế bào ngực.

– Phụ nữ mang thai thường bị căng thẳng, nó được ví với việc chạy marathon. Đó là lý do tại sao mà mẹ càng lớn tuổi thì càng có nhiều biến chứng khi mang thai. Các bác sĩ cho biết những phụ nữ trên 40 tuổi có nguy cơ bị tiền sản giật khi mang thai cao, những mẹ trên 50 tuổi thì nguy cơ còn tăng lên 35% trong khi những bà mẹ trẻ có nguy cơ mắc bệnh này chỉ có 3%.

– Mẹ nhiều tuổi khi mang thai thì nguy cơ bị nhau tiền đạo cao hơn. Tình trạng này có thể gây chuyển dạ sớm hoặc chảy máu âm đạo ồ ạt.

– Các bé có nguy cơ bị sinh non hoặc dị tật bẩm sinh. Những đứa trẻ này có khả năng bị các vấn đề về tim cao hơn so với bé do mẹ trẻ sinh ra.

Trên đây là những thông tin về việc mang thai ở tuổi 50. Nếu chị em muốn mang thai ở độ tuổi này thì hãy cân nhắc kỹ để đảm bảo an toàn cho mình và bé.

Có bầu ở tuổi 50, ngỡ tìm được hạnh phúc muộn ngờ đâu tôi ngậm thêm trái đắng - 3

Trai độc thân suýt xỉu vì đồng nghiệp đề nghị: Tớ muốn có bầu, tớ gần 30 tuổi rồi!
Nghe lời đề xuất cùng gương mặt nghiêm túc của Linh, chắc chắn cô ấy phải suy nghĩ lâu lắm mới rụt rè nói về chuyện tế nhị như thế với tôi.

Theo Nắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu