Người mẹ rơi vào tình trạng thực vật suốt thai kì, sau khi đứa trẻ chào đời, mọi người đều choáng váng

Chi Chi - Ngày 08/04/2024 06:05 AM (GMT+7)

Khi nghe tin chồng muốn bỏ đứa con trong bụng để giữ mạng sống cho vợ, Ngọc Lộ đã rơi nước mắt phản đối khiến nhiều người nghẹn ngào.

Người ta thường ví sự kết nối giữa mẹ và con là một mối liên kết kì diệu nhất trên trái đất này mà không gì có thể đong đếm hay so sánh được. Điều này đã được minh chứng qua nhiều trường hợp thực tế mà đến khoa học cũng không thể lý giải được. Một câu chuyện có thật tại Trung Quốc đã khiến nhiều người phải choáng váng, thừa nhận: Quả đúng con cái chính là nguồn sống mãnh liệt nhất có thể khiến mẹ "từ cõi chết trở về".

Mẹ sống thực vật rơi nước mắt quyết giữ mạng sống cho con

Theo chia sẻ trên Sohu, anh Lục Băng và chị Đường Ngọc Lộ quen nhau năm 2000. Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình yêu và kết hôn. Nhưng 8 năm trời, khi mà cả hai đã dần hết hy vọng trong hành trình tìm con thì "trời" bất ngờ "cho lộc". Chị Ngọc Lộ ngạc nhiên khi biết mình mang thai tự nhiên.

Tuy nhiên số phận luôn trêu đùa, bầu được 3 tháng, chị Ngọc Lộ xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn và nôn. Tưởng chỉ là những dấu hiệu nghén thai kì nên không mấy quan tâm. Tuy nhiên các dấu hiệu ngày càng nặng khiến chị Ngọc Lộ bất tỉnh và được anh Lục Băng đưa đi cấp cứu.

Kết quả người mẹ bị dị tật mạch máu não bẩm sinh, xuất huyết não và có thể ra đi bất cứ lúc nào do cục máu đông nội sọ chèn ép tiểu não, rất khó cứu được đứa trẻ. Trải qua một ca phẫu thuật, chị Đường Ngọc Lộ giữ được mạng sống nhưng rơi vào tình trạng người thực vật.

Người mẹ rơi vào tình trạng thực vật suốt thai kì, sau khi đứa trẻ chào đời, mọi người đều choáng váng - 1

Lúc này, người chồng, người cha phải đứng trước 2 lựa chọn cứu vợ hay cứu con trong bụng? Cuối cùng, Lục Băng quyết định nhờ bác sĩ bỏ đi đứa con trong bụng để giảm bớt gánh nặng cho vợ. Tuy nhiên lúc này, hai mắt chị Ngọc Lộ bỗng đỏ lên, hai dòng nước mắt chảy ra từ khóe như muốn từ chối quyết định của chồng, kiên quyết giữ mạng sống cho con. Thấy biểu hiện của vợ, cuối cùng anh Lục Băng quyết định nhất định phải cứu lấy cả vợ lẫn con.

Hàng ngày, anh Lục Băng kiên trì chăm sóc vợ bầu và cả đứa con còn đỏ hỏn chưa chào đời một cách cẩn thận.

Người mẹ hồi sinh thần kỳ nhờ tiếng khóc con sơ sinh

Khi cái thai trong bụng chị Ngọc Lộ được 36 tuần, các bác sĩ phát hiện có dấu hiệu chuyển dạ và chuẩn bị sinh con nên quyết định cho chị lên bàn mổ. Đứa trẻ chào đời một cách khỏe mạnh, khóc lớn. Tuy nhiên điều đó vẫn chưa khiến mọi người bất ngờ nhất mà chi tiết lại nằm ở chính người mẹ.

Người mẹ rơi vào tình trạng thực vật suốt thai kì, sau khi đứa trẻ chào đời, mọi người đều choáng váng - 2

Chị Ngọc Lộ sau khi nghe thấy tiếng con khóc chào đời đã từ từ mở mắt khiến tất cả mọi người đều choáng váng vì họ chưa bao giờ chứng kiến điều kỳ tích này. Không chỉ vậy, thể trạng của mẹ bỉm có nhiều thay đổi vô cùng thú vị, chỉ 1 ngày sau cơ thể chị đã bắt đầu tiết ra sữa cho con bú. Chị dần dần có thể thực hiện một số động tác đơn giản và phối hợp luyện tập phục hồi chức năng.

Tuy việc phục hồi này cần có thời gian rất dài nhưng đó chính là một điều kì tích, cặp cha mẹ càng trân trọng đứa con mới chào đời an toàn của mình hơn, em bé như một món quà tuyệt vời đã giúp người mẹ tái sinh.

Lục Băng cho biết anh và các bác sĩ không thể giải thích được hiện tượng kỳ diệu đó mà chỉ cảm thấy rằng chính sức mạnh của tình mẫu tử, tiếng khóc xé lòng của con yêu đã có tác động một cách kỳ diệu cho sự tái sinh của vợ Ngọc Lộ.

Người mẹ rơi vào tình trạng thực vật suốt thai kì, sau khi đứa trẻ chào đời, mọi người đều choáng váng - 3

Còn người mẹ, chị Ngọc Lộ cho biết "Khi tôi bất tỉnh, tôi dường như nghe thấy tiếng một đứa trẻ đang gọi mình nên dùng sức lực cuối cùng để mở mắt ra".

Một trong những vị bác sĩ có mặt chứng kiến cảnh tượng đầy hạnh phúc đó thì cho rằng "Mỗi người mẹ đều có một công tắc trong trái tim để bảo vệ con mình, công tắc này sẽ được kích hoạt vào những thời điểm quan trọng".

Người mẹ rơi vào tình trạng thực vật suốt thai kì, sau khi đứa trẻ chào đời, mọi người đều choáng váng - 4

Câu chuyện của chị Ngọc Lộ một lần nữa như minh chứng rõ ràng nhất cho tình mẫu tử thiêng liêng, cảm động đến tận "trời xanh". Tiếng khóc của đứa trẻ như sự khởi đầu, bắt đầu của một hành trình trưởng thành, một sự sống mới. Và để dứa trẻ trưởng thành trong sự bình an và hạnh phúc nhất thì rất cần sự có mặt, bàn tay yêu thương và che chở của mẹ. Có lẽ vì lẽ đó mà chị Ngọc Lộ đã "sống lại" để về bên con, cho con một gia đình đủ đầy, một tình yêu bao la.

Con gái nằm liệt giường 18 năm bỗng có bầu, mẹ sụp đổ khi biết tác giả
Vị bác sĩ trách: "Bụng con gái to thế này rồi mà cô còn không biết con mình mang thai à? Cô có phải là mẹ của cô bé không thế?". Bà Vương gần như sụp...

Dạy con tuổi dậy thì

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động