Đứa trẻ bị bỏ rơi lớn lên lương chục tỷ/năm, bố mẹ đẻ đòi nhận con phải nghe câu từ chối thấm thía

Ngày 21/08/2023 19:00 PM (GMT+7)

Câu chuyện là bài học về lòng hiếu thảo và lời nhắn nhủ cho những bố mẹ vứt bỏ con cái.

Mỗi đứa con sinh ra đều là một báu vật trong mắt cha mẹ của chúng, nhưng không phải cha mẹ nào cũng biết trân trọng khúc ruột của mình, từng có rất nhiều mảnh đời con trẻ bơ vơ sau khi chào đời vì bố mẹ bỏ rơi, không nhìn nhận. Cô gái Tiêu Linh Linh dưới đây cũng có mảnh đời bất hạnh như vậy, nhưng cô may mắn hơn nhiều người là được cặp vợ chồng nghèo nhận nuôi, cho ăn học tử tế, thành người có tiền đồ sự nghiệp.

Câu chuyện là bài học về lòng hiếu thảo và lời nhắn nhủ cho những bố mẹ vứt bỏ con cái.

Đứa trẻ sơ sinh bị bố mẹ bỏ lại ở bụi cỏ ven đường

Cuộc đời của Tiêu Linh Linh bén rễ từ cặp vợ chồng nghèo họ Tiêu. Trong khi ông Tiêu là công nhân nghèo ở một nhà máy Hồ Bắc thì bà Tiêu lại mắc bệnh mãn tính, phải uống thuốc quanh năm nên không thể có con. Bà Tiêu nhiều lần thương chồng, hiểu tình cảnh của mình nên đã đề nghị chồng lấy vợ mới, sinh con nối dõi tông đường. Nhưng đáp lại, ông Tiêu một lòng săn sóc vợ, không hề nghĩ đến chuyện con cái, chỉ mong vợ mạnh khỏe, không phải lo nghĩ.

Dự định ở vậy, không con cả đời của ông Tiêu đã thay đổi vào một ngày mùa đông cách đây 27 năm, trên đường đi khám bệnh về, ông và bà đã nhặt được một đứa bé ở bãi cỏ vắng người, gần cổng bệnh viện. Cả hai sau đó đã quay lại bệnh viện để tìm bố mẹ của đứa trẻ nhưng vô ích, họ quyết định làm thủ tục nhận nuôi, đặt tên là Tiêu Linh Linh coi như món quà của ông trời ban tặng.

Cha mẹ ruột nhẫn tâm bỏ lại bé gái bên ngoài cổng bệnh viện

Cha mẹ ruột nhẫn tâm bỏ lại bé gái bên ngoài cổng bệnh viện

Sự xuất hiện của đứa trẻ khiến cuộc đời của cặp vợ chồng hiếm muộn hạnh phúc nghẹn ngào, cả hai chứng kiến con gái tập bò, tập đi bi bô mỗi ngày. Dù hoàn cảnh nghèo khó nhưng ông Tiêu ra sức làm lụng lấy tiền thuốc thang cho vợ, tiền học hành cho con gái. Đáp lại tình cảm của bố mẹ nuôi, Linh Linh càng lớn càng ngoan ngoãn, học giỏi và vô cùng hiểu chuyện.

Bố mẹ nghèo nuôi con thành tiến sĩ, lương chục tỷ

Bức tường trong căn nhà lụp xụp của cặp vợ chồng treo đầy giấy khen của Linh Linh, cô bé luôn đứng đầu lớp với thành tích xuất sắc. Những lúc tan học, Linh Linh giúp mẹ làm việc nhà, nấu cơm, chăm sóc cho người mẹ già đau ốm. Bà Tiêu nhìn con gái trưởng thành, dù không phải máu mủ nhưng cũng mãn nguyện vì con.

Cuộc sống bình yên chỉ kéo dài đến khi Linh Linh học năm thứ 3 trung học phổ thông, bà Tiêu ngày càng già yếu, tình trạng bệnh không được cải thiện, bà qua đời với nỗi lòng nặng trĩu. Trước lúc ra đi, bà Tiêu đã nói với chồng, hãy nói hết tất cả sự thật cho Tiêu Linh Linh, mong muốn con được biết mọi việc, có thể tự quyết định việc có trở về với bố mẹ đẻ mình hay không.

Cặp vợ chồng nghèo hết lòng nuôi dưỡng con gái nhỏ

Cặp vợ chồng nghèo hết lòng nuôi dưỡng con gái nhỏ

Linh Linh đã được biết mọi chuyện, cô bé hiểu chuyện òa khóc nói với vợ chồng ông Tiêu, "Từ lúc bố mẹ đưa con về nhà, bố mẹ đã là bố mẹ ruột của con rồi, con sẽ mãi mãi là con gái của bố mẹ". Bà Tiêu mãn nguyện nhắm mắt qua đời, Linh Linh nén đau học tập chăm chỉ hơn, cô bé sau này đã thi đỗ vào một trường đại học có tiếng ở Trung Quốc.

Nỗ lực của Linh Linh chính là để báo đáp lại công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ nuôi. Cô bé vừa học đại học vừa chăm chỉ làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, đỡ đần cha nghèo. Sau khi tốt nghiệp ĐH, Linh Linh thi đỗ cao học, nhận được học bổng du học tiến sĩ ở nước ngoài. Sau 6 năm tu nghiệp, cô gái không chọn định cư ở nước ngoài, mà về nước làm trong một bệnh viện nổi tiếng, dành thời gian chăm sóc cha nuôi.

Giữa lúc cuộc sống đang viên mãn, Linh Linh có học thức sự nghiệp, mức lương hàng trăm nhân dân tệ một tháng - khoảng chục tỷ đồng mỗi năm... thì cha mẹ đẻ của cô quay lại muốn nhận con.

Bố mẹ ruột giàu có quay lại tìm con và câu nói xúc động của đứa con

Vào một ngày tháng 4/2023, sau 27 năm không đoái hoài đến Linh Linh, một cặp vợ chồng xuất hiện trước cửa nhà Tiêu gia, tự xưng là cha mẹ ruột của cô, muốn đưa Linh Linh về nhà họ để bù đắp. Trước câu hỏi vì sao lại bỏ rơi con cách đây 27 năm, cặp đôi nói rằng, thời điểm đó họ làm ăn thất bát, nợ nần chồng chất, phải trốn nợ suốt ngày, không có nhà cửa nên không thể nuôi con gái. Hiện tại, công việc kinh doanh của họ đã phát triển, họ mong muốn nhận con gái về để bù đắp. Cặp vợ chồng còn đưa cho ông Tiêu 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ VNĐ), coi như là phí chăm sóc nuôi dưỡng Linh Linh suốt 27 năm qua. 

Linh Linh và cha nuôi Tiêu Sùng Minh

Linh Linh và cha nuôi Tiêu Sùng Minh

Ông Tiêu nhìn số tiền bật khóc không nhận, "chỉ cần Linh Linh muốn quay về với bố mẹ ruột, tôi không bao giờ ngăn cản". Trong suốt 27 năm qua, ông coi Linh Linh là con gái ruột, tình cảm của ông không khoản tiền nào có thể đong đếm được. Trái ngược với suy nghĩ của ông Tiêu, Linh Linh đã dứt khoát từ chối bố mẹ ruột, một lòng muốn sống cùng ông Tiêu đến cuối đời. Cô gái 27 tuổi đã đủ hiểu được sự đời, thẳng thắn nói "Đây mới là bố ruột của tôi", bố mẹ ruột của Linh Linh không thuyết phục được con gái nên đã ôm sự tẻ nhạt quay về còn ông Tiêu cũng bật khóc vì những tình cảm của Linh Linh.

Năm xưa nếu không có ông bà Tiêu, Linh Linh đã chết cóng vì lạnh và đói ở bãi đất trống trước cổng bệnh viện. Họ dù nghèo không có cái ăn nhưng sẵn sàng cưu mang một đứa trẻ không chung máu mủ, trong khi cha mẹ ruột chỉ vì chút khó khăn trong làm ăn, lại bỏ rơi con gái suốt 27 năm không hề đoái hoài, chỉ khi thấy con gái đã thành công, giỏi giang mới muối mặt quay lại đòi nhận con. 

Lời nhắn nhủ đến những bậc cha mẹ

Có vậy mới thấy, câu nói của người xưa "chẳng ai tốt với con bằng bố mẹ đẻ" cũng chưa phải là đúng khi nhìn vào câu chuyện thực tế trên đây. Bởi chỉ vì nghèo đói mà bố mẹ Linh Linh sẵn sàng bỏ lại cô nhưng ông bà Tiêu cũng là người nghèo đói nhưng lại sẵn sàng mang cô về cưu mang. Để rồi Linh Linh dần dần có được sự thành công mà bao người mơ ước.

Cũng kể từ đó cũng có thể thấy rằng sự quan tâm, yêu thương và giáo dục trẻ đến từ người nuôi dưỡng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành tâm sinh lý, tính cách và thành công của một đứa trẻ sau này rất nhiều.

Trước đây, một nghiên cứu của trường Đại học Havard, Hoa Kỳ cũng đã chỉ ra rằng trẻ thiếu tình yêu thương của cha mẹ có thể phải chịu những tổn thương nghiêm trọng, hơn cả sự ngược đãi về thể chất. Điều đó cũng có thể nói, dù một đứa trẻ sinh sống trong một gia đình nghèo khó nhưng nhận được sự yêu thương, đùm bọc của bố mẹ vẫn có thể phát triển tốt và thành công hơn là một đứa trẻ dù sống trong giàu có nhưng chẳng khác nào bị bố mẹ bỏ rơi, "ném cho cục tiền" nhưng số phận lại bi ai, không người dạy dỗ, dễ sa đà, hư hỏng, hình thành thói hư tật xấu và các tệ nạn xã hội.

Tựu chung lại, bố mẹ hãy nhớ rằng đứa trẻ không phải tự nhiên đến với thế giới này, chúng được tạo ra bởi tình yêu giữa bố và mẹ. Vì thế nếu đã quyết tâm "tạo" ra con, xin hãy cho con một cuộc sống có đầy đủ yêu thương từ bố mẹ.

Đứa trẻ thọt chân bị bỏ rơi, 2 năm sau ai cũng bất ngờ vì bé được gọi là thần đồng
Ngày mà đứa trẻ sơ sinh được chuyển về nhà, Zeleny-Floro đã vô cùng sợ hãi khi nhìn bé.

Trẻ bị bỏ rơi

Theo Bảo Chi - Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ bị bỏ rơi