Ly hôn chồng ngoại tình, tôi vui sướng bế bụng bầu vượt mặt đi khỏi nhà, mở tiệc khao cả họ

Thảo Nguyên - Ngày 16/12/2023 11:00 AM (GMT+7)

Ly hôn chồng xong, tôi ôm trọn căn nhà chục tỷ háo hức đợi ngày con yêu chào đời.

Vợ chồng tôi đều là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi yêu nhau suốt 10 năm mới làm đám cưới. Vì thế sau cưới, 2 đứa có cuộc sống rất êm đềm, suôn sẻ.

Trong nhà tôi, chồng là người kiếm ra tiền nhiều. Anh kinh doanh nhà hàng nên đi suốt. Bù lại, anh mang về thu nhập khủng. Còn bản thân tôi chỉ là dân văn phòng, ngày làm 8 tiếng ở công sở, tối về chăm con nhỏ và nội trợ cho chồng con.

5 năm sau lần sinh con đầu lòng 2 vợ chồng tôi tính đẻ con thứ 2. (Ảnh minh họa)

5 năm sau lần sinh con đầu lòng 2 vợ chồng tôi tính đẻ con thứ 2. (Ảnh minh họa)

Dù vợ kém hẳn trong chuyện kiếm tiền nhưng chưa khi nào chồng coi thường tôi. Anh hiểu những hy sinh thầm lặng, sự vun vén của vợ. Vì thế bao tiền kiếm ra anh tin tưởng đưa hết cho cất giữ. Cần bất cứ khoản gì anh lại bảo tôi đi rút và chuyển khoản.

Có một người chồng như thế, tôi rất trân trọng. Bản thân tôi chẳng mảy may nghi ngờ chồng, hết lòng hy sinh bản thân để chồng vun vén cho sự nghiệp riêng.

5 năm sau lần sinh con đầu lòng 2 vợ chồng tôi tính đẻ con thứ 2. Nhưng thả cả năm mà không dính nên tôi bắt chồng thu xếp nghỉ 1-2 ngày cùng đi khám hiếm muộn. Bản thân tôi có chút vấn đề về chất lượng trứng còn chồng cũng gặp vấn đề về tinh trùng. Vì thế chúng tôi phải thuốc thang điều trị và thụ tinh trong ống nghiệm.

Sau 3 lần chuyển phôi tôi cũng may mắn thụ thai. Có bầu lần 2 khi tuổi đã gần 40, tôi vui lắm. Nhưng lần này sức khỏe giảm sút nên tôi mệt mỏi hơn trông thấy. Mặc dù vậy tôi vẫn cố hàng ngày đi làm và chăm con kết hợp dưỡng thai. May mắn em bé trong bụng phát triển tốt, không có vấn đề gì. Chồng thấy vậy cũng yên tâm đi làm.

Thậm chí mỗi lúc đi khám thai kỳ tôi thường chủ động tự đi mà không cần anh đưa đón. Có lúc chồng muốn đưa vợ đi khám thai, tôi bảo anh cứ tập trung lo cho công việc. Dù sao tôi cũng có kinh nghiệm mang thai nên yên tâm không xảy ra vấn đề gì được.

Mới đây trên đường đi làm về, tôi vô tình bắt gặp chồng chở 1 phụ nữ trẻ. Trong khi đó, anh báo với vợ đang công tác trong Sài Gòn 3 ngày. Lúc bấy giờ tôi mới biết bản thân bị chồng lừa dối.

Suy sụp nhưng tôi không bám theo cũng không vội chất vấn chồng mà thuê ngay 1 thám tử. Qua ít ngày điều tra, tôi được biết chồng và người phụ nữ kia qua lại đã gần 2 năm nay. Chồng tôi còn mua chung cư cho bồ trẻ nữa.

Không chấp nhận người chồng 2 mặt, tôi xác định sẽ ly hôn nhưng dù có ly hôn cũng phải lập kế hoạch thật chặt chẽ. Ngay sau đó, tôi bắt tay vào thực hiện và âm thầm rút sạch tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng chuyển hết sang mua vàng nhờ bố mẹ đẻ tôi giữ hộ. Cả căn hộ chục tỉ 2 vợ chồng đứng tên trước đây anh mua tôi cũng lừa lúc say rượu mang giấy đồng ý bán nhà cho anh ta ký. Chồng tôi mắt nhắm mắt mở ký tưởng ký tiền đóng bảo hiểm.

Sau khi biển thủ hết tài sản, tôi mở tiệc lớn ở khách sạn 5 sao mời cả họ tới ăn mừng sinh nhật tôi và mừng tôi bầu 7 tháng ổn định. Trong bữa tiệc ấy, tôi công khai chuyện ngoại tình của anh với rất nhiều chứng cứ thám tử quay chụp được khiến chồng xanh mặt.

Trước cả họ, bù bụng bầu vượt mặt tôi vẫn cao ngạo:

“7 năm trước khi con/cháu được gả về đây có cả họ chứng kiến. Giờ chồng cháu đổ đốn, cháu xin phép trả lại anh cho cả họ. Xin phép từ giờ cháu không phải là dâu con của nhà mình, của họ mình nữa ạ”.

Sau khi biển thủ hết tài sản, tôi mở tiệc lớn ở khách sạn 5 sao mời cả họ tới ăn cỗ mừng sinh nhật tôi và mừng tôi bầu 7 tháng ổn định. (Ảnh minh họa)

Sau khi biển thủ hết tài sản, tôi mở tiệc lớn ở khách sạn 5 sao mời cả họ tới ăn cỗ mừng sinh nhật tôi và mừng tôi bầu 7 tháng ổn định. (Ảnh minh họa)

Cứ thế tôi bế bụng bầu đi trước sự bàn tán của bao người. Với ngần ấy tiền, 3 mẹ con tôi có thể sống thoải mái, ung dung. Trước mắt, tôi cứ dưỡng thai thật tốt để thai IVF trong bụng mạnh khỏe nhất. Bản thân tôi luôn muốn sinh thường nhưng nhiều người bảo thai IVF, bác sĩ sẽ chỉ định sinh mổ cho an toàn. Không biết điều này đúng không?

Mang thai IVF có sinh thường được không?

Các bậc cha mẹ tương lai lựa chọn phương pháp sinh con IVF cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Mang thai IVF có thể sinh thường được. Lúc này, các bác sĩ cần kiểm tra và xác định được chính xác sức khỏe của mẹ, nhau thai và nước ối có phù hợp cho quá trình sinh nở thường hay không.

Các mẹ hoàn toàn có thể vượt cạn thành công nhờ sinh thường. Tuy nhiên, theo chuyên gia và những phụ nữ mang thai IVF thì đẻ mổ sẽ phù hợp hơn.

Nguyên nhân là do các mẹ nhờ đến phương pháp thụ tinh nhân tạo để có con thường có tiền sử bệnh lý sinh sản. Do đó, tỷ lệ sinh thường thành công rất thấp hoặc có biến chứng sau sinh.

Các trường hợp thai IVF được chỉ định sinh mổ

Một số trường hợp dưới đây bác sĩ cần xác định chính xác thể trạng của người mẹ và sức khỏe của thai nhi để chỉ định biện pháp sinh mổ phù hợp.

Đối với người mẹ

- Kích thước xương chậu không cân đối, xương chậu bị hẹp hoặc nhỏ, có tiền sử vỡ nứt xương chậu.

- Mắc các bệnh viêm vùng chậu.

- Nhiễm độc thai nghén: Khi mẹ bầu có dấu hiệu tiền sản giật, bác sĩ sẽ tiến hành xét nghiệm thăm khám và chọn lựa biện pháp sinh sản phù hợp.

- Sinh mổ lần thứ 2 trở lên, vết mổ cũ có dấu hiệu hở ra và bong tróc.

- Có tiền sử hoặc đang mắc các bệnh như u nang buồng trứng, u xơ tử cung.

Đối với thai nhi

- Kích thước thai nhi lớn hơn so với xương chậu và tử cung của mẹ. Bầu thai quá lớn (trên 4 kg) có thể làm mẹ suy kiệt sức lực và dẫn đến tử vong nếu rặn đẻ quá sức.

- Thai suy, nhau tiền đạo, vị trí nhau thai quá thấp hoặc ở trung tâm làm khó mẹ sinh.

- Thai thiểu ối hoặc vô ối.

Ly hôn chồng ngoại tình, tôi vui sướng bế bụng bầu vượt mặt đi khỏi nhà, mở tiệc khao cả họ - 3

Trước ngày ly hôn, vợ mặc váy ngủ đứng cuối giường rồi 2 đứa quên luôn phải ra tòa
Ban đầu cô ấy cứ lấy cớ bận bịu chăm con sơ sinh mà bỏ quên luôn cả chồng.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu