Mẹ Việt U40 ngày chăm 2 con, đêm hóa thành game thủ, ai cũng tưởng gái trẻ chưa chồng

Loan Trần - Ngày 22/03/2021 09:58 AM (GMT+7)

Một thời là hot girl được giới trẻ Sài thành yêu thích, Đăng Thư giờ là mẹ bỉm 2 con giỏi kinh doanh, đảm chăm con.

Với thế hệ 8X, 9X, nhắc đến những hot girl đời đầu ở Sài thành, đặc biệt là những cô nàng có gu thời trang khiến ai cũng phải học theo, chắc hẳn cái tên hot girl Đăng Thư đã quá quen thuộc .. Tuy nhiên, Đăng Thư sớm lại chọn cuộc sống "yên bề gia thất", kết hôn, sinh con và chuyên tâm làm mẹ của 2 nhóc tỳ đáng yêu. 

7 năm trước, người đẹp sinh năm 1986 lên xe hoa, 1 năm sau cô lên chức làm mẹ. Khi con gái đầu lòng được 2 tuổi, Đăng Thư sinh con gái thứ 2. Từ đó đến nay, dù đã là mẹ bỉm 2 con, người đẹp vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Duy trì kinh doanh online để thuận lợi ở nhà chăm con, trang cá nhân của Đăng Thư có đến hơn 200 nghìn người theo dõi. 

Mẹ Việt U40 ngày chăm 2 con, đêm hóa thành game thủ, ai cũng tưởng gái trẻ chưa chồng - 1

Đăng Thư từng được xem là một trong những hot girl kinh doanh online thành công thời đó.

Mẹ Việt U40 ngày chăm 2 con, đêm hóa thành game thủ, ai cũng tưởng gái trẻ chưa chồng - 2

Đăng Thư và 2 con gái.

Bà mẹ 2 con không chỉ được ngưỡng mộ vì kinh doanh giỏi, biến vun vén, chăm sóc gia đình nhỏ... Mà còn khiến nhiều chị em xuýt xoa với nhan sắc U40 vẫn trẻ trung, xinh đẹp không khác nhiều so với thời con gái. Ít ai biết rằng, Đăng Thư cũng từng trải qua giai đoạn khủng hoảng về ngoại hình đến mức trầm cảm khi sinh 2 con. Vì vậy, khi đã có được nhan sắc hiện tại, hot girl một thời cũng không ngại tiết lộ bí quyết để giữ gìn nhan sắc nhưng vẫn chu toàn công việc, chăm sóc con cái. 

Mẹ Việt U40 ngày chăm 2 con, đêm hóa thành game thủ, ai cũng tưởng gái trẻ chưa chồng - 3

Ở tuổi U40, chị vẫn trẻ trung hơn tuổi, vóc dáng săn chắc dù vừa chăm con, vừa kinh doanh, chăm sóc gia đình… Chị sắp xếp thời gian thế nào cho bản thân?

Giai đoạn con mình từ 1 - 3 tuổi, vì bé vẫn chưa đi học được nên bản thân mình cũng phải dành thời gian cho con rất nhiều, mẹ cũng không chăm chút bản thân mấy đâu vì làm gì có thời gian. Đến khi bé thứ 2 được 3 tuổi, cả 2 bé đều đi học thì mình mới để ý đến bản thân nhiều hơn.

Mình bắt đầu tìm hiểu về chế độ ăn uống, lúc đó cũng ít phải chăm con nên mình bớt ăn, bớt ngủ và tập thể dục nhiều, áp dụng nhiều phương pháp giảm cân để nhanh chóng về dáng mong muốn. Công việc của mình là kinh doanh online nên cũng khá thuận tiện để vừa làm việc vừa quán xuyến nhà cửa và chăm chút cho bản thân. Vì vậy da dẻ cũng được cải thiện khá nhiều sau quá trình mình chăm dưỡng. Sau đó, khi con đi học về thì mình lại bận rộn chăm con như tất cả các mẹ thôi.

Mẹ Việt U40 ngày chăm 2 con, đêm hóa thành game thủ, ai cũng tưởng gái trẻ chưa chồng - 4

Mẹ Việt U40 ngày chăm 2 con, đêm hóa thành game thủ, ai cũng tưởng gái trẻ chưa chồng - 5

Không ai nghĩ mẹ bỉm xinh đẹp từng có lúc tự ti vì sinh xong xuống sắc, "bể" dáng.

Chị em phụ nữ thì ai cũng muốn đẹp, nhưng khi có con rồi, tâm lí các mẹ là con luôn phải được ưu tiên hàng đầu, con khỏe là được, mẹ thiệt chút cũng không sao. Chị nghĩ thế nào về suy nghĩ này?

Thật sự, lần đầu tiên làm mẹ, mình cũng từng nghĩ: “Thôi đẹp xấu gì cũng được, giờ cũng có chồng, có con rồi”. Mình thậm chí còn không quan tâm gì đến vẻ ngoài, toàn thời gian chỉ dành cho con. Mình luôn tìm mọi cách để chăm con tốt nhất có thể, con ngủ thì mẹ ngủ, con thức thì cho con ăn, chơi với con…

Sau này mình nhận ra đó là sai lầm của chị em chúng mình. Không phải cứ dành trọn thời gian cho con là tốt cho con. Nếu mình cứ quấn lấy con mà không còn chút thời gian riêng tư nào thì thật sự sẽ rất mệt mỏi, căng thẳng.

Đến khi mình ra ngoài gặp bạn bè, thấy mình già hơn bạn, ngoại hình xồ xề và không còn được như trước khiến mình tự ti và buồn nhiều. Chưa kể đến người chồng, họ đã từng nhìn thấy lúc mình xinh đẹp nhất, giờ mình lại xuề xòa như vậy thì dù có yêu thương đến đâu, họ cũng sẽ chạnh lòng khi vợ mình không còn như xưa. Tất cả những điều này cho mình động lực để quyết tâm thay đổi bản thân.

Mẹ Việt U40 ngày chăm 2 con, đêm hóa thành game thủ, ai cũng tưởng gái trẻ chưa chồng - 6

Chị được các mẹ nhận xét là bà mẹ 2 con xinh đẹp lại giỏi giang. Không ít người hỏi bí quyết giúp chị lúc nào cũng tươi trẻ thế này?

Mình đã 35 tuổi rồi nhưng những người không biết mình thì chỉ nói mình dưới 30. Thật sự mình cũng không có bí quyết gì đâu, mình là người rất sợ già (cười). Vì vậy, mình chăm dưỡng da để hạn chế nếp nhăn hình thành, cấp ẩm để da không bị khô, thiếu sức sống.

Ngoài ra, yếu tố tinh thần cũng quan trọng lắm, mình rèn luyện cách suy nghĩ tích cực, lạc quan trong cuộc sống, cố gắng giữ năng lượng tươi vui thì nhan sắc mới trẻ lâu. Mình cũng chú ý đến phong cách ăn mặc, màu sắc trang phục đến kiểu trang điểm, màu tóc… Mình tránh những màu sắc tối, trang điểm không quá đậm sẽ khiến khuôn mặt bị già hơn tuổi.

Mẹ Việt U40 ngày chăm 2 con, đêm hóa thành game thủ, ai cũng tưởng gái trẻ chưa chồng - 7

Được biết chị vừa đạt giải nhất khi tham gia chơi game khiến nhiều người khá bất ngờ. Không biết mẹ 2 con còn có quỹ thời gian riêng nào nữa để có thể “cày game” như vậy?

Mình tham gia cuộc thi thì cũng đăng kí cho vui vì em mình nói nộp dự thi. Đến khi biết đạt đến giải nhất, mình vui và rất bất ngờ. Thật sự là mình có niềm đam mê với game từ bé, mình chơi đủ các loại game. Khi có chồng, có con rồi vẫn “cày game” nhưng là chơi lúc rảnh thôi chứ không phải lao đầu vào game bỏ quên mọi thứ xung quanh.

Mình thường chơi game những lúc cần giải tỏa căng thẳng từ công việc, lúc đã xong việc nhà và con còn chưa đi học về, tối khi con đã ngủ… Ngoài game, mình còn mê cả truyện tranh nữa, nhờ 2 món này mà tinh thần mình mới được tươi trẻ hơn. Đến giờ, mình vẫn chơi game với em và cháu, game thì không phân biệt tuổi tác mà.

Mẹ Việt U40 ngày chăm 2 con, đêm hóa thành game thủ, ai cũng tưởng gái trẻ chưa chồng - 8

Cũng bận rộn công việc, con cái... Nhưng Đăng Thư luôn sắp xếp thời gian riêng cho mình.

Biết rằng chơi game cũng chỉ là sở thích riêng của mỗi người nhưng ở tuổi của chị, gần như các chị em chỉ thích mua sắm, du lịch, gặp gỡ bạn bè… Chứ thích chơi game thì có vẻ hơi lạ?

Đúng vậy, mình cũng chưa thấy người phụ nữ nào 35 tuổi, đã 2 mặt con còn chơi game như mình (cười). Mình từng thấy một số bạn bè cũng chơi game nhưng họ là con trai nên đó cũng là điều dễ hiểu. Những người xung quanh mình, nhất là bạn bè khi biết mình còn mê game, ai cũng cười hết. Đến bố mẹ mình đôi khi cũng nói: “Già rồi mà còn chơi game nữa, không thấy ai như vậy”.

Còn riêng mình thì thấy điều đó bình thường, mình chỉ cười đáp lại thôi chứ sở thích của mình thì mình vẫn tôn trọng. Bản thân vẫn luôn ý thức được việc game là giải trí và không để nó chi phối đến cuộc sống của mình. Mình vẫn thích đi du lịch, đi mua sắm giống mọi người chứ, nhưng game và truyện tranh là những thứ tạo nên “hương vị” để cuộc sống mình lúc nào cũng vui vẻ.

Phản ứng của ông xã chị ra sao khi vợ thích chơi game và lại còn đạt giải nhất nữa?

Khi đạt giải, mình có kể cho anh nghe, anh chỉ cười và bảo: “Lớn rồi còn lắm trò”. Thật ra thì ông xã rất tôn trọng mình vì từ trước đến giờ mình vẫn thích chơi game mà. Ông xã mình thì có sở thích đi đánh golf, mình thì ở nhà nhiều nên thích đọc truyện tranh, thích chơi game… Vợ chồng rất tôn trọng sở thích cá nhân của nhau.

Mẹ Việt U40 ngày chăm 2 con, đêm hóa thành game thủ, ai cũng tưởng gái trẻ chưa chồng - 9

Mẹ Việt U40 ngày chăm 2 con, đêm hóa thành game thủ, ai cũng tưởng gái trẻ chưa chồng - 10

Nhiều gia đình có con nhỏ, vì không muốn con tiếp xúc với công nghệ quá sớm nên bố mẹ rất hạn chế dùng điện thoại trước mặt con. Không biết với gia đình chị thì sao?

Vợ chồng mình đều hạn chế dùng điện thoại trước mặt con nhưng cũng không tránh khỏi những tình huống bất đắc dĩ. Còn chuyện cho con tiếp xúc với công nghệ thì quan điểm của mình là cái gì vừa đủ là tốt, khi nào vượt quá tầm kiểm soát mới trở nên nguy hiểm.

Theo mình biết, hiện tại cũng có nhiều clip và game rất bổ ích cho sự phát triển của các bé. Ví dụ như những chương trình, các game giúp bé thích thú với màu sắc, chữ, số… Thông qua chơi game, con cũng tiếp thu kiến thức như từ mới trong tiếng Anh dễ dàng hơn. Mình không cấm cản con chơi điện thoại hay xem ti vi, tuy nhiên, con chơi gì, xem gì cũng trong tầm kiểm soát của bố mẹ và có thời gian rõ ràng chứ không phải kiểu cứ để con ôm máy cả ngày.

Mẹ Việt U40 ngày chăm 2 con, đêm hóa thành game thủ, ai cũng tưởng gái trẻ chưa chồng - 11

Việc mẹ chơi game có ảnh hưởng gì đến chuyện dạy con không, có khi nào các bé thấy mẹ chơi và xin chơi cùng?

Thú thật là đã từng có vài lần các con thấy mẹ chơi điện thoại. Vài lần giờ thi đấu là 8 giờ tối, khi đó các bé chưa đi ngủ nên có tò mò chạy lại xem mẹ đang chơi gì. Bé nhỏ nhà mình có xin mẹ cho con chơi thử. Ngay lúc đó, mình có cho con chơi thử, và 1 - 2 lần sau đó vẫn có, nhưng khi mình bắt đầu thấy con có sự hiếu kì là nhất quyết dừng hẳn. Mình sẽ để con đi ngủ rồi mới chơi hoặc sáng con đi học rồi mới chơi, mỗi ngày chỉ tầm 1 - 2 tiếng cho sở thích của mình.

Trong chuyện nuôi dạy con, ông xã chị đóng vai trò thế nào? Thường thì 2 vợ chồng có phân chia rạch ròi việc chăm con không?

Mình là người không muốn rạch ròi chuyện con cái, vì con đâu phải của riêng ai. Tuy nhiên, mình cũng không đặt nặng vấn đề chăm sóc con lên vai ông xã. Ví dụ cuối tuần anh rảnh thì có thể chở cả nhà đi ăn, thỉnh thoảng đưa vợ con đi du lịch, hoặc mỗi ngày đi làm về anh chơi với con… Mình chỉ cần thế thôi.

Chồng mình là trụ cột gia đình, anh phải ra ngoài làm việc đã rất áp lực và nhiều lo toan nên mình muốn khi trở về nhà, anh cũng được thoải mái nghỉ ngơi mà không vướng bận chuyện con cái. Hầu hết những chuyện của con mình sẽ tự làm, chỉ những cái không làm được thì mới nhờ chồng giúp. Đến lúc này mình vẫn rất ổn và không áp lực chuyện chăm con.

Mẹ Việt U40 ngày chăm 2 con, đêm hóa thành game thủ, ai cũng tưởng gái trẻ chưa chồng - 12

Về quan điểm dạy con của vợ chồng chị, cả hai có bao giờ xảy ra mâu thuẫn vì cách dạy con của đối phương chưa?

Mình và ông xã vẫn thường xuyên mâu thuẫn trong vấn đề dạy con. Mình thấy trong các gia đình, mẹ nghiêm khắc thì bố mềm mỏng hoặc ngược lại. Còn nhà mình, mẹ đã hiền mà bố còn hiền hơn nên mình nhận ra các con không còn sợ ai trong nhà hết. Khi mình phát hiện ra điều này đã phải tự khắc chấn chỉnh bản thân, phải cứng rắn hơn, nghiêm khắc hơn để các con còn biết sợ mẹ. Cũng từ đó mà mình nhận luôn vai ác trong nhà.

Có những hôm mình đang dạy con, ông xã thì chiều và còn nương theo con làm mình khá bực và còn khó dạy con hơn. Vì thế, vợ chồng cũng xảy ra tranh cãi, anh lúc nào cũng thương con, chiều con vô điều kiện, đúng chuẩn là những cô con gái rượu của ba.

Cảm ơn chị về những chia sẻ này!

Mẹ bỉm gây sốt ở bể bơi vì vòng ngực bức thở, đời thực cực tình cảm với con
Abby không ngại tiết lộ chuyện mình đã làm mẹ và thường xuyên đăng tải hình ảnh con trên trang cá nhân.
Loan Trần (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con