Thăm "cõi mộng mơ" vui hưởng tuổi già của NSND Thanh Hoa và chồng sau đám cưới ở tuổi 68

Ngày 08/03/2018 09:30 AM (GMT+7)

Bỏ căn nhà trong khu tập thể ở nội thành, vợ chồng NSND Thanh Hoa chọn mảnh đất ở ngoại thành cách trung tâm gần 40km để sinh sống, vui hưởng tuổi già.

Sáng ngủ dậy, mở cửa thưởng thức hương vị cỏ cây, hoa, lá với ly café, vui đùa với những chú chó... là những thú vui của cuộc sống an yên, mãn nguyện của NSND Thanh Hoa ở tuổi U70 trong ngôi nhà ngoại ô thành phố sau những ồn ào đô thị, những ánh hào quang trên sân khấu.

Thăm amp;#34;cõi mộng mơamp;#34; vui hưởng tuổi già của NSND Thanh Hoa và chồng sau đám cưới ở tuổi 68 - 1

Thăm amp;#34;cõi mộng mơamp;#34; vui hưởng tuổi già của NSND Thanh Hoa và chồng sau đám cưới ở tuổi 68 - 2

Ngôi nhà NSND Thanh Hoa nằm ở vùng ngoại ô yên bình cách thành phố Hà Nội gần 40km.

Bỏ phố về quê xây dựng Lúc-xăm-bua (Bỉ) của riêng mình

NSND Thanh Hoa kể, gia đình cô chuyển về mảnh đất Quốc Oai, cách Hà Nội gần 40km được 5 năm nay. Từ khi về đây sinh sống, tất cả các thành viên gia đình cô đã quyết định gắn bó, không muốn rời xa nơi này.

Chia sẻ lý do bỏ phố về núi sống, nghệ sĩ Thanh Hoa kể, cuộc sống ở nội thành Hà Nội, những khi thời tiết giao mùa khiến cô mệt mỏi không hát được nữa. Chính bởi vậy, gia đình cô đã chọn giải pháp tránh xa thành phố, về với thiên nhiên, cây cối.

“Không khí ở Hà Nội bắt đầu đổi mùa, mùa lạnh mọi người phải quàng khăn kín mít không thở được. Một năm tôi mất 6 tháng đờm đặc, cứ đặc kẹt ở cổ không hát được nữa tưởng bị hen phế quản. Cả nhà đều làm nghệ thuật quá căng thẳng, mệt mỏi nên đã tìm giải pháp xa thành phố. Về đây sống mọi bệnh không còn nữa”, NSND Thanh Hoa nở nụ cười.

Thăm amp;#34;cõi mộng mơamp;#34; vui hưởng tuổi già của NSND Thanh Hoa và chồng sau đám cưới ở tuổi 68 - 3

Thăm amp;#34;cõi mộng mơamp;#34; vui hưởng tuổi già của NSND Thanh Hoa và chồng sau đám cưới ở tuổi 68 - 4

Thăm amp;#34;cõi mộng mơamp;#34; vui hưởng tuổi già của NSND Thanh Hoa và chồng sau đám cưới ở tuổi 68 - 5

Góc ngồi thư giãn, tận hưởng cuộc sống ở ngoài vườn của NSND Thanh Hoa và gia đình.

Khu nhà vườn của NSND Thanh Hoa rộng 1000m2. Trong đó, ngôi nhà có diện tích 150m2, vườn trước có diện tích 700m2 và vườn sau trồng cây ăn trái rộng 250m2.

NSND Thanh Hoa cho biết, lần đầu tiên bước đến khu đất này, con trai cô đã thích ngay lập tức và cả gia đình đã quyết định mua. Được biết, khu đất nhà cô sinh sống nằm sát một quả đồi, gần doanh trại bộ đội, 50 năm không có người ở, chỉ trồng sắn bạt ngàn. Vậy là sau khi mua đất, vợ chồng nữ nghệ sĩ đã nhanh chóng bắt tay xây dựng ngôi nhà mơ ước của mình.

“Nỗi sợ đầu tiên khi đến đây là điện và nước nhưng cả 2 thứ này đã có ngay sau đó. Người thích về đây nhất là ông xã còn Thanh Hoa đã quen làm việc dạy học ở đó rồi nên nghĩ không dạy học mới về đây trồng rau nuôi gà. Thế nhưng về đây sống trong 10 ngày Tết cảm giác sung sướng, dễ thở, mọi người đã quyết định gắn bó với ngôi nhà này, không thể đi đâu được nữa”, NSND Thanh Hoa chia sẻ.

Mặc dù chỉ xây dựng ngôi nhà nhỏ 2 tầng nhưng nữ nghệ sĩ “Tàu anh qua núi” vẫn hài lòng về mái ấm của mình. Cô cùng chồng thiết kế ngôi nhà toàn bằng kính để luôn được hòa mình với thiên nhiên, hít hà không khí trong lành nơi đây.

NSND Thanh Hoa tâm sự, mỗi buổi tối nhìn từ căn phòng nhỏ của cô xuống khu vườn trước nhà, những ánh đèn vàng vọt, làn gió hiu hiu thổi vào chiếc chuông gió bên hiên nhà khiến cô như đắm chìm ở Lúc-xăm-bua (Bỉ).

Thăm amp;#34;cõi mộng mơamp;#34; vui hưởng tuổi già của NSND Thanh Hoa và chồng sau đám cưới ở tuổi 68 - 6

Thăm amp;#34;cõi mộng mơamp;#34; vui hưởng tuổi già của NSND Thanh Hoa và chồng sau đám cưới ở tuổi 68 - 7

Nữ nghệ sĩ cảm thấy ngôi nhà của mình giống như Lúc-xăm-bua (Bỉ) vào ban đêm.

"Cõi mộng" của người nghệ sĩ gần 70 tuổi mới tận hưởng cuộc sống bình yên

Nếu như mọi người nghĩ về cuộc sống ở vùng núi sẽ khó khăn nhưng đối với NSND Thanh Hoa, nơi đây có đầy đủ tất cả, kể cả tình làng nghĩa xóm mà cô không cảm nhận được ở thành phố.

Người nghệ sĩ hơn 60 tuổi ấy đã bị choáng ngợp ngay ngày đầu tiên đi phiên chợ quê “cái gì cũng ngon, cũng đảm bảo”, được cảm nhận những câu chuyện thú vị, tình cảm của những người dân ở đây.

Chính bởi vậy, khi mọi người hỏi cảm giác về quê sống, nữ nghệ sĩ đã khẳng định rằng, cô không dám nói mình giàu nhất nhưng cô sẽ là người có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc nhất bởi nơi cô sống giống như một cõi mơ, như tiên cảnh.

Thăm amp;#34;cõi mộng mơamp;#34; vui hưởng tuổi già của NSND Thanh Hoa và chồng sau đám cưới ở tuổi 68 - 8

Góc ngồi yêu thích của nữ ca sĩ trên tầng 2, mỗi sáng thức dậy tận hưởng bản hòa tấu của đất trời và thưởng thức những tách cafe thơm nồng.

“Ngôi nhà này tuyệt vời đến độ ngắm nhìn đêm trăng mùa thu không còn điều gì để nói, sáng tròn vằng vặc như một thiên đường, cảm giác với tay là chạm mây. Hôm nào, máy bay bay qua, cảm giác máy bay to chỉ giơ tay là người ở trên cũng thấy được. Đó là những điều mà thành phố sẽ không bao giờ thấy được.

Từ khi sinh ra đến tuổi trẻ đều ở thành phố nên tôi cảm thấy đây là điều kỳ diệu, cuộc sống thần tiên mà cuộc đời mình được hưởng.

Bao nhiêu năm bận bịu với sân khấu, với hát, với vỗ tay, khi được trở lại với thiên nhiên, tôi cảm thấy con người thật thiệt thòi nếu như không có thiên nhiên.

Sáng ra hoa bưởi ngào ngạt, tràn ngập phòng, he hé cửa sổ hương hoa bưởi, hoa hồng len lỏi đầy phòng, mở mắt ra nhìn xuống sân ngắm những đóa hồng đẹp. Sáng nghe bản giao hưởng đất trời, gió, hương thơm, chim ríu rít gọi nhau từ cành này sang cành kia, bướm bay rợp trời như một cõi mộng vậy.

Nếu ai bảo tôi về thành phố, phải rời xa nơi này chắc tôi không chịu nổi vì nơi đây quá tuyệt vời, tôi được trở lại với tuổi thơ làng xóm thân thương, gần gũi. Và bây giờ mọi người vỗ tay nhiều đến mấy cũng không hạnh phúc bằng về nơi đây, cuộc sống thanh bình này.

Ở đây chọn một ngày mới hiểu được cõi mộng của một người nghệ sĩ như Thanh Hoa đến bây giờ mới được tận hưởng cuộc sống bình yên, đầy đủ, thanh thản, không vướng bận, ganh đua, bon chen”, NS Thanh Hoa tâm sự.

Thăm amp;#34;cõi mộng mơamp;#34; vui hưởng tuổi già của NSND Thanh Hoa và chồng sau đám cưới ở tuổi 68 - 9

Thăm amp;#34;cõi mộng mơamp;#34; vui hưởng tuổi già của NSND Thanh Hoa và chồng sau đám cưới ở tuổi 68 - 10

Sáng nào cô cùng ông xã cũng ngồi đây ngắm nhìn không gian yên bình nơi mình đang sống.

Nỗi niềm 8/3 của người cầm ca

Cả cuộc đời mang tiếng hát đến với mọi người, đến nay khi ở tuổi 68, NSND Thanh Hoa vẫn không có ngày 8/3 của riêng mình bởi từ mồng 1-8/3, cô và cả gia đình đều tất bật với những show diễn phục vụ mọi người.

30 năm chung sống với nghệ sĩ Tôn Thất Lợi, chỉ có 2 lần nữ nghệ sĩ “Tàu anh qua núi” được đón mồng 8/3 trong bất ngờ, ngạc nhiên.

Kể về 2 kỉ niệm đó, NS Thanh Hoa nở nụ cười: “Cuộc đời nghệ sĩ ngại tổ chức sinh nhật, ngại nhắc lại kỉ niệm vì tất cả kỉ niệm đó đều là của những người sinh ra để đi phục vụ cho người khác.

Trước đây, ở Đoàn Ca nhạc Đài tiếng nói Việt Nam, mọi người vẫn trêu Thanh Hoa ngoài việc đẻ ra không có việc gì tên là đàn bà, không phải tặng hoa đâu. Thực ra đó là đùa nhưng đoàn không có thời gian, từ mồng 1 đến 8/3 đi làm rồi nên những người nghệ sĩ thiệt thòi trong những kỉ niệm chung.

Mình có 2 lần được ông xã và con trai tặng quà ngày này. Một lần anh nhớ ra mời cả nhà đi ăn và tặng 3 mẹ con mỗi người một bó hoa. Lần 2, anh và con trai gây bất ngờ khi “dốc hết tiền túi” mua chiếc đồng hồ Thụy Sĩ tặng tôi vì sinh nhật không tổ chức. Cả 2 lần đó tôi hoàn toàn ngạc nhiên không có sự chuẩn bị nhận quà.

Trước đây, có lần con trai còn đi học ôm 30-40 bó hoa hồng mang về tặng mẹ và bảo đó là quà của các bạn, cô giáo tặng mồng 8/3. Tôi thật sự xúc động với tình cảm của mọi người”.

Mặc dù không có ngày mồng 8/3 của riêng mình nhưng NS Thanh Hoa vẫn vui vẻ. Đối với cô, món quà mồng 8/3 hạnh phúc nhất và ý nghĩa nhất chính là được ở trong ngôi nhà nhỏ thanh bình, tận hưởng hương vị cuộc sống bên những người thân yêu. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng hạnh phúc cũng tràn đầy.

Cùng ngắm chốn đi về của NSND Thanh Hoa:

Thăm amp;#34;cõi mộng mơamp;#34; vui hưởng tuổi già của NSND Thanh Hoa và chồng sau đám cưới ở tuổi 68 - 11

Không gian phòng khách sang trọng. Tất cả không gian đều được nữ ca sĩ sử dụng kính để hòa hợp với thiên nhiên.

Thăm amp;#34;cõi mộng mơamp;#34; vui hưởng tuổi già của NSND Thanh Hoa và chồng sau đám cưới ở tuổi 68 - 12

Thăm amp;#34;cõi mộng mơamp;#34; vui hưởng tuổi già của NSND Thanh Hoa và chồng sau đám cưới ở tuổi 68 - 13

Phòng bếp là nơi mọi người trong gia đình quây quần bên mâm cơm cũng có view khá đẹp.

Thăm amp;#34;cõi mộng mơamp;#34; vui hưởng tuổi già của NSND Thanh Hoa và chồng sau đám cưới ở tuổi 68 - 14

Thăm amp;#34;cõi mộng mơamp;#34; vui hưởng tuổi già của NSND Thanh Hoa và chồng sau đám cưới ở tuổi 68 - 15

Thăm amp;#34;cõi mộng mơamp;#34; vui hưởng tuổi già của NSND Thanh Hoa và chồng sau đám cưới ở tuổi 68 - 16

Thăm amp;#34;cõi mộng mơamp;#34; vui hưởng tuổi già của NSND Thanh Hoa và chồng sau đám cưới ở tuổi 68 - 17

Phòng NSND Thanh Hoa luyện thanh với không gian gần gũi thiên nhiên.

Thăm amp;#34;cõi mộng mơamp;#34; vui hưởng tuổi già của NSND Thanh Hoa và chồng sau đám cưới ở tuổi 68 - 18

Thăm amp;#34;cõi mộng mơamp;#34; vui hưởng tuổi già của NSND Thanh Hoa và chồng sau đám cưới ở tuổi 68 - 19

Nơi linh thiêng nhất trong gia đình nghệ sĩ Thanh Hoa.

Thăm ngôi nhà ấm cúng mà vợ chồng Hồng Ngọc xây riêng cho các nghệ sĩ lưu diễn tại Mỹ
Cặp đôi Nhã Phương, Trường Giang cũng từng ở căn nhà này trong chuyến đi lưu diễn ở Mỹ gần đây.
Hồng Nhung - Trung Đức
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà đẹp của Sao