Lén tới chăm sóc mẹ chồng cũ, nhận được tin nhắn của chồng, tôi vội vàng về nhà rồi òa khóc

Cẩm Tú - Ngày 26/09/2024 06:16 AM (GMT+7)

Mỗi ngày, tôi đều ra khỏi nhà như ngày thường đi làm, nhưng sẽ về muộn hơn với lý do tăng ca. Tuy nhiên, “giấy không gói được lửa”, sau 1 tuần như vậy, chồng và nhà chồng cũng biết chuyện tôi làm.

Tôi đã kết hôn 2 lần. Tôi ly hôn chồng cũ vì anh ta chơi bời, cờ bạc, không có trách nhiệm với gia đình. Nhiều lần khuyên nhủ chồng vẫn chứng nào tật nấy, hầu như ngày nào cũng có người đến nhà đòi nợ khiến cuộc sống của tôi trở thành một mớ hỗn độn.

Ban đầu tôi cố gắng chịu đựng vì con, vì mẹ chồng bởi bà đối xử với tôi rất tốt. Nhưng sau này không chịu nổi nữa, chính mẹ chồng đã khuyên tôi ly hôn để tránh làm lỡ dở cả đời.

Khi tôi đưa con đi, mẹ chồng đã khóc rất nhiều. Bà liên tục nói xin lỗi vì đã khiến tôi và con phải chịu đau khổ.

Vì mẹ chồng có lương hưu nên bà nói sẵn sàng cho cấp hàng tháng cho tôi nuôi con trai nhưng tôi không đồng ý. Nghĩ đến việc chồng cũ không đáng tin như vậy, số tiền đó nên để bà giữ phòng thân thì hơn.

Vì chồng cũ chơi bời, cờ bạc, tôi đã ly hôn và đưa con rời đi. (Ảnh minh họa)

Vì chồng cũ chơi bời, cờ bạc, tôi đã ly hôn và đưa con rời đi. (Ảnh minh họa)

Thời gian đầu sau khi ly hôn, tôi gặp khá nhiều khó khăn nhưng dần dần cũng vượt qua. Sau này, tôi gặp được Quân, một người đàn ông cũng từng trải qua một đời vợ.

Chúng tôi tâm đầu ý hợp, anh cũng đối xử tốt với con trai tôi nên năm thứ 3 sau ly hôn, tôi tái hôn với Quân. Sau khi kết hôn, anh vẫn đối xử tốt với tôi và con trai như vậy.

Bình thường khi tôi bận đi làm, anh cũng sẽ phụ đưa đón con đi học, nấu ăn cho con khi về đến nhà. Khi tôi mệt mỏi, anh đều ân cần chăm sóc. Bố mẹ chồng cũng đối xử với tôi rất tốt, coi con riêng của tôi cháu như cháu ruột. Thiết nghĩ, cuộc sống như thế này cũng khá tốt rồi.

Về phía mẹ chồng cũ, thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện cho bà để hỏi thăm sức khỏe. Khi rảnh rỗi, tôi cũng đưa con tới thăm bà vì dù gì họ cũng là bà cháu.

Cách đây không lâu, tôi gọi điện cho mẹ chồng cũ thì được biết bà bị bệnh và phải nằm viện. Hơn nữa, chồng cũ không vào viện chăm sóc bà 3 ngày nay rồi. Sau khi biết chuyện, tôi xin nghỉ việc vài ngày để chăm sóc mẹ chồng cũ.

Sợ bị nhà chồng cấm cản rồi ảnh hưởng tới gia đình hiện tại, tôi đã giấu giếm chuyện này với Quân và bố mẹ anh. Mỗi ngày, tôi đều ra khỏi nhà như ngày thường đi làm, nhưng sẽ về muộn hơn với lý do tăng ca. Tuy nhiên, “giấy không gói được lửa”, sau 1 tuần như vậy, chồng và nhà chồng cũng biết chuyện tôi làm.

Biết mẹ chồng cũ nằm viện không người chăm sóc, tôi đã đến chăm bà. (Ảnh minh họa)

Biết mẹ chồng cũ nằm viện không người chăm sóc, tôi đã đến chăm bà. (Ảnh minh họa)

Ngày hôm đó khi đang chăm sóc mẹ chồng cũ trong bệnh viện, Quân liền nhắn tin tới:

- Em tính giấu anh chăm sóc mẹ chồng cũ tới bao giờ?

Nhận tin nhắn của chồng, tôi hốt hoảng vô cùng, vội vàng quay về nhà để giải thích với anh. Trên đường đi, tôi tưởng tượng ra vô số trường hợp có thể xảy ra, lo lắng có khi nào vì chuyện này mà chồng sẽ nổi giận rồi đòi ly hôn với tôi không.

Về đến nhà, thấy chồng nghiêm mặt ngồi chờ trong phòng khách, tôi càng lo hơn, vội vàng giải thích với chồng ngọn ngành mọi việc, mong chồng có thể thấu hiểu và tha thứ cho tôi. Từ đầu đến cuối, chồng vẫn kiên nhẫn ngồi nghe tôi trình bày.

Sau khi nghe tôi nói xong, anh im lặng một lúc rồi nói:

- Nếu anh không phát hiện ra, chắc em sẽ giấu anh mãi đúng không? Anh không muốn chuyện này sẽ có lần 2. Mẹ chồng cũ của em dù gì cũng là bà nội của cu Bi, chồng cũ em lại tệ bạc như vậy, em vào chăm sóc bà là chuyện anh có thể hiểu được.

Tuy nhiên, đây không phải là cách lâu dài vì em còn công việc nữa cơ mà. Anh nghĩ, nên thuê người chăm sóc mẹ chồng cũ của em, mỗi ngày em vào thăm bà là được kẻo ảnh hưởng công việc và sức khỏe của em. Em cần hỗ trợ gì, anh cũng sẽ giúp. 

Nghe những lời chồng nói, tôi xúc động ôm lấy anh òa khóc như một đứa trẻ. Ngày trước khi ở với chồng cũ, mỗi lần tôi hay con, mẹ chồng cũ ốm đau cũng chỉ có mấy mẹ con bà cháu chăm sóc cho nhau, chưa bao giờ biết đến bờ vai của đàn ông. Giờ có được người chồng thương yêu vợ, biết thông cảm và sẻ chia như vậy, tôi thật sự cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã chọn đúng người.

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự