Xuýt xoa vườn cây trái trĩu giàn trên sân thượng của ông bố Thủ đô

Ngày 24/02/2017 19:33 PM (GMT+7)

Không chỉ mát tay trồng các loại rau xanh mơn mởn, khu vườn sân thượng tầng 5 của "ông bố của năm" Bùi Minh Tuấn còn hội tụ đủ các loại quả như: khổ qua, bí đao, mướp hương, ổi, khế, cà tím, cà chua,... sai lúc lỉu, trái to và dài khiến ai trông thấy cũng phải xuýt xoa.

Xuýt xoa vườn cây trái trĩu giàn trên sân thượng của ông bố Thủ đô - 1

Xuýt xoa vườn cây trái trĩu giàn trên sân thượng của ông bố Thủ đô - 2

"Để có được vườn rau quả phong phú về chủng loại như ngày hôm nay thì không thể không nhắc đến những thành viên trong nhóm trồng rau sạch trên mạng xã hội. Hội có đầy đủ đa dạng các thành phần: già có, trẻ có, gái có, trai có, từ Bắc chí Nam. Tất cả các thành viên trong hội đều rất nhiệt tình, sẵn lòng tìm mua các loại giống chất lượng cũng như cách thức chăm các loại rau, củ, quả từ A đến Z", anh Tuấn chia sẻ.

Xuýt xoa vườn cây trái trĩu giàn trên sân thượng của ông bố Thủ đô - 3

Bên cạnh việc trồng các loại rau, quả, anh Tuấn còn trồng rất nhiều loại củ như: khoai tây, su hào, cà rốt

Xuýt xoa vườn cây trái trĩu giàn trên sân thượng của ông bố Thủ đô - 4

"Mình là một người rất quý cây cối nên khi xây nhà, mình đã thiết kế một khoảng sân thượng để trồng cây. Sân thượng nhà mình nhỏ xinh nhưng có rất nhiều cây", anh Tuấn chia sẻ.

Xuýt xoa vườn cây trái trĩu giàn trên sân thượng của ông bố Thủ đô - 5

Không chỉ dừng lại ở việc trồng rau, quả, anh Tuấn còn nuôi kha khá gà trên sân thượng.

Xuýt xoa vườn cây trái trĩu giàn trên sân thượng của ông bố Thủ đô - 6

Ban đầu, mình không dám nghĩ đến việc có thể nuôi được gà trên sân thượng, nhưng sau khi đã tham khảo và đọc rất nhiều các tài liệu về nuôi gà ở nhà phố để đảm bảo vệ sinh, không ảnh hưởng đến hàng xóm và gia đình nên mình đã quyết định làm chuồng và nuôi”, anh Tuấn cho biết.

Xuýt xoa vườn cây trái trĩu giàn trên sân thượng của ông bố Thủ đô - 7

Trứng gà sạch thu được từ chuồng gà 

Lứa gà đầu tiên, anh Tuấn nuôi 15 con gà trống, mái. Sau một thời gian, gà bắt đầu đẻ và thu được khá nhiều trứng, anh Tuấn tiếp tục nuôi. Dịp Tết vừa qua, anh nuôi 10 con gà để ăn Tết, chúng lớn nhanh như thổi, rất béo và chắc thịt.

Xuýt xoa vườn cây trái trĩu giàn trên sân thượng của ông bố Thủ đô - 8

Về những dự định sắp tới cho khu vườn, anh Tuấn bày tỏ: “Tôi sẽ tiếp tục trồng thêm nhiều loại rau, quả hơn nữa và đặc biệt anh sẽ nghiên cứu và làm thêm hệ thống bể nuôi cá nước ngọt để biến khu vườn sân thượng của mình thành khu VAC khép kín thu nhỏ.

Như vậy, cá nuôi vừa lấy nước thay hàng ngày của bể cá để cho lên tưới rau, rau có phân gà, phân cá để bón tạo thành một quy trình khép kín, giảm bớt chi phí mua phân hữa cơ bên ngoài mà lại đảm bảo. Sẽ có gà, có cá, có rau để làm thực phẩm, thật tuyệt vời đúng không?”

Theo Bùi Hồng Liên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trồng rau sạch