Con gái lớp 1 xưa xếp gần bét lớp, rút kinh nghiệm, tôi cho bé thứ 2 học tiền Tiểu học 2023 từ 4 tuổi

Ngày 23/05/2023 19:35 PM (GMT+7)

Con gái lớp 1 thường xuyên đi học về là khóc lóc vì không theo kịp cô với các bạn.

Mấy ngày hôm nay trên các nhóm hội tôi thấy các bà mẹ xôn xao hỏi chuyện nên hay không cho con học lớp tiền Tiểu học khi năm học mới 2023 đã đến rất gần. Theo quan điểm và kinh nghiệm cá nhân của tôi, điều này là vô cùng cần thiết.

Tôi có 2 cô con gái, bé lớn sinh năm 2015 và bé gái thứ hai sinh năm 2017, tức là tháng 9 năm nay con gái thứ 2 - bạn "Gà con" nhà tôi sẽ vào lớp 1. Để nói về chuyện học tiền Tiểu học của bạn Gà con thì phải quay ngược lại khoảng thời gian của con gái lớn sinh năm 2015.

Con gái lớp 1 xưa xếp gần bét lớp, rút kinh nghiệm, tôi cho bé thứ 2 học tiền Tiểu học 2023 từ 4 tuổi - 1

Thời ấy, vợ chồng tôi cũng băn khoăn mãi chuyện cho con đi học lớp tiền Tiểu học hay không trong khi các bạn ở chung tầng, chung tòa chung cư với con đều đi học hết. Thuở ấy tôi còn nhớ khi nói chuyện đi học tiền Tiểu học với mẹ chồng ở dưới quê, bà không đồng ý, bà nói rằng tuổi của các bé thì để các bé được chơi, được bay nhảy chứ học làm gì sớm, sau này khi con đi học sẽ được học những kiến thức từ cô giáo chứ không phải vội. Thế là suốt những tháng hè chuẩn bị vào lớp 1, con gái lớn sinh năm 2015 của tôi được gửi về quê với bà chơi, bé được tự do bay nhảy tới lúc phải lên thành phố học cũng nhất quyết không lên, bố mẹ phải bắt ép mãi.

Thế nhưng có lẽ đến giờ tôi mới biết được quyết định không cho con học lớp tiền Tiểu học quả thực quá sai lầm. Ngay từ thời điểm đó, khi con bắt đầu vào lớp học mới vỡ lẽ ra hầu như đến 99% các bạn trong lớp đều đã học tiền Tiểu học từ 1-2 năm về trước nên tốc độ tiếp thu bài trên lớp rất nhanh.

Con gái lớp 1 xưa xếp gần bét lớp, rút kinh nghiệm, tôi cho bé thứ 2 học tiền Tiểu học 2023 từ 4 tuổi - 2

Thế nhưng con tôi thì lại ngược lại, ngày đó con suốt ngày đi học về khóc với mẹ vì không hiểu bài cô giảng trong khi các bạn bên cạnh đọc viết vanh vách. Thế là lúc đó tôi mới bắt đầu giảm tải bớt công việc lao vào học cùng con. Hai mẹ con có những đêm học tới 2 giờ sáng. Có những ngày thứ 7 và chủ nhật phải học cả ngày lẫn đêm, đương nhiên vài tiếng rồi nghỉ giải lao.

Nói chung là rất cực nhọc và tôi cũng phải dặn dò con ở lớp phải tập trung nghe cô giảng, chú ý tiếp thu bài trên lớp để về nhà có thể nhanh chóng hiểu những gì mẹ nói hơn. Cái khó là trình độ của bố mẹ ở nhà cũng không phải là trình độ giáo viên mà hiện tại khối lượng kiến thức của các con học cũng nhiều và "cao siêu" hơn bố mẹ ngày xưa nên là hai mẹ con học hành rất vất vả.

Cuối cùng, sau 6 tháng cật lực hai mẹ con đồng hành cùng nhau từng giờ từng phút, con cũng theo kịp được các bạn ở lớp. Phải nói rằng quá chi là vất vả và hai mẹ con không có thời gian thở luôn. Lúc đó nghĩ thương con vô cùng.

Con gái lớp 1 xưa xếp gần bét lớp, rút kinh nghiệm, tôi cho bé thứ 2 học tiền Tiểu học 2023 từ 4 tuổi - 3

Chính vì thế, rút kinh nghiệm từ bạn lớn 2015, với bạn bé sinh năm 2017 chuẩn bị tháng 9 này vào lớp 1, tôi đã phải cho con đi học lớp tiền Tiểu học từ cách đây cả hơn năm. Cụ thể là trước hè năm ngoái, khi con mới 4,5 tuổi chứ chưa được 5 tuổi, tôi đã tìm hiểu về các lớp tiền Tiểu học cho con và quy trình học là như thế nào. Khoảng thời gian đó mình có nhiều thời gian hơn vì con chưa đến tuổi học lớp 1 nên tìm hiểu được kĩ.

Tôi đăng kí cho con học một lớp tiền Tiểu học của một cô giáo gần nhà. Ôi trời lớp cũng đông hơn so với tưởng tượng và bạn Gà nhà tôi cũng còn thuộc dạng học muôn đấy. Con học 3 buổi/tuần, và mỗi buổi chỉ từ 1,5 - 2 tiếng thôi. Còn lại những khoảng thời gian khác là về nhà vui chơi như thường. Thỉnh thoảng bố mẹ sẽ kiểm tra bài vở, việc đọc và viết của con để xem tiến độ học hành thế nào còn về cơ bản là học nhẹ nhàng và đơn giản lắm.

Con gái lớp 1 xưa xếp gần bét lớp, rút kinh nghiệm, tôi cho bé thứ 2 học tiền Tiểu học 2023 từ 4 tuổi - 4

Đến nay khi con chưa vào lớp 1 nhưng con đã có thể viết và đọc rất tốt nên tôi cảm giác rất yên tâm cho năm học mới con chuẩn bị vào lớp 1. Đây chỉ là những quan điểm và kinh nghiệm của cá nhân tôi khi có 2 bé đã và đang trong độ tuổi vào lớp 1, hy vọng sẽ giúp ích được các mẹ. Chứ giờ ai mà nói cho con đi học tiền Tiểu học là "đánh mất tuổi thơ" là "bức ép con học sớm" thì tôi không đồng ý chút nào bởi cứ nhớ lại khoảng thời gian con bị "thụt lùi" so với các bạn ở lớp 1 rồi khóc lóc, mẹ con học tới sáng vẫn chưa hiểu hết bài mà tôi hãi quá.

Mẹ Việt theo chân con vào lớp 1 ở trường Nhật, thích thú với lời hứa lạ của thầy hiệu trưởng ngày khai giảng
Lúc mới sang Nhật, chị Hảo từng tự đạp xe đi theo sau con đến trường vì quá lo lắng nhưng giờ đây, bà mẹ yên tâm để con tự đi học một mình.

Con vào lớp 1

Phan Nguyễn (Ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm