Trước khi mất, Mai Phương từng gắng gượng tự mình lái xe đưa con gái đi học

Ngày 31/03/2020 06:06 AM (GMT+7)

Theo bà mẹ 3 con Ốc Thanh Vân, bình phục sau đợt trở nặng, hồi cuối tháng 12 năm ngoái, Mai Phương đã từng gắng gượng để đưa con gái Lavie tới trường.

Video: Tiệc sinh nhật ấm cúng có mẹ của bé Lavie

Thông tin nữ diễn viên Mai Phương qua đời do mắc phải căn bệnh ung thư phổi khiến nhiều người thân, bạn bè và những người hâm mộ vô cùng đau xót. Thương cho cô, mọi người còn xót xa hơn khi nghĩ đến việc những ngày tháng tới đây, con gái Lavie của Mai Phương sẽ mãi mãi không còn được gọi mẹ, gặp mẹ và được mẹ che chở nữa.

Đó chính là những trăn trở, lo lắng của Ốc Thanh Vân - người bạn thân thiết của Mai Phương lúc cô còn sống.

Mới đây, hotmom Ốc Thanh Bất ngờ hé lộ một hình ảnh hiếm về hai mẹ con Mai Phương mà cô chụp được trước khi người bạn của mình qua đời.

Trước khi mất, Mai Phương từng gắng gượng tự mình lái xe đưa con gái đi học - 1

Mai Phương từng cố gắng đưa con gái đi học khi bệnh thuyên giảm.

Cô nói: "22/11/2019, sau đợt trở nặng hồi tháng 9 năm ngoái, em hồi phục và lại lái xe đưa đón Lavie đi học nè. Hai chị em hay hẹn gặp nhau bên trường. Hôm ấy là có cô giáo của Cola gửi quà cho Lavie, nhờ mẹ Ốc đưa cho con".

Trong bức ảnh đó, Mai Phương với dáng người tiều tụy nhiều do bệnh nhưng vẫn cố gắng đưa con gái đi học, ôm con gái vào lòng và ngắm nhìn với ánh mắt đầy âu yếm. Chẳng ai có thể ngờ được, chỉ 3 tháng sau lần đưa con đi học này, Mai Phương đã phải xa con gái không hẹn ngày trở về.

Ngoài đăng tải bức ảnh trên, nữ MC cũng chia sẻ những dòng đầy xúc động khi nhắc Mai Phương và Lavie khiến ai cũng phải rưng rưng nước mắt: "Trong số những lẵng hoa viếng em (Mai Phương - PV) ở đây, hai lẵng hoa này làm mình xót xa nhất.

Em mới chỉ là phụ huynh của học sinh lớp 1 thôi. Lavie bằng tuổi Cola nhà Ốc. Tháng 8 này Lavie tròn 7 tuổi. Một năm rưỡi qua, em nhẹ gánh và lo trị bệnh vì Lavie có học bổng, con được tài trợ việc học 100% từ mẫu giáo cho đến đại học".

Trước khi mất, Mai Phương từng gắng gượng tự mình lái xe đưa con gái đi học - 2

Ốc Thanh Vân đã đồng hành cùng Mai Phương trong suốt thời gian bà mẹ đơn thân điều trị bệnh.

Được biết, tang lễ của bà mẹ đơn thân Mai Phương được tổ chức kín kẽ với ít người tham dự nhất có thể bởi nó diễn ra đúng lúc tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh mẽ.

Cũng chính vì thế mà khung cảnh im ắng, lắng đọng của đám tang càng khiến nhiều người nghẹn ngào hơn. Nghẹn ngào nhất chắc có lẽ lại là hình ảnh liên quan đến cô bé Lavie trong lễ tang của mẹ.

Trước khi mất, Mai Phương từng gắng gượng tự mình lái xe đưa con gái đi học - 3

Bé Lavie chưa hiểu hết được về cái chết của mẹ.

Bé được ông ngoại bế nhưng ngơ ngác nhìn về phía quan tài mẹ đang nằm và hỏi về sự vắng mặt của mẹ. Khi nghe ông ngoại nói: "Mẹ lên thiên đàng rồi", Lavie lại hỏi: "Mẹ lên thiên đàng mấy ngày? Khi nào mẹ về?". Câu hỏi đầy ngây thơ ấy khiến cho hầu như tất cả những người có mặt đã bật khóc.

Trước khi mất, Mai Phương từng gắng gượng tự mình lái xe đưa con gái đi học - 4

Chỉ là vô tình nhưng dòng status cuối cùng trước khi cô qua đời cũng là dành cho con gái: "Con gái tui vẽ đó. Thương lắm…".

Cô bé Lavie được nhiều người nhận xét mang vẻ ngoài xinh xắn, thừa hưởng nhiều nét xinh đẹp từ mẹ, nhất là đôi mắt to tròn. Bé sinh ra và lớn lên thiếu vắng sự chăm sóc của bố bởi ngay từ lúc Mai Phương bầu bé Lavie, bố đẻ đã rời bỏ hai mẹ con. Tuy nhiên, khi nói về sự quan tâm chăm sóc của bố đẻ dành cho Lavie, Mai Phương cho biết bố vẫn thỉnh thoảng gửi cho quà cho bé.

Trước khi mất, Mai Phương từng gắng gượng tự mình lái xe đưa con gái đi học - 5

Biết mình sắp phải rời xa con gái, Mai Phương đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng và dành những ngày cuối đời để yêu thương, bên cạnh Lavie. Cô cùng con đi du lịch, ăn uống và chụp những bộ hình để lưu làm kỉ niệm.

Mặc dù thiếu thốn sự chăm sóc của bố nhưng Lavie vẫn được mẹ yêu thương hết mực. Cô bé cũng được mẹ định hướng không theo nghề nghiệp của mẹ ngay từ nhỏ. Khi nói về tính cách của Lavie, Mai Phương từng tiết lộ bé rất đáng yêu, hiếu động và giống cả bố lẫn mẹ. Ngoài ra, cô bé Lavie còn rất thích hát, múa và vẽ.

Ít tiếp xúc với người lạ chốn đông người nhưng bé Lavie luôn được nhận xét là rất dạn dĩ và không hề e ngại nếu gặp đồng nghiệp mới của mẹ. Còn với mẹ, Lavie có thể quấn lấy suốt cả ngày và cô bé trở thành "nguồn năng lượng" giúp mẹ vượt qua được những mệt mỏi, khó khăn trong cuộc sống.

Trước khi mất, Mai Phương từng gắng gượng tự mình lái xe đưa con gái đi học - 6

Trên trang cá nhân của mình, Mai Phương thường xuyên dành những lời ngọt ngào cho cô bé Lavie, đồng thời lưu lại những khoảnh khắc đời thường hai mẹ con bên nhau.

Mai Phương tâm sự từ khi điều trị bệnh ung thư, mục tiêu lớn nhất của cuộc đời cô là dành nhiều thời gian bên bé Lavie. Con gái nữ diễn viên hay nhõng nhẽo, đi đâu cũng đòi có mẹ. 'Lavie dặn tôi: 'Cứ khi nào con mở mắt là phải có mẹ nằm kế bên'. Tôi và con tối nào cũng đi ngủ cùng nhau nên nếu tôi có phải đi đâu, cháu cũng đòi có mẹ mới chịu ngủ. Với tôi, mỗi ngày được ở bên con đều rất an nhiên'.

Sau tất cả, cho tới khi trút hơi thở, lời cuối cùng Mai Phương dành trọn cho con gái
1 tháng trước khi nhắm mắt qua đời, trên trang cá nhân, dòng tâm sự cuối cùng của Mai Phương là dành cho con gái bé nhỏ khiến bao người phải nghẹn...
Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ốc Thanh Vân