Ở bên nam diễn viên gạo cội hơn mình 53 tuổi, người phụ nữ trẻ đẹp hối hận sau khi sinh con

Chương Ngọc - Ngày 21/10/2024 13:30 PM (GMT+7)

Người phụ nữ hối hận vì đã sinh con quá sớm sau mối tình lệch tuổi.

Noor Alfallah, 31 tuổi là một nhà sản xuất phim và cô trở nên nổi tiếng khắp chốn nhờ vào mối quan hệ gây tranh cãi với nam diễn viên kỳ cựu Al Pacino (84 tuổi). Vào tháng 3/2024, cô lần đầu tiên công khai nói về mối quan hệ của cô với người đàn ông lớn hơn mình 53 tuổi trong một cuộc phỏng vấn với Vogue  Arabia. 

Theo nhà sản xuất, mối tình lãng mạn của họ nảy nở vì cả hai có chung tình yêu dành cho phim ảnh. Người phụ nữ cho biết: "Al Pacino sống ngay dưới khu phố nhà tôi và chúng tôi bắt đầu dành mỗi ngày bên nhau, chơi cờ vua và xem phim. Dần dần mối quan hệ này ngày càng trở nên thân thiết hơn".

Nhà sản xuất phim gây chú ý với mối tình lệch tuổi.

Nhà sản xuất phim gây chú ý với mối tình lệch tuổi.

Tờ People đưa tin, cô Alfallah là một nhà sản xuất tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Điện ảnh thuộc Đại học Nam California. Sau đó, cô tiếp tục học tại Đại học California Los Angeles, nơi cô lấy bằng thạc sĩ về sản xuất phim. Năm 2018, cô đã sản xuất một phim ngắn truyền hình có tên "Brosa Nostra" và nhận về được nhiều sự chú ý.

Chào đón con đầu lòng bí mật

Kết quả của mối tình lệch tuổi này là một em bé đã ra đời. Người đại diện của cặp đôi cho biết, họ đã chào đón con trai Roman Pacino vào tháng 6/2023. Sau khi Roman chào đời, cặp đôi này đã đồng ý cùng nhau nuôi con trai chung dù cả 2 tuyên bố không còn bên nhau nữa. 

Trong đó, cô Alfallah sẽ là người nuôi con chính. Một số nguồn tin cho biết, nam tài tử kỳ cựu phải gửi 30.000 USD (756 triệu đồng) mỗi tháng tiền cấp dưỡng nuôi con. Phải đến tháng 3/2024, cô Alfallah mới lộ diện, chụp ảnh cùng con trai Roman cho tạp chí Vogue Arabia. Theo lời chia sẻ của nhà sản xuất phim, việc trở thành mẹ là một điều tuyệt vời và mỗi ngày được nhìn thấy con cười là điều thật may mắn.

Với cô, có con là món quà may mắn và tuyệt vời.

Với cô, có con là món quà may mắn và tuyệt vời.

"Kể từ khi có Roman, thời gian của tôi trở nên có chủ đích hơn. Khi thằng bé ngủ, đó là thời gian của tôi. Tôi có thể đọc kịch bản hoặc xem chương trình truyền hình, khi con tôi thức, tôi luôn muốn ở bên cạnh con", bà mẹ này cho hay.

Hối hận vì mang thai quá sớm

Dù hạnh phúc khi có con nhưng nữ đạo diễn mới đây thừa nhận rằng cô đã sinh con quá vội vàng. Ngay trước khi sinh con, Noor Alfallah được chẩn đoán mắc Hội chứng HELLP. Đây là hội chứng thiếu máu tán huyết, tăng men gan và giảm tiểu cầu ở thai phụ, thường xảy ra ở giai đoạn cuối của thai kỳ, có thể gây ra co giật.

Kết quả là, Noor không thể ở một mình với Roman trong những ngày đầu đời của đứa trẻ vì bác sĩ lo lắng người mẹ có thể bị co giật và số lượng tiểu cầu trong máu thấp. Cô nói: "Bây giờ nhìn lại, tôi ước mình có thể tận hưởng thời gian mang thai nhiều hơn, chăm sóc cho bản thân tốt hơn".

Bà mẹ đơn thân xinh đẹp và mạnh mẽ.

Bà mẹ đơn thân xinh đẹp và mạnh mẽ.

Nữ đạo diễn cũng cho biết, việc trở thành mẹ là một trách nhiệm vô cùng to lớn so với những gì cô có thể tưởng tượng ra. Mặc dù vậy, cô cũng khẳng định việc có con trên đời là một món quà đáng quý, dù không còn ở bên nhau nhưng Noor Alfallah cùng nam tài tử gạo cội vẫn cùng nhau thực hiện trách nhiệm chăm sóc và nuôi dưỡng con trai. 

Khi được hỏi về tình trạng giữa cặp đôi này, một đại diện của Al Pacino cho biết: "Al và Noor là những người bạn rất tốt, họ đã như vậy trong nhiều năm và là đồng phụ huynh của cậu con trai Roman".

Đưa con trai đi học, tôi gặp đứa trẻ giống y hệt mình, lén theo dõi thì điếng người khi biết sự thật
khi đưa con trai đi học mẫu giáo, tôi vô tình bắt gặp 1 đứa trẻ khác trong lớp. Đứa bé đó giống tôi đến kỳ lạ – từ ánh mắt, nụ cười đến cả dáng đi hay...

Tâm sự bà bầu

Theo Chương Ngọc Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai