Một lần sinh 3 đủ nếp lẫn tẻ, mẹ Sài Gòn toát mồ hôi huy động cả nhà ra tay

Ngày 24/04/2020 09:30 AM (GMT+7)

Cùng một lúc sinh và nuôi 3 con nhỏ, nhiều lúc các bé quấy khóc chị Nữ đổ mồ hôi, không biết phải xoay sở ra sao. Mỗi khi tắm rửa là phải huy động cả nhà tắm và thay đồ cho 3 bé.

Trở lại công việc kinh doanh sau khi sinh 3 em bé, chị Trần Huỳnh Mỹ Nữ (Sài Gòn) khiến không ít người ngạc nhiên với vẻ ngoài gọn gàng, xinh xắn. Gia Huy, Tường Vy, Ái Vy chính là 3 bé (1 trai, 2 gái) trong ca sinh 3 chào đời ngày 16/6/2018 cách đây gần 2 năm.

Một lần sinh 3 đủ nếp lẫn tẻ, mẹ Sài Gòn toát mồ hôi huy động cả nhà ra tay - 1

Vợ chồng chị Mỹ Nữ hạnh phúc bên các con.

Để nuôi dạy 3 con sinh ba, bà mẹ trẻ đã có lúc căng thẳng đến tột cùng nhưng mỗi ngày được nhìn các con lớn lên khỏe mạnh, chị lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Xoay như chong chóng vắt sữa đem cho con nằm viện

Gần hai năm trôi qua kể từ ngày hạ sinh 3 bé thành công, chị Mỹ Nữ vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc hạnh phúc khi được nhìn các con lần lượt ra đời. Bà mẹ trẻ tâm sự: “Thực sự nhớ lại thời khắc bác sĩ mổ bắt các con ngoài mình xúc động, cảm giác khó diễn tả lắm.

Nghe tiếng con khóc mà không kìm lại được những giọt nước mắt, các bé ra cách nhau khoảng 2 – 3 phút. Do mẹ bị cao huyết áp nên được chuyển tới phòng hồi sức cấp cứu nằm còn các con mỗi bé chưa đầy 1,5kg và được đưa qua bệnh viện nhi đồng trong tình trạng cấp cứu”.

Một lần sinh 3 đủ nếp lẫn tẻ, mẹ Sài Gòn toát mồ hôi huy động cả nhà ra tay - 2

Một lần sinh 3 đủ nếp lẫn tẻ, mẹ Sài Gòn toát mồ hôi huy động cả nhà ra tay - 3

Gia Huy, Tường Vy, Ái Vy chính là 3 bé trong ca sinh 3 chào đời ngày 16/6/2018 cách đây gần 2 năm.

Khi sức khỏe còn chưa kịp hồi phục chị Nữ tiếp tục phải di chuyển qua bệnh viện Nhi đồng để chăm sóc các con, đây cũng là lần đầu tiên gần 2 tuần sau sinh chị được nhìn mặt con. Các bé vẫn được theo dõi trong phòng sơ sinh đặc biệt còn mẹ ở bên ngoài chờ tới giờ vắt sữa gửi vào để nuôi con.

Theo lời chị Nữ, những ngày đầu chị không có sữa nên tâm lý vô cùng căng thẳng, thời điểm đó chị khóc quá nhiều, không ít lần muốn ngất đi vì mệt mỏi và áp lực. Chị nói: “Sữa vắt mãi không có, mình áp dụng mọi biện pháp như massage ngực, uống đủ thứ loại nước nhưng không thấy tiến triển. Đến khoảng hơn nửa tháng nhờ kiên trì chịu khó cứ 3 tiếng vắt sữa, không có cũng vắt, ăn đủ chất, uống nhiều nước nên cuối cùng mẹ cũng đủ sữa cho 3 bé bú. Thật là thần kỳ”.

Một lần sinh 3 đủ nếp lẫn tẻ, mẹ Sài Gòn toát mồ hôi huy động cả nhà ra tay - 4

Cứ như vậy chị xoay như chong chóng vắt sữa ra 3 bình cho 3 bé. Các con nằm ở bệnh viện ròng rã 1 tháng trời mới được xuất viện về nhà. Những tưởng khó khăn đã lùi lại phía sau, thật không ngờ, chỉ mới về nhà được 10 ngày cả gia đình đã phải ôm nhau quay trở lại bệnh viện do 3 bé bị viêm hô hấp, phải nằm điều trị thêm 3 tuần sức khỏe mới ổn định và về tổ ấm đoàn tụ.

Những ngày mới từ viện về, mọi sinh hoạt của gia đình chị gần như bị đảo lộn hoàn toàn, các con thường không ngủ ngon giấc, khóc đêm nhiều đến mức từ ông bà ngoại, bố mẹ đến các dì tập trung giữ các con thì nhà cửa mới yên ổn.

Dần dần mọi thứ được đưa vào đúng quỹ đạo, chị Nữ cũng quen với nếp ăn ngủ của các con nên mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. “Vui nhất là cả 3 bé cùng thức 1 lượt, ngủ 1 lượt, bú 1 lượt, làm cái gì cũng cùng 1 lượt cả. Nhưng có nhiều lúc chúng quấy khóc cùng lúc mình cũng toát mồ hôi, không biết xoay sở ra sao. Mỗi lần đi tắm là phải huy động cả nhà, người giữ, người tắm, số còn lại là lo thay đồ cho 3 bé” – mẹ Sài Gòn nói.

Một lần sinh 3 đủ nếp lẫn tẻ, mẹ Sài Gòn toát mồ hôi huy động cả nhà ra tay - 5

Chăm cùng lúc 3 bé, chị Nữ đã phải huy động ông bà và các dì thay phiên nhau hỗ trợ.

Làm mẹ thì không thể tránh được việc thiếu ngủ. Chị Nữ áp lực từ việc thiếu ngủ nhưng chị hiểu đó là điều bản thân sẽ phải vượt qua. Có những lúc cực quá cả nhà hay giận nhau, căng thẳng, gây lộn nhưng rồi khi các con lớn mọi chuyện rồi cũng qua.

Mỗi ngày các bé đều đói cùng lúc, chị cho các bé ăn 2 cữ vào lúc 7h30 sáng và 3h chiều. Các bé ăn rất ngoan, có 3 người sẽ đút cho bé ăn. Về thực đơn ăn uống, người mẹ trẻ cũng tích cực thay đổi để các bé có cảm giác lạ miệng và ăn được nhiều hơn, các món như cháo, mì, cơm được chị linh hoạt thay đổi. Ngoài bữa chính các bé sẽ bú và ăn kèm thêm bánh, trái cây. Nhờ ăn và ngủ đủ giấc đủ cữ nên càng lớn các con trở nên hiểu chuyện hơn rất nhiều.

Một lần sinh 3 đủ nếp lẫn tẻ, mẹ Sài Gòn toát mồ hôi huy động cả nhà ra tay - 6

Cả 3 bé cùng thức 1 lượt, ngủ 1 lượt, bú 1 lượt, làm cái gì cũng cùng 1 lượt.

Nuôi con sinh 3, mỗi tháng ngót nghét gần chục triệu bỉm, sữa

Giờ đây các con gần 2 tuổi, mỗi bé đã hình thành tính cách riêng của mình. Bé Gia Huy phá phách, nghịch ngợm, hay cắn, kiếm chuyện với 2 em gái và rất cục tính. Tường Vy rất điệu, ăn vặt suốt ngày nhưng vẫn gầy và hung dữ. Ái Vy thích hát, nhảy, hay ăn hiếp anh chị và đặc biệt là nóng lên là cụng đầu bất chấp, mỗi khi các con cùng “nổi loạn” là nhà không khác gì lớp mẫu giáo.

Một lần sinh 3 đủ nếp lẫn tẻ, mẹ Sài Gòn toát mồ hôi huy động cả nhà ra tay - 7

Mỗi tháng mua bỉm và sữa cho 3 con, chị Nữ tốn ngót nghét gần chục triệu đồng.

Cùng một lúc nuôi 3 con, chị Nữ cùng ông xã đã gặp không ít vất vả về kinh phí chăm sóc. Theo lời người mẹ trẻ, vì tiền tã với sữa và đồ ăn 3 bé trong một tháng đã ngót nghét 9 triệu đồng, để có đủ kinh tế lo cho các con chị vừa phải lo công việc viên chức nhà nước vừa phải kinh doanh thêm tiệm cơm cháy kho quẹt mới có thêm thu nhập.

Cuộc sống của bà mẹ bỉm sữa vốn bận rộn, những tưởng thời gian cả nước cách ly xã hội chị sẽ có thời gian nghỉ ngơi, thế nhưng vì không được đưa các con ra ngoài mà chỉ quanh quẩn trong nhà nên chị không lúc nào ngơi tay. Mẹ vừa phải bồng bế bé này, rồi cho bé khác uống sữa. Anh con trai bé xíu thì vừa nằm chơi, vừa múa chân lung tung... chứng kiến cảnh này đã đủ thấy 3 bé đều khá nghịch ngợm.

Một lần sinh 3 đủ nếp lẫn tẻ, mẹ Sài Gòn toát mồ hôi huy động cả nhà ra tay - 8

Ba bé mỗi bé hình thành một tính cách rất riêng.

Một lần sinh 3 đủ nếp lẫn tẻ, mẹ Sài Gòn toát mồ hôi huy động cả nhà ra tay - 9

Tâm sự về việc ở nhà trông con trong mùa dịch, chị Nữ cho hay, những việc nhỏ như cho ăn, ru ngủ, chơi cùng nghĩ đơn giản nhưng cũng tốn khá nhiều thời gian. Dẫu vậy, khi ở nhà chị cũng tổ chức một vài trò chơi nhỏ để các con có thể vui đùa cùng nhau như mặc đồ đẹp, quay video hài hước. Như vậy, không chỉ tạo ra một sân chơi vui vẻ mà còn giúp các con gần gũi, thân tình với nhau nhiều hơn.

Một lần sinh 3 đủ nếp lẫn tẻ, mẹ Sài Gòn toát mồ hôi huy động cả nhà ra tay - 10

Một lần sinh 3 đủ nếp lẫn tẻ, mẹ Sài Gòn toát mồ hôi huy động cả nhà ra tay - 11

Nhìn ngắm các con lớn khôn mỗi ngày, dù vất vả nhưng vợ chồng chị cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nhìn ngắm các con lớn khôn mỗi ngày, chị xúc động nói: “Mình yêu các con và ông xã rất nhiều. Chỉ mong các con luôn khỏe mạnh chứ khao khát gì to lớn cả. Dù cùng lúc chăm 3 con vất vả nhưng mỗi tối nhìn thấy các con chơi với nhau mẹ cảm thấy mọi nỗi buồn phiền, mệt mỏi như tiêu tan hết".

Mẹ đơn thân nuôi 4 con bằng cách tra Google, mỗi tháng chi hết 20 triệu
Chị Đỗ Kim Ngọc đang làm mẹ đơn thân, nuôi dạy cùng lúc 4 con nhỏ tại TP.HCM.
Theo Bình An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố mẹ đảm nuôi con ngoan