Vợ Mạc Văn Khoa kể chuyện đối mặt bình luận ác ý, lần đầu gặp mặt con chỉ biết khóc

Huyền Đỗ - Ngày 02/08/2021 12:01 PM (GMT+7)

Bà xã Mạc Văn Khoa - Thảo Vy cho biết đây là lần mình trải lòng nhiều nhất về gia đình và cuộc sống làm mẹ bỉm sữa.

Chuyện tình yêu giữa Mạc Văn Khoa và bà xã Thảo Vy viên mãn hơn bao giờ hết khi con gái đầu lòng chào đời. Ngày 4/12/2020, cô bé Minnie đến với thế giới cũng là lúc vợ chồng Mạc Văn Khoa đón nhận thiên chức mới - trở thành cha mẹ, công việc mà Thảo Vy biết rằng mình sẽ làm suốt cuộc đời.

Từ một người mẹ khó có con đến khi được ôm ấp và chăm bẵm con trong vòng tay, bà xã Mạc Văn Khoa luôn cảm thấy biết ơn, trân trọng và vỡ oà hạnh phúc. Như bao bậc phụ huynh, cô muốn dành những điều tốt đẹp nhất đến con gái. Đó có lẽ là lý do vì sao Thảo Vy đau lòng đến thế và không ngần ngại đáp trả anti-fan khi có những bình luận ác ý nhắm vào bé Minnie. 

Tổ ấm của Mạc Văn Khoa và Thảo Vy trọn vẹn hơn con gái Minnie chào đời.

Tổ ấm của Mạc Văn Khoa và Thảo Vy trọn vẹn hơn con gái Minnie chào đời.

Lắng nghe hành trình làm mẹ của Thảo Vy, khán giả có thể hiểu hơn những tâm tư và quan trọng hơn cả là tình yêu thương vô bờ của một người mẹ dành cho con gái nhỏ, với mong ước thật giản dị: "Chỉ cần con khoẻ mạnh, lành lặn và phát triển tốt là mình đủ hạnh phúc lắm rồi".

Vợ Mạc Văn Khoa kể chuyện đối mặt bình luận ác ý, lần đầu gặp mặt con chỉ biết khóc - 2

Chị có thể chia sẻ cảm xúc sau gần 8 tháng làm mẹ, có điều gì thay đổi so với khi con mới chào đời?

Với mình thời gian làm mẹ không chỉ vỏn vẹn trong 8 tháng qua mà đó là một hành trình dài từ khi biết tin có con, mình và anh Khoa đã sẵn sàng đồng hành cùng Minnie suốt cuộc đời. Nhìn thấy con bắt đầu nhận biết nhiều hơn về thế giới xung quanh, mình và gia đình vẫn vẹn nguyên cảm giác hạnh phúc như khi đón bé chào đời vậy. 

Những ngày đầu có Minnie, cuộc sống hơi "đảo lộn" một chút. Mình và anh Khoa đều là lần đầu làm cha mẹ nên cũng lóng ngóng lắm. Dù vậy, bên cạnh vất vả và mệt mỏi, mình thật sự hạnh phúc vì có gia đình ở bên. Thời gian đầu, cả bà nội và bà ngoại đều kề cận, lại có sự hỗ trợ hết mình từ chồng nên mình thấy bản thân may mắn lắm.

Hiện tại sau 8 tháng làm mẹ, mình khá quen thuộc với cuộc sống của mẹ bỉm sữa. Mình cũng đã sắp xếp được thời gian biểu để sớm trở lại với công việc cũng như dành toàn bộ thời gian rảnh cho Minnie.

Vợ Mạc Văn Khoa kể chuyện đối mặt bình luận ác ý, lần đầu gặp mặt con chỉ biết khóc - 3

Nhiều người mẹ thú nhận là cảm thấy hụt hẫng khi lần đầu gặp con vì em bé sau sinh không đẹp như tưởng tượng. Còn chị, chị cảm thấy như thế nào khi lần đầu gặp mặt con?

Mình không có suy nghĩ đó, có lẽ vì bản thân mình cực kì mong có con. Khi con chào đời, mình lại trông ngóng được gặp bé vì sau sinh 3 ngày, mình mới được gặp Minnie. Thế nên lần đầu nhìn thấy Minnie, mình chỉ ôm con rồi khóc thôi vì quá mừng. Với mình, chỉ cần con được sinh ra bình thường như bao em bé khác là đủ rồi.

Mình thì rất mê em bé và không quan tâm xấu hay đẹp đâu, cứ thấy con nít là mình xin được nựng vì trẻ em luôn là những thiên thần mà.

Vợ Mạc Văn Khoa kể chuyện đối mặt bình luận ác ý, lần đầu gặp mặt con chỉ biết khóc - 4

Minnie vì chào đời sớm hơn dự kiến nên ban đầu khá nhẹ cân. Hiện tại con trộm vía bụ bẫm và cứng cáp. Chị có bí quyết gì trong chế độ ăn uống và sinh hoạt để con phát triển tốt? 

Minnie hơi thiệt thòi vì chào đời sớm hơn dự kiến, có lẽ vì con quá mong gặp ba mẹ và người thân (cười). Hiện tại con đang bước vào tuổi ăn dặm. Ban đầu mình khá lo lắng vì nghe nói con ở tuổi này sẽ nhõng nhẽo nhưng trộm vía bé nhà mình dễ thích nghi, ăn giỏi, nhiều lúc mẹ không kịp đút cơ!

Nhà mình cũng không có bí quyết gì. Mình chỉ cố gắng giúp bé có thể tiếp nhận và tập cho con ăn uống được tất cả các loại thực phẩm, đồng thời chế biến linh hoạt để thay đổi khẩu vị giúp Minnie ăn uống ngon miệng hơn thôi.

Có rất nhiều mẹ bỉm sữa gặp áp lực về các chỉ số phát triển của con như cân nặng, chiều cao, thời gian con biết lật, biết nói,... còn chị thì sao?

Có lẽ không riêng mình mà tất cả bố mẹ đều quan tâm đến sự phát triển của con. Mình nghĩ các chỉ số thật sự cần thiết nhưng không gì quan trọng hơn việc con khoẻ mạnh, cứng cáp mỗi ngày và biết thêm nhiều điều mới lạ về mọi thứ xung quanh.

Mình được biết, cột mốc phát triển của mỗi bé không bắt buộc phải cố định ở một mốc thời gian nhất định nên lỡ có chậm hơn 1 chút, mình nghĩ cũng bình thường thôi. Nên các mẹ bỉm sữa cũng đừng lo lắng quá, cứ kiên trì tập từ từ cho bé là được. Hiện tại thì mình rất vui vì Minnie nhà mình phát triển bình thường đúng với độ tuổi của bé! 

Vợ Mạc Văn Khoa kể chuyện đối mặt bình luận ác ý, lần đầu gặp mặt con chỉ biết khóc - 5

Vợ Mạc Văn Khoa kể chuyện đối mặt bình luận ác ý, lần đầu gặp mặt con chỉ biết khóc - 6

Bé Minnie trộm vía bụ bẫm, cứng cáp và phát triển đúng với độ tuổi.

Bé Minnie trộm vía bụ bẫm, cứng cáp và phát triển đúng với độ tuổi.

Chị từng chia sẻ khó khăn lắm mới có được con. Có phải vì vậy mà hai vợ chồng sẽ cưng chiều và bớt nghiêm khắc với bé?

Trước kia khi biết tin mình khó có con, mình bị stress nhiều lắm. Minnie đến với mình và gia đình là niềm hạnh phúc thật sự rất lớn. Nói đến đây, cảm giác của mình vẫn lâng lâng y như lần mình thấy 2 vạch đỏ trên que thử thai vậy đó (cười). 

Vợ chồng mình rất chăm chút cho Minnie là thật. Mình tin rằng ai làm cha làm mẹ cũng đều như thế! Tuy nhiên không vì thế mà mình cưng chiều quá mức. Mình thương con nhưng vẫn rất chừng mực và nghiêm khắc khi tập cho bé những thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Dường như chị rất thích "làm điệu" cho Minnie, thường xuyên cho bé mặc đồ tông xuyệt tông với mẹ hoặc hoá trang. Chị có thể chia sẻ thêm về sở thích này?

Đúng rồi! Mình và anh Khoa đều rất thích bé gái nên từ lúc biết Minnie là con gái thì vợ chồng mình vui mừng và háo hức lắm. Đúng là cầu được ước thấy. Từ khi con chưa ra đời, mình đã sắm rất nhiều quần áo và váy đầm cho bé. Đến khi con chào đời, mặc đồ đẹp cho con gần như trở thành sở thích mới của mình.

Mình không kiềm chế được khi thấy những bộ đồ xinh xắn của em bé và cảm thấy đáng yêu lắm. Nhiều khi mình nghĩ mình đang bị ghiền con nên mới thích mua đồ và diện cho Minnie nhiều như thế (cười).

Vợ Mạc Văn Khoa kể chuyện đối mặt bình luận ác ý, lần đầu gặp mặt con chỉ biết khóc - 8

Minnie là búp bê nhỏ của mẹ Vy, thường xuyên được gia đình diện quần áo xinh xắn.

Minnie là "búp bê nhỏ" của mẹ Vy, thường xuyên được gia đình diện quần áo xinh xắn.

Vợ Mạc Văn Khoa kể chuyện đối mặt bình luận ác ý, lần đầu gặp mặt con chỉ biết khóc - 10

Theo những chia sẻ trên trang cá nhân thì cuộc sống hiện tại của chị gần như chỉ xoay quanh con gái. Chị có phải là mẹ bỉm sữa toàn thời gian? Chị có lo ngại những lời bàn tán như “ở nhà chồng nuôi”?

Mình rất hay cập nhật hình ảnh của bé lên trang cá nhân. Đây là điều cả gia đình mình đều ủng hộ và mong muốn nhằm lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng yêu hàng ngày của con.

Như mình đã chia sẻ, mình quen thuộc với cuộc sống mẹ bỉm sữa. Tuy nhiên bên cạnh làm mẹ, mình cũng kinh doanh và tự làm chủ tài chính. Chỉ là đang giãn cách vì dịch Covid-19 nên mình tạm gác lại công việc. Qua đó mình cũng tận dụng thời gian này để gia đình thêm gần gũi và mình cũng được ở bên con gái nhiều hơn.

Bận rộn chăm con và kinh doanh nhưng hiếm khi thấy chị "đầu bù tóc rối", trái lại chị luôn chỉn chu và xinh đẹp. Quan điểm của chị về vấn đề này?

Như bao chị em bỉm sữa khác, mình dành toàn tâm toàn ý để chăm sóc cho Minnie. Đã từng có thời điểm mình bị căng thẳng tột độ khi bé con bám mẹ và mình hầu như không có thời gian riêng. Đến khi Minnie đã cứng cáp hơn, mình mới “dám” nghĩ đến việc dành chút thời gian cho bản thân. 

Mình chăm chút hơn cho thực đơn mỗi ngày, tự làm nước detox chanh sả tại nhà để thanh lọc cơ thể, mình cũng chịu khó ăn nhiều rau củ, giảm tinh bột và tập luyên thể thao. Sinh con và nuôi con là thiên chức thiêng liêng của phụ nữ. Tuy nhiên mình nghĩ không nên vì bị bủa vây bởi tã sữa, công việc và gia đình mà quên đi việc chăm sóc chính mình.

Vợ Mạc Văn Khoa kể chuyện đối mặt bình luận ác ý, lần đầu gặp mặt con chỉ biết khóc - 11

Vợ Mạc Văn Khoa kể chuyện đối mặt bình luận ác ý, lần đầu gặp mặt con chỉ biết khóc - 12

Cảm nghĩ của Mạc Văn Khoa khi thấy vợ chăm chút ngoại hình? Có bao giờ ông xã ghen vì chị xinh đẹp và gợi cảm không?

Thật ra lúc mới có em bé, mình nghĩ bản thân khó lấy lại vóc dáng như xưa lắm. May mắn là anh Khoa lúc nào cũng ở bên cạnh động viên: "Em là số 1, là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong anh!", nghe vậy mình cảm thấy được an ủi rất nhiều. Phụ nữ mà, được chồng khen thì tất nhiên sẽ rất vui nhưng mình cũng ý thức được những thay đổi về vóc dáng để chăm chỉ luyện tập và ăn uống hợp lý hơn. 

Mình nghĩ không chỉ riêng anh Khoa mà người chồng nào cũng muốn vợ xinh đẹp và chỉn chu. Thế nên anh không hề ghen hay khó chịu vì vợ chăm chút ngoại hình. Trái lại, anh còn động viên mình nữa, anh hay nói: "Vợ anh đẹp anh càng tự hào việc gì phải mặc cảm". Mình biết là bản thân còn phải cố gắng nhiều nhưng nhờ chồng lúc nào cũng động viên và khen vợ đẹp nên mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Mình cảm giác trong mắt ông xã, mình chọn gì cũng hoàn hảo hết (cười).

Trong gia đình, anh Khoa là người chồng và người cha như thế nào?

Từ khi có Minnie, anh Khoa luôn bên cạnh chăm sóc và quan tâm hết mẹ con mình hết mực. Sau giờ làm, anh sắp xếp về với gia đình sớm nhất có thể! Thậm chí ra ngoài làm việc một chút thôi là anh đã nói nhớ vợ nhớ con rồi. Mình thấy có anh ở bên chăm sóc và động viên thật sự là sức mạnh rất lớn để mình vượt qua trở ngại về mặt tâm lý sau sinh.

Anh Khoa chăm con khéo và kỹ lắm nha! Có khi còn kỹ hơn vợ nữa. Nhiều lúc nửa đêm mình mở mắt ra là đã thấy anh đang cho con uống sữa rồi vỗ về ru con ngủ thấy thương lắm. Minnie vì vậy mà cũng rất bám ba. Nhà mình có người giúp việc nên việc nhà không cần lo. Thế nhưng anh Khoa vẫn hay nấu ăn, mình thèm món gì là chồng nấu ngay. Mình thích đồ ăn chồng nấu và những lúc anh đứng bếp lắm.

Vợ Mạc Văn Khoa kể chuyện đối mặt bình luận ác ý, lần đầu gặp mặt con chỉ biết khóc - 13

Vợ Mạc Văn Khoa kể chuyện đối mặt bình luận ác ý, lần đầu gặp mặt con chỉ biết khóc - 14

Trước kia mẹ chồng từng phản đối tình yêu của anh chị nhưng bây giờ hai mẹ con rất thân thiết. Chị chia sẻ thêm về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu nhé!

Thật ra lần đầu mình cùng anh Khoa về quê gặp gia đình chồng, mẹ rất thương mình và vui vẻ. Do ban đầu mình và anh Khoa vô ý không cho mẹ biết tuổi của mình vì nghĩ là không quan trọng nên mẹ tưởng hai người bằng tuổi. Sau này mẹ biết thì lo lắng tuổi tác không hợp. Thật ra vợ chồng mình không hợp tuổi nhưng phong thuỷ lại hợp, kiểu bù trừ cho nhau.

Dần dần, mẹ cũng hiểu và nghĩ thoáng hơn. Lúc mẹ biết tin có em bé thì thương mình lắm. Mình mổ gấp, mẹ đặt máy bay vào thăm mình ngay. Những ngày đầu mới sinh, một tay mẹ chồng và anh Khoa chăm mình, thậm chí có những việc mình không dám nghĩ mẹ sẽ làm cho mình. Bây giờ chồng còn ghen tị với mình vì bà nội gọi điện vào chỉ nói chuyện với hai mẹ con thôi (cười).

Thời gian qua, có rất nhiều bình luận kém văn minh nhằm vào gia đình chị, nhất là bé Minnie. Cảm xúc của chị về vấn đề này? 

Mình buồn nhiều lắm, còn cảm thấy stress nữa. Mình đăng ảnh con đơn thuần vì muốn lưu giữ hành trình lớn lên của em bé và chia sẻ niềm vui làm mẹ thôi. Nếu như cảm thấy không hài lòng, mọi người hoàn toàn có thể bỏ qua các bài đăng của mình, không cần bận tâm đến mà! Thế nên mình không hiểu được vì sao có người lại bình luận kém duyên đến thế.

Mình hiểu khi chia sẻ hình ảnh của con lên mạng xã hội sẽ nhận được những bình luận trái chiều. Mình không quan trọng chuyện khen chê xấu đẹp đâu. Chê con xấu là chuyện bình thường nhưng họ lại rủa con mình "thiểu năng", mình đau lòng lắm. Làm cha mẹ, mình chỉ muốn con phát triển bình thường và khoẻ mạnh lớn lên thôi, sao người ta rủa nặng lời đến thế?

Thế nhưng biết làm sao được, mình không thể ngăn những chuyện như vậy. Mình không thể suốt ngày xoá hay suy nghĩ về những bình luận tiêu cực nên mình tập dần để không bận tâm đến nữa. Mình dành thời gian đó ở bên cạnh và chơi với con nhiều hơn.

Vợ Mạc Văn Khoa kể chuyện đối mặt bình luận ác ý, lần đầu gặp mặt con chỉ biết khóc - 15

Thực tế thì không chỉ trên mạng xã hội mà trong cuộc sống thường ngày cũng có nhiều người vô tình hay cố ý chê bai trẻ con. Chị có muốn nhắn gửi điều gì đến họ?

Với mình, việc chê bai trẻ em thật sự kém duyên. Các con còn nhỏ, đâu có lỗi gì. Mình chỉ mong mỗi người trước khi buông lời chê bai, hãy thử đặt mình vào vị trí của đối phương và suy nghĩ về những cảm xúc họ phải trải qua. 

Con dù xấu hay đẹp đều luôn quý giá với bố mẹ. Mình chưa bao giờ tự tin khoe con mình đẹp vì bố mẹ không đẹp thì làm sao con đẹp được. Chỉ cần con khoẻ mạnh, lành lặn và phát triển tốt là mình đủ hạnh phúc lắm rồi. Mỗi gia đình mỗi khác, do đó không nên so sánh các gia đình với nhau.

Cuối cùng mình mong rằng ai cũng có thể sống vui vẻ và nhẹ nhàng. Vì trong cuộc sống này chúng ta đều không biết ngày mai sẽ thế nào.

Cảm ơn chị vì đã chia sẻ!

Mạc Văn Khoa ra ngoài là cây hài, vợ trẻ kể ở nhà chồng chăm con, nấu ăn, chùi toilet
Thảo Vy cũng chia sẻ thêm về tình cảm mẹ chồng nàng dâu khi nhà có thêm cháu.

Sao Việt và Con

Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mạc Văn Khoa