Lương 25 triệu/tháng, vợ chồng tôi vẫn quyết cho con học trường quốc tế để "thu lãi" trong tương lai

Trang Tri - Ngày 24/08/2023 14:36 PM (GMT+7)

Tôi nghĩ việc đầu tư giáo dục cho con sẽ không bao giờ lỗ, nên dù mức lương vợ chồng ở mức trung bình khá, tôi vẫn cố gắng cho con học trường quốc tế.

Tôi không biết suy nghĩ của những phụ huynh khác như thế nào, nhưng theo quan điểm của tôi, tôi tin rằng đầu tư vào giáo dục sẽ không bao giờ lỗ. Dù thu nhập của vợ chồng tôi chỉ ở mức trung bình khá, nhưng tôi đã tìm được cách để đưa con đi học tại một trường quốc tế dù lương hai vợ chồng chỉ 25 triệu/tháng. 

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Sau 6 năm kết hôn, chồng tôi và tôi đã có một cô con gái 4 tuổi. Mặc dù thu nhập hàng tháng của chúng tôi chỉ ở mức trung bình khá, chồng tôi kiếm được khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng, còn tôi là 8 - 10 triệu đồng, tổng cộng thu nhập của cả 2 vợ chồng rơi vào tầm 25 triệu đồng/tháng, nhưng chúng tôi vẫn quyết định cho con đi học trường quốc tế. Nhiều bạn bè cho rằng vợ chồng tôi "đua đòi" nhưng đối với tôi, tôi không muốn con thua kém bạn bè. 

Trước hết, môi trường giáo dục tại các trường quốc tế được đánh giá cao về cơ sở vật chất, có phòng học tiện nghi, thư viện, phòng thí nghiệm và hồ bơi... Điều này đảm bảo rằng học sinh có môi trường học tập tốt, giúp trẻ tiếp cận kiến thức một cách hiệu quả và phát triển khả năng tư duy sáng tạo.

Tôi cũng rất vui và hài lòng về bữa trưa mà con tôi được cung cấp tại trường quốc tế. Đồ ăn lúc nào cũng báo cáo tới bố mẹ đầy đủ, phong phú mà con tôi còn thỉnh thoảng được ăn theo hình thức buffet. Mới vào trường không lâu đã tăng 2kg.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

So với trường công, tôi thấy trường quốc tế học nhẹ hơn, con không bị áp lực, về nhà bố mẹ cũng chẳng phải bù đầu cùng con làm bài tập về nhà. Nhàn nhã lại chẳng tốn thêm tiền học thêm ở ngoài. Ngoài chương trình học chính, con còn được học bơi, vẽ, nhạc...đảm bảo phát triển năng khiếu.

Tôi hiểu rằng, quyết định cho con học trường quốc tế với mức thu nhập 25 triệu/tháng có thể gây tranh cãi và được coi là hoang phí, nhưng vợ chồng tôi đang cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho con nên cũng chẳng có gì khó khăn. Bớt chút chi phí trong gia đình đầu tư cho con là quá "lời". Chúng tôi cũng đã tính toán rất kỹ, với các khoản chi sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, đi lại, mua sắm, thuốc men,... thì có thể "thắt lưng buộc bụng" một tí.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Cụ thể, với các khoản phải chi cố định một tháng của gia đình tôi bao gồm:

Tiền thuê chung cư đang ở 5 triệu/tháng

Học phí của con 15 triệu/tháng (con ăn sáng, trưa, xế ở trường nên càng tiết kiệm phí ăn uống)

Tiền ăn cho bố mẹ và con: 3 triệu/tháng (tôi nhờ bà ở quê gửi đồ lên nên không mất tiền, tự nấu ở nhà rồi trưa hai vợ chồng mang đến công ty. Tính ra một ngày chỉ hết 100 nghìn tiền ăn)

Tiền xăng xe + điện nước + phát sinh: 2 triệu/tháng.(thời gian của bố mẹ và con ở trường, công ty là chính nên điện nước cũng không tốn bao nhiêu)

Như vậy, với mức lương tổng cộng 25 triệu đồng một tháng của 2 vợ chồng, chúng tôi vẫn có thể tằn tiện một chút, vừa đủ để sống nhưng vẫn có khả năng đầu tư giáo dục cho con tốt nhất. Tôi có niềm tin rằng, trong tương lai, khoản đầu tư này chắc chắn sẽ "có lãi". Vậy nhưng tôi không hiểu sao vẫn có những người bạn bè họ hàng khi nghe vợ chồng tôi nói cho con học trường quốc tế thì lại "bĩu môi", chê đua đòi?

Tâm sự của độc giả thanhnha...@gmail.com

Ngán ngẩm lương 20 triệu mà vợ đua đòi cho con vào trường quốc tế, tôi nói một câu khiến cô ấy cứng họng
Suốt ngày vợ tôi cứ càm ràm chuyện chọn trường học cho con trai, nhưng phải là trường quốc tế với mức học phí khiến tôi "xây xẩm mặt mày".

Tâm sự người mẹ

Theo Trang Tri
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Con vào lớp 1