Ngẩn ngơ trước vườn hoa dạ yến thảo rực sắc trước sân nhà của bà mẹ xứ Huế mộng mơ

Ngày 01/03/2018 10:07 AM (GMT+7)

Không gian hoa nắng rực rỡ trước sân nhà chị Dung khiến ai ai đi qua cũng phải dừng chân đứng lại ngắm nhìn và không ngớt lời trầm trồ.

3 tháng kể từ khi làm vườn hoa trước hiên, ngôi nhà của của chị Nguyễn Hoàng Bích Dung ở Huế trở nên nguy nga, lộng lẫy hơn. Ai đi qua đây cũng phải dừng chân đứng lại và không ngớt lời trầm trồ với không gian sống thơ mộng đầy nắng và hoa của gia đình chị.

Ngẩn ngơ trước vườn hoa dạ yến thảo rực sắc trước sân nhà của bà mẹ xứ Huế mộng mơ - 1

Khoảng sân 60m2 trước nhà, chị Dung dành để trồng hoa.

Chị Dung kể, trước đây, gia đình chị thường đặt những chậu cây cảnh to lớn ở khoảng sân trước, phần trống còn lại làm khoảng vui chơi. Thế nhưng 3 tháng nay, chị quyết định sắp xếp hết những chậu hoa dạ yến thảo được mua để ở sân trước.

Ban đầu, chị Dung nghĩ làm như vậy chỉ để cho thuận tiện chăm sóc, nhưng thật bất ngờ, đợt Tết Mậu Tuất vừa rồi, hoa dạ yến thảo nở bừng khiến ai đến chơi nhà cũng hết lời khen.

Ngẩn ngơ trước vườn hoa dạ yến thảo rực sắc trước sân nhà của bà mẹ xứ Huế mộng mơ - 2

Từ cổng vào đến giữa sân, chỗ nào cũng có những chậu hoa dạ yến thảo rực rỡ. 

Ngẩn ngơ trước vườn hoa dạ yến thảo rực sắc trước sân nhà của bà mẹ xứ Huế mộng mơ - 3

Dạ yến thảo là loại hoa được chị Dung trồng nhiều nhất trong sân vườn.

“Sân nhà khoảng 60m2, ngoài dạ yến thảo, mình còn trồng mai, hoa hồng, triệu chuông, dạ ngọc minh châu, ngọc thảo, địa lan,… Hiện nay, khu vườn nhỏ của mình có khoảng 20 chậu dạ yến thảo và 8 chậu hoa triệu chuông. Từ khi làm vườn, ông xã và bố mẹ, rồi cả hàng xóm nữa, ai cũng ủng hộ làm mình có động lực hơn nhiều lắm”, chị Dung chia sẻ.

Chị Dung cho biết, trong khu vườn, chị thích nhất hoa dạ yến thảo và hoa triệu chuông, bởi đó là 2 loại hoa rực rỡ và có thể chơi bền đến 8 tháng. Hoa dạ yến thảo có nhiều màu sắc ngọt ngào, lại nở hoa quanh năm, hơn nữa loại hoa này dễ trồng, ít sâu bọ nên chị chủ yếu trồng loại hoa này trong vườn. 

Ngẩn ngơ trước vườn hoa dạ yến thảo rực sắc trước sân nhà của bà mẹ xứ Huế mộng mơ - 4

Ngẩn ngơ trước vườn hoa dạ yến thảo rực sắc trước sân nhà của bà mẹ xứ Huế mộng mơ - 5

Chậu hoa dạ yến thảo đầu tiên chị Dung mua về trồng vào Tết năm ngoái.

“Chậu hoa dạ yến thảo đầu tiên mình mua là 100 nghìn vào Tết năm ngoái. Ban đầu mình thấy trước cửa trống nên mình cứ trồng thôi mà chẳng suy nghĩ gì nhiều. Về sau mình thấy hoa hợp với nhà nên cứ thế tiếp tục.

Ai ngờ lại được mọi người khen, mình cũng vui lắm. Chia sẻ hình ảnh trong các nhóm hội trồng hoa, ai cũng thích. Đó là động lực để mình tiếp tục tô điểm nét xuân cho không gian sống nhà mình”, chị Dung cho biết.

Ngắm nhìn vườn hoa trước hiên nhà chị, có lẽ ai cũng nghĩ khu vườn này được đầu tư chi phí khá lớn, đặc biệt khi nhìn ngôi nhà to, rộng rãi của gia đình, thế nhưng theo chị Dung chia sẻ, chi phí cho vườn hoa này lại rất thấp. Hầu hết hoa dạ yến thảo được chị mua cây nhỏ rồi về chăm sóc chu đáo, chỉ vài tháng sau cây lớn và ra bụi um tùm như hiện nay.

Ngẩn ngơ trước vườn hoa dạ yến thảo rực sắc trước sân nhà của bà mẹ xứ Huế mộng mơ - 6

Ngẩn ngơ trước vườn hoa dạ yến thảo rực sắc trước sân nhà của bà mẹ xứ Huế mộng mơ - 7

Hoa dạ yến thảo bền, màu sắc rực rỡ đẹp mắt có thể chơi được 8 tháng.

Mặc dù không có nhiều kinh nghiệm về trồng cây và hoa nhưng chị luôn đảm bảo 3 tiêu chí cho khu vườn của mình: cung cấp đủ nắng, tưới nước hàng ngày và bón phân định kỳ. Chính bởi vậy mà việc chăm sóc hoa và cây của chị không hề vất vả. Đối với chị, đó như là một thú vui mỗi ngày, giúp chị được thả hồn, tận hưởng cuộc sống thi vị ở xứ Huế thơ mộng này.

Chia sẻ thêm về dự định năm nay của mình, chị Dung cho biết, chị sẽ xây dựng một khu vườn nhỏ trồng dâu tây để ngôi nhà của chị không chỉ rực rỡ sắc màu của hoa mà còn của những trái dâu chín căng mọng.

Ngẩn ngơ trước vườn hoa dạ yến thảo rực sắc trước sân nhà của bà mẹ xứ Huế mộng mơ - 8

Chị Dung dự định năm nay sẽ đầu tư một khoảng không gian trồng dâu tây.

Ngẩn ngơ trước vườn hoa dạ yến thảo rực sắc trước sân nhà của bà mẹ xứ Huế mộng mơ - 9

Chị Dung tưới cây đều đặn mỗi ngày và bón phân định kỳ để cây phát triển và ra hoa tốt.

Tự nhận rằng khu vườn của mình còn khiêm tốn so với nhiều khu vườn khác của các chị em yêu thích hoa nhưng chị Dung vẫn rất tự hào vì giờ đây chị không phải đi ngắm hoa "nhà người ta" để rồi tiếc hùi hụi.

Khu vườn nhỏ trước hiên nhà này khiến chị cảm thấy cuộc sống tuyệt vời, ý nghĩa hơn mỗi sáng thức dậy, mở cánh cửa bước ra để chìm đắm vào “chốn thần tiên” của gia đình mình.

“Mình thấy khu vườn đẹp nhất là lúc bình minh và khi hoàng hôn buông xuống. Sáng thức dậy ngắm nhìn những bông hoa ngậm sương đêm khoe sắc đỏ, tím,… lòng mình lại cảm thấy nhẹ nhàng.

Khi hoàng hôn, dưới ánh nắng chiều vàng vọt, những làn gió nhè nhẹ, những cánh hoa đung đưa tô điểm thêm màu vàng của nắng càng khiến khu vườn rực sắc hơn. Khu vườn nhỏ khiến mình cảm thấy yên bình và yêu hơn nên dù đi đâu mình cũng muốn về nhà nhanh chóng”, chị Dung nở nụ cười hạnh phúc. 

Ngẩn ngơ trước vườn hoa dạ yến thảo rực sắc trước sân nhà của bà mẹ xứ Huế mộng mơ - 10

Ngẩn ngơ trước vườn hoa dạ yến thảo rực sắc trước sân nhà của bà mẹ xứ Huế mộng mơ - 11

Ngẩn ngơ trước vườn hoa dạ yến thảo rực sắc trước sân nhà của bà mẹ xứ Huế mộng mơ - 12

Ngẩn ngơ trước vườn hoa dạ yến thảo rực sắc trước sân nhà của bà mẹ xứ Huế mộng mơ - 13

Ngoài dạ yến thảo, chị Dung còn trồng hoa mai, hoa hồng, triệu chuông, dạ ngọc minh châu, ngọc thảo, địa lan,...

Ngẩn ngơ trước vườn hoa dạ yến thảo rực sắc trước sân nhà của bà mẹ xứ Huế mộng mơ - 14

Ngẩn ngơ trước vườn hoa dạ yến thảo rực sắc trước sân nhà của bà mẹ xứ Huế mộng mơ - 15

Hoa dạ yến thảo rực rỡ khiến ai cũng trầm trồ, thích thú.

Ngẩn ngơ trước vườn hoa dạ yến thảo rực sắc trước sân nhà của bà mẹ xứ Huế mộng mơ - 16

Ngẩn ngơ trước vườn hoa dạ yến thảo rực sắc trước sân nhà của bà mẹ xứ Huế mộng mơ - 17

Khu vườn của chị Dung đẹp nhất vào buổi sáng bình minh và chiều hoàng hôn.

2 tháng tự tay làm hết, 9X Tây Ninh biến mảnh đất trống thành khu vườn đẹp như công viên
Khu đất trống chẳng ai muốn đến ngày nào giờ đã trở thành công viên mini, địa điểm lý tưởng nhất để mọi người vui chơi, thư giãn và chụp những bức...
Hồng Nhung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn