Vợ lười làm việc nhà, chồng vào viện điều tra mới biết bí mật vợ giấu kín

Cẩm Tú - Ngày 13/11/2022 12:30 PM (GMT+7)

Sau khi kết hôn, người vợ không bao giờ làm việc nhà, chưa từng nấu cho chồng một bữa cơm, thậm chí còn không giặt cho chồng được chiếc quần áo nào cả và chị ta luôn thích ra ngoài chơi. 

Anh Hà Bân (sống ở Trung Quốc) năm nay 28 tuổi và anh mới lấy vợ được 3 năm. Mới đây người vợ về nhà bố mẹ đẻ, nhưng đáng nói chị ta lại “tiện tay” khuân cả nhà đi, thậm chí cả bát đĩa trong nhà bếp cũng không trừ lấy một cái. Chị để chồng một mình đối mặt với căn nhà trống trải, tất cả chỉ vì anh vô tình phát hiện ra bí mật mà chị cất giữ hơn 2 năm qua.

Anh Hà Bân.

Anh Hà Bân. 

Anh Bân đẹp trai, hiền lành, chăm chỉ. Khi còn rất nhỏ, bố anh đột ngột qua đời và mẹ anh đi thêm bước nữa. Cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng không thể làm anh gục ngã mà càng khiến anh nỗ lực nhiều hơn. Anh tự kiếm tiền học đại học rồi ra trường, kiếm được một công việc tốt.

Tuy nhiên vì quá bận rộn với cuộc sống mưu sinh mà Hà Bân không còn thời gian để yêu đương. Mãi tới khi công việc ổn định rồi anh mới dám nghĩ tới chuyện tình cảm, lập gia đình.

Ba năm trước, anh được giới thiệu với Lưu Phán Phán, người kém anh 3 tuổi. Chị có dáng người cao ráo, xinh đẹp, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một cô con gái nhưng Hà Bân không hề bận tâm tới điều đó. Hai người nhanh chóng kết hôn nhưng cuộc sống hôn nhân lại không được hòa thuận, êm ấm.

Hà Bân và Phán Phán kết hôn cách đây 3 năm.

Hà Bân và Phán Phán kết hôn cách đây 3 năm. 

Sau khi kết hôn, Phán Phán không bao giờ làm việc nhà, chưa từng nấu cho chồng một bữa cơm, thậm chí còn không giặt cho chồng được chiếc quần áo nào cả và chị ta luôn thích ra ngoài chơi. Vì từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình, Hà Bân rất khao khát có một mái ấm trọn vẹn nên anh đã chọn cách chịu đựng mọi thứ.

Tuy nhiên, sự thấu hiểu và bao dung của Hà Bân không đổi lại được lòng biết ơn và tình yêu của vợ. Phán Phán rất thờ ơ với chồng, chị ta luôn phớt lờ anh, thậm chí không muốn nắm tay chồng khi đi mua sắm. 

Hà Bân từng bày tỏ thẳng thắn với vợ, anh mong rằng sau khi tan sở về nhà có thể được ăn bữa cơm vợ nấu, cả nhà cùng nhau ngồi ăn cơm, nói chuyện vui vẻ như những gia đình khác. Thế nhưng, người vợ chỉ lạnh lùng đáp: “Em lười nấu, anh muốn ăn thì tự mình đi mà làm”. Bất lực, Hà Bân chỉ có thể về nhà sau khi ăn cơm tại công ty.

Sau khi kết hôn Phán Phán rất lười làm việc nhà, không bao giờ nấu cơm hay giặt đồ cho chồng.

Sau khi kết hôn Phán Phán rất lười làm việc nhà, không bao giờ nấu cơm hay giặt đồ cho chồng. 

Năm thứ 2 sau khi kết hôn, Phán Phán sinh hạ một cô con gái, đến nay đã được 2 tuổi. Hà Bân vì nghi ngờ nguyên nhân vợ hờ hững với mình nên đưa con gái đến bệnh viện kiểm tra huyết thống. Kết quả khiến anh hoàn toàn suy sụp, đứa con mà anh yêu thương suốt 2 năm qua không phải là con ruột của anh.

Anh mang kết quả về hỏi vợ để làm rõ mọi chuyện, nhưng không ngờ vợ anh lại chọn cách chạy trốn, thu dọn hết đồ đạc trong nhà rời đi. Hà Bân tiếp tục tìm gặp gia đình nhà vợ để yêu cầu một lời giải thích. Trước lời buộc tội của chồng, Phán Phán tỏ ra rất bình tĩnh, thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm và dường như không hề xấu hổ vì điều chị ta đã làm sai.

Phán Phán cho biết, chị đã nói thẳng với Hà Bân ngay từ trước khi kết hôn rằng chị không thể yêu thêm bất cứ ai được nữa, kể cả anh ta. Chính là Hà Bân nhất nhất theo đuổi, muốn cưới chị bằng được.

Anh Hà Bân tìm người hòa giải tới nhà vợ nói chuyện.

Anh Hà Bân tìm người hòa giải tới nhà vợ nói chuyện. 

Trước khi kết hôn, chị cũng rất thích sự giản dị và thành thật của Hà Bân, nhưng ai biết được rằng anh lại là người cổ hủ và khó giao tiếp. Ngay cả việc nâng ly chúc mừng đám cưới, anh cũng từ chối với lý do anh ta không thể uống được rượu. 

Hơn nữa, vì từng thất bại trong hôn nhân do chồng cũ ngoại tình nên chị không còn hi vọng vào hôn nhân nữa. Nhưng vì chị không còn lựa chọn nào khác do bị bố mẹ thúc giục nhiều lần nên đành phải lấy Hà Bân. Vốn dĩ chị nghĩ rằng sẽ duy trì cuộc hôn nhân không có tình yêu như thế này để bố mẹ khỏi buồn lòng, nhưng rồi chị lại không thể kiểm soát được mọi thứ và phạm sai lầm. Đến bây giờ, chị chỉ cảm thấy xấu hổ, có lỗi với bố mẹ, còn đối với anh Hà Bân chỉ là thái độ thờ ơ.

Không thể chịu đựng được việc phải “nuôi con tu hú” bao năm qua, Hà Bân kiên quyết ly hôn. “Tôi có thể bao dung mọi khuyết điểm của cô ấy, nhưng riêng chuyện lừa dối tới mức mang thai con của người khác thì không”, Hà Bân nói thẳng.

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/4-2022/images/2022-11-13/vo-luoi-lam-viec-nha-chong-vao-vien-dieu-tra-moi-biet-bi-mat-vo-giau-kin-0467d45aaf38437186b0646cda4e353e-1668312816-279-width660height376.jpeg /

Dẫu vậy, mẹ vợ của Hà Bân vẫn cố gắng khuyên con rể nghĩ lại. Bà hy vọng con rể có thể bao dung hơn, thậm chí bà sẵn sàng bỏ ra một số tiền để đền bù cho Hà Bân. “Nhà mẹ sắp được đền bù đất, chỉ cần con không ly hôn thì mẹ sẽ cho còn toàn bộ số tiền đó”, mẹ Phán Phán nói. Thế nhưng những lời nói của mẹ vợ không thể xua tan được ý định ly hôn của Hà Bân.

Về phía Phán Phán, sau khi được gia đình thuyết phục, chị đã thay đổi thái độ và xin lỗi chồng, mong anh tha thứ, hứa sẽ thay đổi cách sống trước đây và cùng anh bắt đầu cuộc sống mới, nhưng mọi thứ đã muộn rồi. Giờ Hà Bân chỉ mong vợ có thể trả lại 130.000 tệ (khoảng hơn 450 triệu đồng) – tổng số tiền anh chi cho con gái suốt thời gian qua, sau đó hai người ly hôn.

Phán Phán không chấp nhận yêu cầu của Hà Bân, hai người xảy ra tranh cãi nảy lửa và cuộc thương lượng tan vỡ. Vì vậy Hà Bân quyết định đệ đơn lên tòa nhờ giải quyết.

Vợ lười làm việc nhà, chồng vào viện điều tra mới biết bí mật vợ giấu kín - 6

Mẹ chị Phán Phán vẫn mong con rể tha thứ cho con gái của mình, nhưng không được. 

Có lẽ không ít người như Phán Phán, bị ám ảnh sau một lần đổ vỡ hôn nhân. Tuy nhiên, chúng ta đôi khi phải biết ích kỷ một chút, cần phải biết nghĩ cho bản thân, đừng vì lời thúc giục của ai đó mà tái hôn khi bản thân chưa sẵn sàng và cưới một người mình không yêu.

Trong hôn nhân, chỉ có tình yêu là chưa đủ nhưng đó chính là nền tảng của hôn nhân. Chỉ khi có tình yêu thì cả hai mới có thể thông cảm, bao dung được cho nhau, cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. Không có tình yêu, bạn sẽ nhanh phát chán với cuộc hôn nhân, cảm thấy đó là xiềng xích và lúc nào cũng muốn thoát ra ngoài, từ đó rất dễ “trật bánh”. Để rồi đến khi nhận ra mình đã sai lầm thì e rằng mọi thứ đã quá muộn màng.

Hủy hôn vì bạn gái vô sinh, 3 năm sau gặp lại tôi đứng không vững
Hôn nhân đã đủ thứ phải lo lắng, lại thêm chuyện chạy chữa sinh con nữa thì thật sự quá áp lực.

Chuẩn bị mang bầu

Theo Cẩm Tú Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình