Mẹ chồng trao 3 tỷ làm náo loạn tiệc cưới, nghe câu này mẹ tôi kéo con gái về luôn

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 08/12/2021 14:37 PM (GMT+7)

Mẹ em nói rành rọt từng chữ rồi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt ở đó, bà dắt em rời khỏi lễ đường ra xe đưa về thẳng.

Đến tận khi Thái đưa em về ra mắt gia đình thì em mới biết nhà anh lại có điều kiện tốt đến vậy. Bố mẹ anh sở hữu một công ty gia đình làm ăn phát đạt, cơ ngơi phải đến mấy trăm tỷ đồng. Trước đó Thái vẫn giấu làm em chỉ nghĩ anh là người làm công ăn lương bình thường. 

Nhìn thái độ của mẹ Thái là biết bà không ưng ý em vì gia đình không môn đăng hộ đối. Nhưng lúc đó em đã mang thai nên bà miễn cưỡng chấp nhận. 

Thủ tục cho đám cưới từ đầu đến cuối đều do mẹ Thái bảo trợ lý chuẩn bị. Bà nói sẽ làm thật tươm tất, em không cần phải lo. Quả nhiên là vậy. Việc này là vì mặt mũi của gia đình Thái chứ không phải vì bà quý hóa cô con dâu như em.

Trước đó Thái vẫn giấu làm em chỉ nghĩ anh là người làm công ăn lương bình thường. (Ảnh minh họa)

Trước đó Thái vẫn giấu làm em chỉ nghĩ anh là người làm công ăn lương bình thường. (Ảnh minh họa)

Ngày cưới em mặc bộ váy hàng hiệu, xinh đẹp bước vào lễ đường trong sự chúc phúc xuýt xoa của tất cả mọi người. Tới khi mẹ chồng lên sân khấu tuyên bố trao cho em 10 cây vàng hồi môn cứng cựa và bộ trang sức kim cương trị giá hơn 2 tỷ đồng thì ai cũng phải ồ lên ghen tị. 

Mẹ chồng đeo vàng vào cổ và tay em nhưng lời bà thốt ra đủ để em nghe thấy thì khiến em phải tím tái mặt mày:

“Nhà tôi không thiếu tiền nhưng tiền phải được cho đúng người đúng chỗ. Còn nếu không đúng người thì một xu cũng đừng hòng tôi cho. Nếu cô sinh con trai, 10 cây vàng này cô sẽ được toàn quyền sử dụng. Sinh thêm đứa con trai thứ 2, bộ trang sức này cũng là của cô. Nếu cô sinh con gái, phải trả lại tôi toàn bộ không được giữ lại đồng nào. Đồng thời cần cam kết sinh tới khi sinh được con trai mới thôi. 

Cứ yên tâm mà đẻ, nhà tôi phúc đức không bao giờ bỏ thai, cháu gái nuôi cũng chẳng tốn mấy công. Nhưng nhà tôi cơ ngơi rộng lớn, nhiều của cải thế này thì không thể không có cháu trai nối dõi”.

Mẹ em lúc đó cũng đang đứng cạnh đợi để trao vàng hồi môn cho con gái. Vừa nghe thấy bà thông gia lên tiếng, mẹ em lập tức nắm lấy tay em rành rọt nói:

“Con gái tôi sinh ra nuôi dưỡng bao nhiêu công. Nhà tôi không giàu có nhưng chúng tôi cũng chẳng sống phải hổ thẹn với ai. Chúng nó kết hôn với nhau, xây dựng gia đình để sinh con đẻ cái, sống nương tựa bên nhau cả phần đời còn lại. Chứ con gái tôi không phải là máy đẻ cho ai hay gia đình nào hết! Sinh con gái con trai đều quý cả, nếu có không như ý bà thì cũng chẳng phải lỗi của nó. Tại sao nó phải chịu đựng tất cả? Nhà tôi không giàu nhưng cũng chẳng cần tiền của bà!”.

Hiện tại em thấy thoải mái tư tưởng lắm. (Ảnh minh họa)

Hiện tại em thấy thoải mái tư tưởng lắm. (Ảnh minh họa)

Mẹ em nói rành rọt từng chữ rồi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt ở đó, bà dắt em rời khỏi lễ đường ra xe đưa về thẳng. Thái cuống quýt chạy theo níu lại nhưng mẹ em yêu cầu bà thông gia xin lỗi thì bà ấy không chịu. Em cũng nhận ra mình thật sự bị coi thường, có lẽ mẹ Thái nghĩ nhà em không dám ý kiến gì nữa nên mới thản nhiên nói vậy trong đám tiệc. Thế này cưới về thì bà cũng chẳng coi em ra gì đâu! 

Nên khi mẹ chồng không chịu xuống nước thì em cũng không cần nữa! Em cũng chấp nhận làm mẹ đơn thân rồi. Các chị nghĩ em và mẹ hành xử có sai không? Nhưng hiện tại em thấy thoải mái tư tưởng lắm. Em vẫn đi làm, bố mẹ cũng có lương hưu, cuộc sống yên ổn.

Hôm vừa rồi em đi siêu âm thì bác sĩ đoán là con gái. Trước đó Thái còn hỏi thăm, nghe tin con gái thì bặt tin luôn. Nhưng cả nhà em vui lắm, chỉ chờ con chào đời thôi. Đến lúc này em thật sự thấy lựa chọn hủy hôn của mình là đúng đắn. 

Bơ phờ chạy vạy lo tiền viện cho mẹ chồng, y tá nói 1 câu tôi tức khắc ly hôn
Lúc về phòng bệnh thì chồng đã ra ngoài ăn trưa, còn mẹ chồng mệt quá ngủ thiếp đi. Có cô y tá chăm sóc các bệnh nhân trong phòng bệnh thấy tôi đến...

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự