Bắt dâu cả cho em trai chồng 5 cây vàng cưới, một giọng nói vang lên mẹ tôi biến sắc

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 26/04/2022 19:09 PM (GMT+7)

Bà cứ tưởng chị dâu sẽ ngoan ngoãn chấp nhận. Ai mà ngờ chị ấy đột nhiên mở điện thoại...

Nghe audio
0:00
0:00

Tôi là em gái út, ở trên có hai người anh trai. Anh cả và vợ đã ra ngoài ở riêng. Anh chị làm ăn khấm khá, giàu có lắm, mua được nhà, tậu được xe, cuộc sống sung túc đủ đầy. 

Cách đây mấy hôm, mẹ tôi sang nhà anh chị nói về chuyện tái hôn của anh thứ hai. Bà bảo anh ấy không có tiền mà mẹ tôi cũng chỉ có mấy triệu lương hưu mỗi tháng. Anh cả bây giờ giàu có rồi, lần này anh hai tái hôn thì cho vợ chồng họ 5 cây vàng làm vốn. Song chị dâu chẳng cần suy nghĩ đã từ chối ngay:

- Vợ chồng con đợt này mới đầu tư một cơ sở kinh doanh mới, không có nhiều tiền dư đâu mẹ. 

Cách đây mấy hôm, mẹ tôi sang nhà anh chị nói về chuyện tái hôn của anh thứ hai. (Ảnh minh họa)

Cách đây mấy hôm, mẹ tôi sang nhà anh chị nói về chuyện tái hôn của anh thứ hai. (Ảnh minh họa)

Anh tôi không có nhà lúc bà đến, biết con dâu là người tay hòm chìa khóa nên mẹ nói thẳng với chị dâu. Nghe chị thoái thác, bà nổi khùng mắng:

- 5 cây vàng có hơn 200 triệu, tôi biết thừa số tiền đó với anh chị chẳng là gì. Anh chị giàu rồi nên không coi tình thân máu mủ ra gì, trong mắt chỉ có tiền bạc thôi phải không? Để tôi đi hỏi khắp làng trên xóm dưới xem anh chị làm người thế có coi nổi không nhé!

Mẹ tôi hay có tính hễ không vừa ý là mang dư luận ra để gây áp lực. Bà cứ tưởng chị dâu sẽ ngoan ngoãn chấp nhận. Ai mà ngờ chị ấy đột nhiên mở điện thoại. Một đoạn ghi âm vang lên, mẹ tôi nghe thì giật mình kinh hãi:

“Đã ra ngoài ở còn về đây ăn xin em trai à? Anh em có là ruột thịt thì cũng phận ai người đấy hưởng. Anh ngu dốt không biết lấy vợ giàu mà nhờ vả, rước về cô vợ nghèo rớt thì bây giờ cứ nai lưng ra mà làm! Đừng mơ tưởng tới chuyện vay tiền thằng hai!”.

Đó chính là giọng nói của mẹ tôi chứ không phải ai khác. Những lời bà nói cách đây 6 năm, có khi đến chính bà đã quên, không ngờ vẫn được lưu trong điện thoại của chị dâu. 

Anh cả cưới vợ trước nhưng khi anh thứ kết hôn thì mẹ bảo anh cả ra ngoài ở. Chị dâu thứ gia đình giàu có, bà quý chị ấy hơn. Bà suy nghĩ cũng thực tế thôi. Anh thứ có điều kiện, sau này sẽ chăm lo cho mẹ tốt nhất có thể. 

Lúc đó anh cả ra ngoài ở riêng khó khăn đủ bề. Họ muốn làm ăn nhưng thiếu vốn, nghĩ em trai có tiền nên anh mới về vay 50 triệu, hi vọng người nhà sẽ không lấy lãi, cũng đỡ được phần nào. Mẹ tôi vốn không ưng chị dâu cả từ trước nên bà thẳng thừng chỉ trích. Anh thứ ngồi đó cũng thờ ơ mặc kệ, chị dâu thứ cũng vậy, không hề có ý định giúp đỡ anh cả. 

Bà muốn chị dâu tôi bỏ qua hiềm khích cũ để cả nhà vui vẻ, hòa thuận. (Ảnh minh họa)

Bà muốn chị dâu tôi bỏ qua hiềm khích cũ để cả nhà vui vẻ, hòa thuận. (Ảnh minh họa)

Sau đó 2 năm thì anh thứ ly hôn do nhà chị dâu phá sản. Từ đó tới nay anh vất vưởng chẳng làm gì ra hồn, mãi mới có người đồng ý lấy. Thời gian đó anh cả thì làm ăn phất lên, khác trước một trời một vực. 

Không ngờ chị dâu vẫn ghim thù cũ, chắc chắn điện thoại đã đổi cái mới mà vẫn lưu đoạn ghi âm kia. Giờ bằng chứng rõ rành rành ra đấy, mẹ tôi há miệng mắc quai, chính lời bà nói mà. Hôm đó mẹ tôi phải tím mặt ra về. 

Giờ ngẫm lại bà mới thấy hối hận. Sống có lúc nọ lúc kia, bà tuyệt tình quá không nghĩ vật có thể đổi sao có thể dời. Bà muốn chị dâu tôi bỏ qua hiềm khích cũ để cả nhà vui vẻ, hòa thuận, xin mọi người cho nhà tôi lời khuyên với.

Anh trai vừa mất chị dâu liên tục đi đêm, mẹ tôi phẫn nộ bám theo thì phải khóc nghẹn 
Mẹ tôi vừa đi được khoảng một tiếng thì bà đã trở về với vẻ mặt thất thần. Nhìn mắt mẹ thì tôi biết bà vừa khóc. Bà kể lại cho tôi cảnh tượng chứng...

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự