Gặp bé gái giống hệt vợ cũ ở nhà trẻ, tôi ê chề trước bí mật khám phá được 

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 22/12/2021 19:04 PM (GMT+7)

Cuối cùng tôi quen người vợ hiện tại và quyết định cưới cô ấy, với suy nghĩ rằng cô ấy đã sinh được một đứa con gái thì nghĩa là không có vấn đề gì về khả năng sinh nở.

Tôi mới tái hôn cách đây có mấy tháng thôi. Khi trước tôi ly hôn chưa có con cái gì nhưng vợ hiện tại thì đã có một đứa con gái riêng. Tuy không hài lòng lắm với điều đó nhưng bù lại vợ là người phụ nữ ổn thỏa về mọi mặt. Mẹ tôi cũng chấp nhận cô ấy. Thôi thì cứ coi đứa bé như con của mình rồi sau này chúng tôi sẽ có những đứa con chung khác.

Mấy hôm trước, tôi đi đón con bé ở lớp mẫu giáo. Có một người đàn ông trẻ tuổi cũng đi đón con. Trong lúc chờ đợi, tôi với anh ta có nói chuyện qua lại vài câu. Tới khi lớp học tan, nhìn đứa bé gái chạy đến ôm chân anh ta gọi bố ngọt xớt mà tôi bần thần khó tin. Tại sao đứa bé này lại rất giống vợ cũ tôi đến vậy?

Mấy hôm trước, tôi đi đón con bé ở lớp mẫu giáo. Có một người đàn ông trẻ tuổi cũng đi đón con. (Ảnh minh họa)

Mấy hôm trước, tôi đi đón con bé ở lớp mẫu giáo. Có một người đàn ông trẻ tuổi cũng đi đón con. (Ảnh minh họa)

Tôi đang muốn gọi người đàn ông đó lại hỏi chuyện nhưng anh ta đã phóng vụt đi mất. Về nhà tôi suy nghĩ cả đêm không ngủ được, ngày hôm sau quyết định gọi cho vợ cũ. Tôi kể lại chuyện mình đã gặp một đứa bé gái rất giống cô ấy ở lớp mẫu giáo. Xem tuổi tác thì rất trùng hợp với thời điểm chúng tôi ly hôn. Tất nhiên là trên đời này cũng có sự trùng hợp nhưng không hiểu sao linh cảm trong lòng tôi rất lạ lùng. 

- À, nếu là biển số xe đó thì đúng là chồng tôi đấy. Chúng tôi mới chuyển trường cho con, không ngờ lại cùng trường với con riêng của vợ anh. Đứa bé ấy đúng là do tôi sinh ra nhưng nó không phải con anh đâu.

Vợ cũ kể sau khi ly hôn mấy tháng thì cô ấy tình cờ gặp lại người bạn cũ và họ đã qua đêm với nhau. Sau đó 2 tháng cô ấy mới phát hiện có bầu, đi siêu âm thì thai lúc đó mới được 2 tháng. Nên chắc chắn không thể là con tôi được. “Có lẽ anh ấy chính là định mệnh của tôi, sống với anh mấy năm chẳng có con mà chỉ một đêm với anh ấy tôi đã mang bầu”, vợ cũ nói 1 câu khiến tôi chết lặng. 

Khi trước tôi với vợ cũ kết hôn 3 năm không thể có con, cuối cùng thì ly hôn dưới áp lực của gia đình và tôi cũng mong ngóng được làm bố. Sau ly hôn, mẹ tôi yêu cầu các cô bạn gái tôi quen phải có bầu trước mới được làm đám cưới cho chắc ăn. Nhưng suốt mấy năm trời tôi không thể đáp ứng được yêu cầu đó của bà. Người thì mãi không mang thai, người thì không chịu chấp nhận mang thai trước. 

Cuối cùng tôi quen người vợ hiện tại và quyết định cưới cô ấy, với suy nghĩ rằng cô ấy đã sinh được một đứa con gái thì nghĩa là không có vấn đề gì về khả năng sinh nở. Chúng tôi mới kết hôn mấy tháng thôi nên tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì.

Song bây giờ nghe vợ cũ kể vừa chia tay có mấy tháng mà cô ấy đã mang thai với người khác mà tôi giật mình hoảng sợ. Có khi nào nguyên nhân không phải từ vợ cũ mà lại là từ phía tôi hay không? Vậy thì tôi bỏ cô ấy phải chăng đã quá vội vàng? 

Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu, cũng chỉ vì chuyện khó có con mà chia ly. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu, cũng chỉ vì chuyện khó có con mà chia ly. (Ảnh minh họa)

Cả tuần trời tôi mất ăn mất ngủ, lo sợ chính mình có vấn đề về sức khỏe sinh sản. Cuối cùng tôi cắn răng quyết định đến bệnh viện khám một lần để thoát khỏi sự dằn vặt giày vò trong lòng. Cho đến khi nhìn kết quả, trời đất quanh tôi như sụp đổ. Đúng là tôi bị vô sinh chứ không phải vợ cũ. Đó là lý do ở với tôi mấy năm không mang bầu nhưng một đêm với người khác cô ấy đã có thai và sinh được một đứa bé gái xinh xắn giống hệt cô ấy. 

Tôi hối hận cùng cực. Giá kể khi xưa tôi và vợ cũ cùng đi khám rồi điều trị thì bây giờ chúng tôi vẫn bên nhau… Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu, cũng chỉ vì chuyện khó có con mà chia ly. Người vợ hiện tại tôi lấy về cũng chỉ mong cô ấy đẻ cho tôi một đứa con. Nhưng bây giờ xem ra mục đích đó không thể thực hiện được, trái lại tôi còn phải nuôi con gã đàn ông khác. Đúng là cay đắng tủi nhục trăm bề!

Bây giờ vợ cũ hạnh phúc rồi, có gia đình mới, có con của họ. Còn tôi có nên ly hôn người vợ hiện tại hay không? Đằng nào tôi cũng đâu có con, chẳng nhẽ làm lụng vất vả lại đi nuôi con người khác?

Chồng nuôi cả nhà còn cho vợ 10 triệu/tháng, mẹ chồng vừa mất tôi tê tái biết bí mật
Không thể ngờ được sau 3 tháng mẹ chồng qua đời thì chồng tôi đưa cho một thứ. Đất trời quanh tôi như sụp đổ khi nhìn rõ nó là gì.

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự