Sau đám cưới, anh chị ở nhà một tuần rồi mới quay trở lại thành phố. Hôm kia là đêm tân hôn của 2 người, lúc đó là nửa đêm, tôi dậy đi vệ sinh, thấy cô gái lạ bước ra từ phòng anh trai, tôi giật mình hét thất thanh.
Anh tôi và chị Nga yêu nhau gần 2 năm nay nhưng số lần về quê chơi chỉ đếm được trên đầu ngón tay, bởi công việc của bạn gái anh trai rất bận rộn. Có lần tôi nghe anh trai kể, chị dâu rất năng động, ban ngày làm việc ở cơ quan, tối về đi làm thêm ở trung tâm thể dục thẩm mỹ.
Do ít được gặp chị quá, anh quyết định chuyển đến nhà riêng của chị Nga để sống. Trái với sự vất vả của bạn gái là sự thảnh thơi an nhà của anh tôi. Hằng ngày, anh làm về sớm, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị sẵn cơm nước, bạn gái về chỉ việc tắm rửa và ngồi vào bàn ăn.
Vì kiếm được tiền nên chị Nga khá hào phóng, mỗi lần về thăm gia đình bạn trai, chị mua nhiều quà cho bố mẹ và cho tôi vài triệu để mua đồ. Chị khuyên tôi:
“Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Em có gương mặt đẹp, cần phải dùng mỹ phẩm để được đẹp hơn nữa. Con gái càng đẹp, ăn mặc càng sành điệu thì càng có nhiều cơ hội chọn chồng tốt”.
Từ ngày được chị tư vấn và thỉnh thoảng tặng cho mấy bộ trang điểm, tôi cũng chịu khó chăm chút nhan sắc mỗi khi đi cưới bạn bè hay đi chơi với bạn trai. Thế nhưng bạn trai có vẻ không thích tôi trang điểm lắm, anh thích nhìn thấy tôi để mặt mộc hơn. Anh bảo:
“Em đẹp rồi, không cần trang điểm gì hết để anh được tự hào với bạn bè là có được người con gái đẹp tự nhiên, không phải nhân tạo. Với lại, anh bị dị ứng với mùi thơm nhân tạo, thế nên em vẫn cứ là em cho đỡ tốn tiền”.
Chị Nga khá hào phóng, mỗi lần về thăm gia đình bạn trai, chị mua nhiều quà cho bố mẹ và cho tôi vài triệu để mua đồ. (Ảnh minh họa)
Dù bạn trai không thích nhưng chị Nga cho mỹ thẩm, không xài cũng lãng phí, thế nên tôi vẫn âm thầm xài khi không đi bên cạnh bạn trai.
Mỗi lần chị Nga về chơi, nhìn thấy gương mặt chị trang điểm thật đẹp, tôi cũng muốn được đẹp như chị ấy. Mẹ tôi rất tự hào về con dâu tương lai, bà khoe với cả làng về nhan sắc và tài năng của chị.
Nhờ tài quảng bá của mẹ tôi mà đám cưới của anh chị cả làng đến tham dự. Nhiều người không có chỗ ngồi phải đứng để ngắm nhìn cô dâu. Ngày cưới cũng như ngày thường, chị dâu tôi vẫn đẹp như thế, anh tôi thật may mắn lấy được người vợ giỏi giang và xinh đẹp.
Sau đám cưới, anh chị ở nhà một tuần rồi mới quay trở lại thành phố. Hôm kia là đêm tân hôn của 2 người, lúc đó là nửa đêm, tôi dậy đi vệ sinh, thấy cô gái lạ bước ra từ phòng anh trai, tôi giật mình hét thất thanh.
Do đọc nhiều chuyện ngôn tình, trong đầu tôi nghĩ ngay đến anh trai phản bội vợ, đưa người con gái khác về phòng. Tôi lớn tiếng hỏi:
“Chị là ai? Chị với anh tôi đã làm những gì? Chị dâu tôi đâu?”.
Tôi dậy đi vệ sinh, thấy cô gái lạ bước ra từ phòng anh trai, tôi giật mình hét thất thanh. (Ảnh minh họa)
Đáp lại những câu hỏi dồn dập của tôi, chị ta hốt hoảng bịt miệng bảo:
“Chị Nga đây, chị dâu của em chứ còn ai nữa, em hét to thế đánh thức cả nhà dậy đấy”.
Tôi kinh ngạc nói:
“Chị Nga á? Chị dâu em xinh xắn đâu già xấu như thế này?”.
Trong lúc chị dâu bối rối thì bố mẹ nghe thấy tiếng hét của tôi đã chạy lại và họ cũng kinh ngạc như tôi. Chị dâu đang chưa biết phải nói thế nào thì anh tôi cũng kịp chạy lại đứng trước chị ấy và giải thích:
“Vợ lớn hơn con vài tuổi nên già hơn chút, ban ngày cô ấy dùng mỹ phẩm để che đi tuổi tác hằn trên gương mặt. Đêm đến, cô ấy không trang điểm nữa, để mặt mộc nên cả nhà không nhận ra cũng là chuyện bình thường”.
Thì ra chị dâu tôi không đẹp như vẻ bề ngoài mọi người vẫn thấy. Mẹ tôi có vẻ hụt hẫng thất vọng nhưng bà khôn ngoan không nói ra mà bảo không quan trọng bề ngoài, miễn sao con dâu đạo đức tốt là đủ rồi.