Tiến có lẽ là người đàn ông may mắn, ngày lễ tình yêu, em ấy không tốn tiền mua quà tặng em nào mà toàn những người đồng nghiệp nữ hay bạn gái tặng quà.
Chồng tôi và Tiến tuy cùng bố mẹ sinh ra nhưng từ tính cách đến ngoại hình trái ngược nhau hoàn toàn. Chồng tôi ngoại hình bình thường, hiền lành và ít nói. Còn Tiến thì to cao phong độ đẹp trai, lần đầu tiên chạm mặt em ấy, tôi cũng thấy ngưỡng mộ.
Tiến cũng khéo ăn nói và có trí tuệ nên công việc kinh doanh gặp rất nhiều thuận lợi. Chưa đến 30 tuổi đã mua được nhà và có một mảnh đất đang chờ bán. Ngôi nhà mà vợ chồng tôi mua là toàn tiền vay của Tiến, em ấy nói cho vay khi nào có thì trả.
Có lần ngồi tâm sự với chồng, tôi bảo:
“Cùng là anh em, thế mà có những thứ tốt nhất Tiến chiếm hết của chồng rồi. Giá mà anh đẹp trai giống em ấy một chút cũng được để vợ được ngắm nhìn mỗi ngày”.
Câu nói của vợ chưa dứt, chồng đã đốp thẳng vào mặt:
“Anh mà đẹp trai chắc gì đã lấy em”.
Câu nói của anh làm tôi tổn thương lòng ghê gớm nhưng đó là sự thật, không thể chối cãi được. Đúng vậy, tôi cũng chẳng có gì nổi bật, mọi thứ đều bình thường nên mới hợp với chồng. Đúng là mây tầng nào gặp gió tầng đó.
Câu nói của anh làm tôi tổn thương lòng ghê gớm nhưng đó là sự thật, không thể chối cãi được. (Ảnh minh họa)
Biết bản thân nói hơi quá lời, chồng thanh minh:
“Tuy chồng thua kém em trai mọi mặt nhưng có một điểm tốt mà vợ yên vui cả đời, không bao giờ lo mất chồng. Đó là tính thủy chung, trước sau anh chỉ yêu mình em mà thôi. Không bao giờ có suy nghĩ đứng núi này trông núi kia.
Còn Tiến là người đào hoa, có nhiều cô gái vây quanh, ca tụng nên không có tính thủy chung. Nó có thể yêu vài em cùng một lúc, với tính cách đó rồi cả đời không thể sống yên ổn đâu.
Bố mẹ và anh đã khuyên bảo Tiến rất nhiều lần nhưng em ấy không chịu thay đổi. Năm nào cũng đưa vài cô gái xinh đẹp về giới thiệu nhưng rồi yêu vài tháng lại chia tay. Bố mẹ tiếp khách nhiều quá chán ngán nên nhắc Tiến khi nào xác định cưới rồi mới được đưa về ra mắt”.
Những lời chồng phân tích làm cho tôi được an ủi phần nào. Đúng vậy, dù người đàn ông đẹp trai, nhiều tiền, chiều chuộng vợ hết lòng mà yêu đương linh tinh thì gia đình cũng sớm tan nát.
Tiến có lẽ là người đàn ông may mắn, ngày lễ tình yêu, em ấy không tốn tiền mua quà tặng em nào mà toàn những người đồng nghiệp nữ hay bạn gái tặng quà. Từ ngày về làm dâu đến giờ, năm nào tôi cũng được Tiến cho vài món quà trong ngày lễ tình yêu.
Có những món quà tôi bóc ra không dùng được thì đưa cho chồng xài, còn món nào ăn được thì tôi giữ lại.
Năm nay, sắp đến ngày valentin, tôi nhắc chồng qua nhà Tiến chơi. Như mọi năm, nhìn thấy mặt chị dâu, em chồng mang túi quà của bạn gái tặng và cho tôi đưa về dùng. Trở về nhà, trong khi chồng ngủ thì tôi ngồi bóc quà của Tiến.
Những lời chồng phân tích làm cho tôi được an ủi phần nào. (Ảnh minh họa)
Những món quà tôi nhận được là chiếc áo, đồng hồ, socola và một tờ giấy siêu âm thai nhi 4 tháng. Tôi không hiểu tại sao em lại bỏ tờ giấy siêu âm thai vào trong hộp quà nữa, có lẽ bỏ nhầm hoặc có lẽ muốn tôi nghĩ cách giúp em chăng?
Món quà cuối cùng quá đặc biệt, sáng sớm ra, tôi mang qua cho bố mẹ chồng xem để ông bà xử lý. Ngay sau đó, Tiến được gọi đến để họp gia đình và bố mẹ ép em ấy phải cưới gấp.
Tiến nói:
“Có thể đó là đứa con của con nhưng cô gái đó không xứng đáng là vợ con và là con dâu của bố mẹ. Cô ấy không có công ăn việc làm, tính tình đanh đá chua ngoa, con sợ rước về rồi sớm muộn cũng ly hôn”.
Nghe Tiến nói thế thì bố chồng nhụt chí, không dám thúc ép em ấy cưới cô gái đó nữa. Nhưng mẹ chồng là người đạo đức, không chấp nhận chuyện Tiến làm cho con gái người ta có bầu rồi bỏ rơi. Mẹ muốn Tiến đưa cô gái ấy đến nhà một lần để tìm cách giải quyết cái thai.
Tối hôm qua, người con gái ấy đã có mặt ở nhà bố mẹ chồng tôi. Nhìn cô ấy mặt mũi hiền lành phúc hậu không đáng sợ như Tiến từng nói. Cô ấy làm nhân viên kinh doanh, dưới quyền của Tiến, thế mà em ấy nói dối là không có việc làm.
Qua tiếp xúc, mẹ chồng ưng lắm và duyệt ngay, còn Tiến nói không bao giờ lấy cô ấy, chỉ yêu chơi bời qua đường. Nhưng bố mẹ chồng tôi đã chấp nhận cô ấy và đồng ý cho ở lại. Nếu Tiến không nghe lời thì đừng bao giờ nhìn mặt ông bà nữa.
Trước sự kiên quyết, dứt khoát của bố mẹ chồng, cuối cùng Tiến miễn cưỡng lấy người không yêu. Hi vọng đứa con sinh ra sẽ là sợi nối tình cảm của các em.