Vừa thấy con trai về quê thăm vợ ở cữ, mẹ tôi bê mâm cơm giấu đi, mở ra tôi tím mặt nhìn thứ bên trong

Thảo Nguyên - Ngày 19/12/2022 12:00 PM (GMT+7)

Hóa ra, mẹ ghét vợ tôi nhưng trước mặt con trai thì luôn tỏ vẻ vẫn đối tốt với em. Vợ tôi thì cứ nhẫn nhịn, cam chịu.

Nghe audio
0:00
0:00

Vừa thấy con trai về quê thăm vợ ở cữ, mẹ tôi bê mâm cơm giấu đi, mở ra tôi tím mặt nhìn thứ bên trong - 1

Tôi là dân xây dựng nên quanh năm suốt tháng đi theo các công trình xa gần. Có tháng tôi làm gần nhà nhưng thường xuyên phải đi xa. Đó chính là lý do tôi rất ngại yêu cũng như lấy vợ vì sợ cưới xong vợ chồng phải xa nhau, tình cảm vì thế không bền chặt mà sinh nhiều ngờ vực.

Tuy vậy 28 tuổi tôi cũng gặp và yêu em – một cô gái ở làng bên rất hiền thục. Em là giáo viên mầm non, cũng quen với nếp sống ở làng nên khi về làm dâu, mẹ tôi cũng tỏ ra thương em lắm. Cứ mỗi lần về nhà, thấy mẹ chăm chút cho em mà tôi cũng thấy mừng.

Nhất là khi vợ bầu, tôi thấy mẹ lúc nào cũng thịt, cá, chim câu, gà tần tẩm bổ cho con dâu và cháu. Ấy vậy mà chẳng hiểu tại sao nhiều lúc vợ tôi lại nhắn tin than thở: “Mấy nay mẹ cứ cho ăn mỗi tép kho mà em chán ghê”.

Mẹ tôi đối tốt với em như vậy mà vợ cứ thi thoảng nhắn tin than thở. (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi đối tốt với em như vậy mà vợ cứ thi thoảng nhắn tin than thở. (Ảnh minh họa)

Đã có lúc tôi còn nghĩ vợ tiểu thư quá, chắc cô ấy bịa ra như vậy để nói xấu mẹ chồng. Mẹ chồng con dâu sống cùng 1 nhà thì sớm muộn cũng xảy ra mâu thuẫn. Còn khó xử chưa biết trả lời sao thì mẹ tôi lúc ấy đã thường gọi thẳng cho con trai tức giận bảo:

“Mày về mà xem vợ mày cãi mẹ chồng xoen xoét. Không bầu thì tao lại trả về nhà bà thông gia luôn. Càng nhịn càng lấn tới”.

Có vài lần tôi phải xin nghỉ làm 1 ngày để phi về nhà xem có chuyện gì. Thấy vợ, tôi quát em sao hỗn với mẹ thì em toàn khóc. Từ đó cô ấy bảo sẽ nhịn mẹ chồng và không cãi lại một lời nào nữa. Cũng từ đó trở đi tôi không bao giờ thấy vợ nhắn tin than thở, phàn nàn gì về bà.

Nhưng ngược lại mẹ tôi có vẻ không hài lòng về con dâu khi thấy mặt con trai về là xui phải dạy bảo vợ thế này thế kia. Song tôi thấy vợ ngoan hiền và chẳng làm gì quá đáng nên vẫn thương cô ấy lắm.

Mới đây vợ tôi đi đẻ được thằng cu và chính thức bước vào những ngày tháng ở cữ. Sau sinh, cô ấy cứ thiết tha xin về ngoại nhưng tôi nhất quyết không cho:

“Em sinh con đầu cháu sớm, ít nhất phải ở cữ 3 tháng bên nội rồi anh mới cho về ngoại. Về ngoại để cả làng người ta nói bà nội thằng bé không chăm con chăm cháu à?”.

Nói thế vợ tôi cũng phải chịu ở cữ nhà nội. Cứ khoảng nửa tháng tôi lại về thăm mẹ con cô ấy 1 lần. Lần nào về thấy vợ vất vả nuôi con nhỏ, tôi cứ động viên:

“Em ở cữ phải ăn uống nhiều vào cho mau lại sức và có sữa cho con bú. Anh đưa cho mẹ 1 tháng 10 triệu tiền ăn đấy để ăn uống thoải mái”.

Cô ấy cũng vâng vâng dạ dạ. Cho đến mới đây, nhân đi đám cưới thằng bạn cùng công trường về, khi đi qua nhà tôi tạt về thăm vợ con nửa ngày. Hôm ấy tôi về đúng giờ cơm trưa, vừa thấy dáng con trai bước vào nhà, mẹ đang bê mâm cơm lên cho con dâu ở cữ ăn thấy tôi bà liền bê xuống cất giấu gì đó vào trong chạn bát. Bà vừa làm vừa bảo:

“Về sao không báo mẹ 1 câu còn nấu thêm cơm cho ăn”.

“Con tranh thủ tạt về qua thôi còn ăn cơm đám cưới rồi. Mấy mẹ con bà cháu đã ăn gì chưa?”.

“Mẹ đang nấu thêm 1-2 món nữa để mang lên cho cái Nhi (tên vợ tôi) ăn”.

Thấy thái độ của bà cứ luống cuống nên tôi cũng tiến thẳng xuống bếp xem bà nấu nướng. Mở chạn bát ra, tôi chỉ thấy bà để trên đó 1 đĩa cơm còn nóng, bát nước mắm và 3 quả trứng gà luộc đã bóc sẵn.

“Đây là cơm mẹ nấu cho Nhi ăn à? Sao phải giấu vào tận chạn thế? Cơm cho bà đẻ mà mẹ chỉ cho cô ấy ăn nghèo nàn như vậy sao, như thế làm gì có sữa cho cháu mẹ ti chứ”.

Giờ tôi có nên cho vợ ăn riêng hay về ngoại ở cữ để đỡ khổ không? (Ảnh minh họa)

Giờ tôi có nên cho vợ ăn riêng hay về ngoại ở cữ để đỡ khổ không? (Ảnh minh họa)

Bà lúng túng ra mặt còn tôi thì bực tức quá nên to tiếng với bà:

“Tuần nào con cũng đưa mẹ tiền chợ để nấu cơm cữ cho vợ con ăn đầy đủ dưỡng chất thì bà lại nỡ cho cô ấy ăn uống đạm bạc như này. Vậy từ mai con để cho vợ con ăn riêng cho thoải mái”.

Mẹ tôi lúc này mới bảo tôi đội vợ lên đầu, con dâu đẻ 1 tháng vẫn nằm lì để mẹ chồng hầu này kia. Tôi ân hận quá mọi người ạ. Hóa ra, mẹ luôn ghét vợ tôi nhưng trước mặt con trai thì luôn tỏ vẻ vẫn đối tốt với em. Vợ tôi thì cứ nhẫn nhịn, cam chịu. Giờ tôi có nên cho vợ ăn riêng hay về ngoại ở cữ để đỡ khổ không?

Chế độ dinh dưỡng cho mẹ sau sinh để mẹ mau hồi phục

Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, để đảm bảo sức khỏe nhanh hồi phục và nguồn sữa dồi dào, chất lượng cho con bú, khi thực hiện chế độ ăn sau sinh người mẹ cần thực hiện các nguyên tắc:

Ăn đa dạng các nhóm thực phẩm: Xây dựng chế độ ăn đủ 4 nhóm dưỡng chất chính là chất bột đường – chất đạm – chất béo và vitamin & khoáng chất, đa dạng các loại thực phẩm (khoảng 15 loại) để đảm bảo cung cấp đầy đủ năng lượng, chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Bên cạnh đó, mẹ có thể xem xét bổ sung vi chất dinh dưỡng (vitamin A, sắt, canxi) qua đường uống trong tháng đầu sau sinh để tránh cơ thể bị thiếu hụt chúng.

Tăng số lượng bữa ăn: Thay vì trước đây chỉ ăn 3 bữa chính/ ngày, sau sinh các mẹ có thể chia nhỏ bữa ăn và tăng lên khoảng 6 bữa/ ngày để cơ thể luôn được cung cấp đủ năng lượng hoạt động.

Uống đủ lượng nước cần thiết cơ thể cần: Khoảng 2 – 3 lít/ngày. Nước có thể bao gồm nước lọc, nước ép trái cây tươi, nước canh, sữa… Lưu ý, mẹ nên tránh uống nhiều nước trước bữa ăn để tránh no ngang dẫn đến ăn không đủ khẩu phần.

Giữ tâm trạng luôn vui vẻ, nghỉ ngơi vận động hợp lý, ngủ đủ 8 tiếng/ngày: Bên cạnh chú trọng chế độ dinh dưỡng cho mẹ sau sinh, việc xây dựng thói quen sống lành mạnh khoa học cũng rất tốt, giúp mẹ nhanh hồi phục sức khỏe.

Sử dụng thuốc khi đang cho con bú: Không chỉ giai đoạn mang thai mẹ mới cần chú trọng vấn đề này, mà sau sinh, mẹ cũng cần lưu ý bởi thuốc có thể đi vào cơ thể trẻ thông qua sữa mẹ. Do đó, khi sử dụng bất cứ loại thuốc nào mẹ cũng cần tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa để tránh ảnh hưởng đến trẻ.

2 lần sinh con của Lý Thanh Thảo: Lần 1 đi đẻ một mình, lần 2 phải xét nghiệm ADN để chứng minh sự trong sạch
Mãi đến khi con trai thứ 2 chào đời, mọi thứ mới nhẹ nhàng và trọn vẹn hơn với Lý Thanh Thảo. Lần sinh này, cô được chồng Tây vào tận phòng sinh.

Câu chuyện mang thai

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu