Vợ đẹp mà sinh con xấu quá, chồng mang đến viện "bắt đền" đòi đổi con khác mới lộ bí mật giấu kín

Thảo Nguyên - Ngày 07/10/2022 19:03 PM (GMT+7)

Ấy thế mà trước đó tôi cứ nghi ngờ con trai mới sinh không phải là con mình, cả bà nội cháu cũng nghĩ vậy.

29 tuổi sự nghiệp ổn định, tôi mới gặp vợ và bị tiếng sét ái tình đánh trúng ngay lần 2 đứa gặp nhau đầu tiên. Cũng tại bởi vợ tôi có dáng dong dỏng cao và một khuôn mặt rất đẹp. Nói lại bảo khen nhưng vợ tôi đẹp lắm. Từ khuôn mặt dài thanh tú đến mũi, mày, đôi mắt, đôi môi đều đẹp.

Chẳng thế mà khi tôi lấy vợ, họ hàng ai cũng soi mói là thế nhưng thật sự chẳng chê được điểm gì. Vì ngoài có hình dáng đẹp, em cũng biết cách cư xử và có công ăn việc làm đàng hoàng. Ai cũng bảo 2 đứa chúng tôi xứng đôi vừa lứa, mẹ tôi thì được dâu đẹp người lại còn đẹp nết.

Sau gần năm đám cưới, vợ chồng tôi càng hạnh phúc hơn khi con trai nhỏ chào đời (Ảnh minh họa)

Sau gần năm đám cưới, vợ chồng tôi càng hạnh phúc hơn khi con trai nhỏ chào đời (Ảnh minh họa)

Sau gần năm đám cưới, vợ chồng tôi càng hạnh phúc hơn khi con trai nhỏ chào đời. Ngày em ở cữ, hễ ai cứ nói thực phẩm nào tốt cho mẹ bầu dù có đắt đỏ bao nhiêu, tôi cũng mua cho em ăn bằng được. Cả gia đình tôi chiều con dâu như vong vì muốn mai này sinh ra mẹ tròn con vuông. Ai cũng hy vọng em bé sinh ra sẽ nhặt được hết cả nét đẹp của bố lẫn của mẹ.

Hôm vợ đi đẻ, tôi cuống cuồng vào viện. Mọi người thân trong nhà ai cũng háo hức vào để chăm sản phụ sau sinh với nhìn mặt em bé sơ sinh. Thế nhưng lúc đón bé trên tay, nhìn con xấu xí, da nhăn nheo lại còn đỏ đỏ mà tôi chột dạ nghĩ: “Sao con mình lại xấu thế này?”, “Sao chả giống vợ chồng tôi tẹo nào thế này?”…

Nhưng sợ vợ buồn và nhất là mọi người đến chơi không ai ý kiến gì nên tôi cũng chẳng dám nói băn khoăn đó ra. Tuy nhiên những ngày ở viện về nhà ở cữ, dù con sơ sinh đã lớn hơn và thay đổi khá nhiều so với hôm mới sinh trong viện nhưng mỗi lần bế con, tôi vẫn thấy hoảng. Bởi con chẳng giống mẹ nó, lại còn xấu xí mũi tẹt, mắt một mí, mặt tròn…

Thế là sau 15 ngày ở cữ, tôi định bế con vào bệnh viện yêu cầu bác sĩ trả lại đứa con "đích thực" cho mình nhưng vợ tôi biết chuyện nên kịch liệt can ngăn. Tôi còn nói toáng lên nghi ngờ bác sĩ đã nhầm lẫn khi trao con tại viện cho gia đình tôi hoặc đã bị ai tráo đổi vì con trai tôi không thể xấu như vậy được.

Thế nhưng vợ tôi đã giải thích rằng con trai tôi là đứa bé trai duy nhất được sinh ra ở bệnh viện này vào ngày hôm đó. Vì thế bệnh viện không thể có sự nhầm lẫn hay tráo đổi nào ở đây cả.

Rồi lúc này vợ tôi mới thú nhận con chính là con đẻ của 2 vợ chồng. Bé có thể không có nét nào giống vợ hiện tại nhưng giống cô ấy trước đây vì ngày trước khuôn mặt cô ấy không hài hòa nên đã phẫu thuật thẩm mỹ gọt hàm, cắt mắt, nâng mũi, làm môi mày… để có diện mạo xinh đẹp hơn.

Vợ tôi đã giải thích rằng con trai tôi là đứa bé trai duy nhất được sinh ra ở bệnh viện này vào ngày hôm đó (Ảnh minh họa)

Vợ tôi đã giải thích rằng con trai tôi là đứa bé trai duy nhất được sinh ra ở bệnh viện này vào ngày hôm đó (Ảnh minh họa)

Nghe vợ thú nhận mà tôi ngã ngửa. Thì ra bao lâu nay, vợ đẹp chỉ là vẻ đẹp nhân tạo, không có nét nào tự nhiên cả. Thế mà tôi cứ tưởng bở sinh ra vợ đã đẹp.

Dù con sơ sinh xấu hơn bố mẹ nhưng vợ chồng tôi vẫn chăm sóc cho con cẩn thận và yêu thương con lắm. Giờ nghĩ lại hành động suýt bế con vào viện bắt đền vì con quá xấu trên, tôi vẫn phì cười. Cũng tại bởi vợ giấu kín quá nên khiến tôi nghĩ quá xa. Có vợ chồng nào sinh con ra mà con sơ sinh không có nhiều nét giống bố mẹ như vợ chồng tôi không? Con rồi sẽ thay đổi nhiều phải không ạ?

Buồn tủi vì đẻ con xấu, con dâu thấy mẹ chồng nói: Hoa hậu đấy!, 2 tháng sau gật gù
Nhìn đứa con mới chào đời da nhăn nheo, đầu lại méo mó, bà mẹ trẻ thấy rất buồn.

Tin tức mẹ bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh con