Mỗi tháng con rể biếu tôi 10 triệu, nhưng con gái nhất định đòi ly hôn làm tôi hoang mang

Ngày 01/09/2024 06:06 AM (GMT+7)

Nghe những lời con gái bộc bạch mà tôi giận lắm nhưng không dám phản ứng mạnh, sợ con không chịu chia sẻ bí mật với bố.

Vợ tôi mệnh mỏng, không sống được lâu cùng chồng con, bà mất hơn 20 năm nay để lại mình tôi nuôi 3 đứa con. Nghĩ đến cảnh gà trống nuôi con, tôi thấy cực nhưng rồi cũng vượt qua tất cả. Thành quả hiện tại là các con đều có gia đình yên ổn hạnh phúc.

Đặc biệt là cô con gái út, lấy được chồng giàu có nên tôi cũng được nhờ. Ngôi nhà mà tôi đang sống, mới xây 2 năm trước, trong đó có 800 triệu là tiền của con rể bỏ ra.

Trong người tôi có bệnh nên tháng nào cũng phải ra bệnh viện lớn khám và lấy thuốc. Sau đó tôi ở lại chơi nhà con gái út vài ngày. Con rể đón tiếp bố vợ rất nhiệt tình, con nghỉ việc để đưa tôi đi khám bệnh. 2 bố con ngồi nhâm nhi vài ly nói chuyện trong quán phở. Những câu chuyện của chúng tôi thường về con gái và cháu. Qua cách nói của con rể, tôi nhận thấy con yêu thương vợ rất nhiều.

Có lần tôi ngồi than với con rể là tuổi già ở quê mọi người có lương được sống an nhàn, còn tôi không có tiền nên rất cực và bị nhiều người coi thường. Lời tôi vừa dứt, con rể nói:

“Từ tháng sau, con biếu bố mỗi tháng 10 triệu, ông thích ăn tiêu gì cũng được, không phải lo lắng gì hết. Bố cứ ngẩng cao đầu lên tự hào bản thân là có những đứa con hiếu thảo”.

Con rể đón tiếp bố vợ rất nhiệt tình, con nghỉ việc để đưa tôi đi khám bệnh. (Ảnh minh họa)

Con rể đón tiếp bố vợ rất nhiệt tình, con nghỉ việc để đưa tôi đi khám bệnh. (Ảnh minh họa)

Năm nay là năm thứ 3, con rể đã chu cấp tiền cho tôi. Từ ngày có tiền của con rể biếu, tôi không phải đi làm thuê nữa. Cả ngày chỉ ăn rồi tụ tập với mấy ông bạn già uống nước chè nói chuyện làng trên xóm dưới. Chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống thảnh thơi hạnh phúc đến thế.

Được con rể biếu nhiều tiền nhưng tôi không chi tiêu hết và luôn để một khoản tích lũy phòng lúc ốm đau bệnh tật. Đáp lại tấm lòng của con rể, tôi luôn khuyên bảo con gái đối xử tốt với chồng và chăm lo gia đình chu toàn để chồng yên tâm làm việc.

Tuần vừa rồi, tôi ra phố khám bệnh như mọi khi, lần này con gái đảm nhận việc đưa tôi đi khám, con rể bận rộn công việc không đi được. Thấy con gái mặt buồn rầu, ít nói hơn những lần trước. Tôi lo lắng hỏi han nhưng phải mất khá lâu con gái mới chịu nói sự thật, con bảo:

“Con muốn bỏ chồng bố ạ, bởi không còn yêu anh ấy nữa. Con chán cuộc sống vợ chồng tẻ nhạt lắm rồi. Chồng con bận rộn công việc tối ngày, không có thời gian cho gia đình. Về đến nhà anh lăn ra ngủ chẳng còn nghĩ đến chuyện gần gũi với vợ nữa.

Hiện tại con đang có tình cảm với một người bạn, chúng con nói chuyện rất hợp nhau. Bố yên tâm đi, chưa ly hôn, con không bao giờ lên giường với người đàn ông khác. Con muốn ly hôn chồng để được đến với anh ấy”.

Tôi lo lắng hỏi han nhưng phải mất khá lâu con gái mới chịu nói sự thật. (Ảnh minh họa)

Tôi lo lắng hỏi han nhưng phải mất khá lâu con gái mới chịu nói sự thật. (Ảnh minh họa)

Nghe những lời con gái bộc bạch mà tôi giận lắm nhưng không dám phản ứng mạnh, sợ con không chịu chia sẻ bí mật với bố. Tôi nuốt giận vào trong và hỏi:

“Người đàn ông đó đã có gia đình chưa? Có tiền lo cho tương lai của con không? Có đủ tình yêu bao dung các cháu không?”.

Người đó đã bỏ vợ vì bị cắm sừng, tiền làm ra chỉ đủ nuôi bản thân nhưng con tôi không muốn sống dựa vào tiền của đàn ông, con nói anh ta rất tốt và hứa sẽ thương các cháu như con.

Một người đàn ông mờ nhạt mọi mặt nhưng chỉ được cái miệng nói hay đã hấp dẫn con gái tôi. Nếu con tôi mà lấy người như thế tôi sợ rằng không chỉ con khổ mà cháu cũng khổ và tôi bị nhục nhã theo.

Tôi khuyên con hãy nhìn những mặt tích cực của con rể mà yêu thương lấy gia đình:

“Con rể yêu công việc nên không có thời gian dành cho vợ con nhưng đổi lại con, cháu và bố có cuộc sống đầy đủ vật chất. Con hãy kìm hãm ham muốn của bản thân mà nghĩ cho bố được không. Bây giờ con mà bỏ chồng rồi không có ai biếu tiền bố, cuối đời ai nuôi bố đây?”.

Lời cầu xin của tôi không biết có tác dụng không, thấy con gái im lặng, tôi mong con chín chắn hơn để nhận thức ai là người thương yêu con thật lòng. Mong con sớm vượt qua được giây phút yếu lòng để quay về bên chồng con.

Phi tần nào được vua độc sủng suốt 11 năm nhưng lại không thể có con, dù vô sinh vẫn được hoàng đế si mê
Dù không thể sinh con, phi tần này vẫn chiếm trọn trái tim của hoàng đế suốt 11 năm, trở thành người phụ nữ duy nhất được vua độc sủng trong suốt thời...

Quiz bà bầu

Theo Minh Khang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự