Con trai ruột bị xúc phạm, Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng cảnh cáo, cho ekip canh giữ nhà

Chi Chi - Ngày 21/10/2022 14:27 PM (GMT+7)

Khi con trai bị động chạm, người làm cha như Đàm Vĩnh Hưng không thể ngồi yên, anh đã có những đáp trả đanh thép.

Sự kiện ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng công khai con trai ruột duy nhất vào đầu tháng 10 vừa qua gây chú ý lớn với những người yêu mến anh. Cũng kể từ ngày khoe có sự xuất hiện của bé Polo, ông bố U51 thoải mái hơn rất nhiều trong những phát ngôn về con và chia sẻ hình ảnh bé. Anh thậm chí còn lập những tài khoản mạng xã hội riêng mang tên Polo Huynh - nơi đó lưu giữ những kỉ niệm đẹp cho cậu nhóc và gắn kết tình cảm cha con, đưa con trai đến gần hơn với những người hâm mộ hai bố con nam ca sĩ.

Con trai ruột bị xúc phạm, Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng cảnh cáo, cho ekip canh giữ nhà - 1

Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực thì cũng không ít chuyện tiêu cực đã xảy ra. Cụ thể mới đây, nam ca sĩ đã phải chính thức lên tiếng về việc khoảng thời gian gần đây có những đối tượng công kích con trai anh và dành những lời lẽ không hay bình luận dưới những bức ảnh, đoạn video của bé.

Là một người cha, Đàm Vĩnh Hưng không thể cho qua và đứng nhìn như không có chuyện gì xảy ra, anh lập tức có phản hồi bằng việc thẳng tay xóa những bình luận đó và chặn những đối tượng có ý định xúc phạm bé Polo Huỳnh. Bên cạnh đó, anh đưa ra lời cảnh báo gay gắt.

Nam ca sĩ viết: "Thư gửi đến các bà, các ông, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị - những người đang dành cho Polo và Hưng những tình cảm rất rất trân quý! Cha con Hưng vô cùng cảm kích dù có nhiều người Hưng chưa từng gặp mặt. Rất cảm động và luôn ghi nhớ tình cảm này! Hưng chỉ mong muốn nơi đây là nơi yên bình của cha con Hưng với sự yêu thương của mọi người mà thôi.

Tuy nhiên vẫn có vài thành phần nhìn có vẻ là người lớn, nhưng không hề trưởng thành, có lẽ họ chưa từng nghĩ mình được sinh ra từ cha mẹ họ hoặc trong đầu họ đang giữ một tư tưởng *** và mãi mãi không bao giờ mong muốn được làm cha làm mẹ nên họ đã nhẫn tâm để lại những bình luận vô cùng *** kèm theo đó là sự vô văn hoá, vô duyên và vô ý thức. Buộc lòng Hưng phải chặn ngay những *** này len lỏi vào trong ngôi nhà này của cha con Hưng!

Con trai ruột bị xúc phạm, Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng cảnh cáo, cho ekip canh giữ nhà - 2

Hưng không muốn có sự đôi co, cãi vã nào trong này nên có khi Hưng phải xoá luôn tin nhắn rác rưởi của những *** đó, và nó đi kèm theo những bình luận bênh vực của những người tốt. Kính mong mọi người bao dung, xí xoá cho Hưng nhé, nếu mọi người tìm đọc lại comment của mình vừa lên tiếng bênh vực Hưng và Polo xong lại không thấy nữa, vì khi Hưng xoá bình luận của ***đó thì nó sẽ kéo theo những bình luận của quý vị!

Hưng cảnh báo! Hưng và ekip túc trực canh giữ ngôi nhà này sạch sẽ 24/24. Bất kỳ một ý đồ xấu xa nào hay những câu hỏi thiếu tế nhị thì sẽ bị chặn (block) ngay lập tức. Những gì có thể nói được thì Hưng đã sẵn sàng chia sẻ, những gì chưa nói thì sẽ nói trong thời gian tới, và những gì không nói thì đó là quyền riêng tư của Hưng. Mong mọi người thông cảm và thấu hiểu! Xin gửi lời biết ơn của Hưng đến những ai đã dành tình cảm cho Polo Huỳnh nhé! Trân trọng".

Hiện tại bé Polo đã có khá nhiều tài khoản mạng xã hội mang tên mình nhưng do ba Hưng quản lý. Trang fb cá nhân của bé sau ít ngày lập ra đã có hơn 12 nghìn người theo dõi.

Con trai ruột bị xúc phạm, Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng cảnh cáo, cho ekip canh giữ nhà - 3

Được biết bé Polo chào đời từ lâu nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn luôn giấu kín với tất cả mọi người. Vào sinh nhật 51 tuổi của anh diễn ra vào đầu tháng 10, ông bố chính thức bế con trai lên sân khấu để công khai. Chia sẻ về kế hoạch có con, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh giấu tất cả mọi người trong nhà, thậm chí là cả má vì muốn khi nào thành công 100% rồi mới nói.

Vào ngày đầy tháng Polo, anh quyết định cho má biết về sự xuất hiện của cháu nội. "Tới tận ngày đầy tháng của Polo, tôi mới nói với má: “Má ngồi ở đây đi, con nói chuyện chút xíu, con có chuyện quan trọng”. Tôi chuẩn bị sẵn bốn mươi mấy cái áo polo, có in chữ Polo cho mọi người mặc. Xong tôi mới nói: “Con có con rồi”. Má không phản ứng gì hết, chỉ hỏi: “Con đâu?”. Khi tôi ẵm con ra, bà nhìn thằng bé có cái miệng, cái cằm y như tôi. Thế là bà khóc luôn. Cả nhà hoàn toàn bất ngờ".

Con trai ruột bị xúc phạm, Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng cảnh cáo, cho ekip canh giữ nhà - 4

Không chỉ má Đàm Vĩnh Hưng mà ngay cả chính anh là người biết từ đầu câu chuyện nhưng đến khi bé Polo chào đời vẫn không tin mọi thứ là sự thật. Càng nhìn Polo Huỳnh, Đàm Vĩnh Hưng mới kịp tỉnh vì cậu nhóc tạo cho anh cảm giác hạnh phúc lạ kì. "Người bạn thân nhất của tôi bế Polo ra. Trời ơi! Lúc đó tôi còn hỏi: “Có thật không vậy?” Nhìn mặt bé là tôi biết chắc chắn đây là con mình rồi. Cảm giác tôi lần đầu nhận đứa bé vào vòng tay mình còn hơn là niềm hạnh phúc khi nhận hơn một trăm giải thưởng cộng lại. Cảm giác sung sướng đó là quá lớn, trên hết tất cả mọi thứ trong đời".

Anh nói thêm "Tôi thấy con mắt con dài sọc, không có mí. Tôi mới thầm nghĩ: “Thôi rồi, sao kỳ vậy nè. Mí mình to đùng như vậy mà sao con không có mí”. Tuy nhiên con nít thay đổi từng ngày, từng giờ. Da con không đỏ nữa, không còn sần sùi, tóc bắt đầu mọc ra, mắt lớn hơn,..".

Con trai ruột bị xúc phạm, Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng cảnh cáo, cho ekip canh giữ nhà - 5

Con trai ruột bị xúc phạm, Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng cảnh cáo, cho ekip canh giữ nhà - 6

Con trai ruột bị xúc phạm, Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng cảnh cáo, cho ekip canh giữ nhà - 7

Được biết hiện tại mọi quỹ thời gian của Đàm Vĩnh Hưng ngoài công việc đều dành cho con. Anh muốn gần con, bên con mọi lúc mọi nơi và là người chăm bẵm, dạy dỗ bé nên người. Trong tương lai, dù là người có điều kiện nhưng anh muốn nuôi con kiểu "bộ đội", không muốn con quá sướng vì sợ điều này có thể làm khổ bé trong tương lai.

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đàm Vĩnh Hưng