Ông xã quên điện thoại ở nhà, thấy mẹ chồng gọi đến, tôi nghe xong liền đưa bà 300 triệu

Cẩm Tú - Ngày 07/03/2024 12:00 PM (GMT+7)

Lúc bấm điện thoại để nghe, tôi chưa kịp lên tiếng nên mẹ cứ ngỡ đang nói chuyện với con trai. Mãi tới khi tôi lên tiếng, mẹ mới giật mình biết rằng từ nãy giờ là tôi nghe máy.

Tôi đã kết hôn được 5 năm và có một cuộc sống khá êm đềm. Một sáng cách đây 3 tháng, chồng vội đi làm và để quên điện thoại ở nhà. Khi tôi chuẩn bị ra ngoài mua đồ thì thấy điện thoại chồng đổ chuông. Là mẹ chồng gọi đến nên tôi nghe máy. Tưởng mẹ muốn nhờ chuyện gì đó, nhưng điều mẹ nói khiến tôi ngã quỵ.

Hóa ra mẹ chồng gọi tới báo bà vừa đi khám ở bệnh viện về, kết quả cho thấy bà mắc bệnh hiểm nghèo và cần phải phẫu thuật ngay. Tuy nhiên, mẹ chồng không muốn cho tôi biết vì sợ tôi chịu áp lực:

- Mẹ già rồi, mẹ không muốn tốn tiền bạc làm phẫu thuật, cũng không muốn tạo thêm gánh nặng cho các con. Hôm trước cái Thanh (tên tôi) nhờ mẹ lên ở cùng vì nó sắp sinh, nhưng giờ mẹ bệnh thế này nên không thể lên được. Con viện lý do gì đó nói lại với Thanh nhé, đừng nói với nó chuyện mẹ bị bệnh kẻo nó lo thêm, ảnh hưởng tới tâm lý, sức khỏe. Mà con cũng phải chăm sóc vợ cho cẩn thận vào nhé. 

Lúc bấm điện thoại để nghe, tôi chưa kịp lên tiếng nên mẹ cứ ngỡ đang nói chuyện với con trai. Mãi tới khi tôi lên tiếng, mẹ mới giật mình biết rằng từ nãy giờ là tôi nghe máy.

Là mẹ chồng gọi đến nên tôi nghe máy. (Ảnh minh họa)

Là mẹ chồng gọi đến nên tôi nghe máy. (Ảnh minh họa)

Khi mẹ chồng đang lúng túng, tôi liền khuyên mẹ đừng quá bi quan và hứa rằng bằng giá nào vợ chồng tôi cũng sẽ lo đủ tiền cho mẹ chữa bệnh. Nghe đến đây, mẹ chồng liền cản:

- Con mới sinh, còn bao nhiêu khoản phải chi. Mẹ già yếu rồi, đừng lãng phí tiền cho mẹ nữa. Bệnh của mẹ thế nào mẹ biết.

Những lời mẹ nói khiến tôi nghẹn ngào. Đúng là vợ chồng tôi đang khó khăn, tôi sắp sinh nhưng sao chúng tôi có thể trơ mắt nhìn mẹ có bệnh mà không chữa chứ?

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi liền âm thầm vét hết 100 triệu tiền tiết kiệm và hỏi vay bố mẹ tôi thêm 200 triệu nữa để chữa bệnh cho mẹ chồng. Bố mẹ tôi biết chuyện liền bảo sẽ đi rút tiền gửi ngân hàng cho chúng tôi vay 150 triệu, còn 50 triệu coi như ông bà thăm hỏi mẹ chồng tôi.

Với số tiền đó, mẹ chồng tôi đã được phẫu thuật kịp thời. Tình trạng của mẹ đang chuyển biến tốt lên từng ngày. Đến lúc này tôi mới nói thật với chồng về tình trạng sức khỏe của mẹ.

- Khi ấy anh đang có dự án quan trọng, sắp phải đi công tác. Anh từng nói sau chuyến này nếu làm tốt anh sẽ được thăng chức. Sợ anh lo lắng cho sức khỏe của mẹ, làm ảnh hưởng tới công việc nên em mới giấu anh. Mấy ngày anh đi công tác, em đã về quê đưa tiền cho mẹ. Tuy chẳng chăm được mẹ nhiều nhưng ít ra cũng ở nhà cơm nước để bố đưa vào bệnh viện cho mẹ ăn.

Sau khi mẹ chồng làm phẫu thuật xong tôi mới nói cho chồng biết. (Ảnh minh họa)

Sau khi mẹ chồng làm phẫu thuật xong tôi mới nói cho chồng biết. (Ảnh minh họa)

Chồng xúc động ôm tôi thật chặt rồi nói lời cảm ơn tới vợ. Sau sự việc đó, tôi bàn với chồng đón bố mẹ lên ở cùng để tiện chăm sóc. Bố mẹ chồng cũng muốn gần con gần cháu nên đồng ý luôn.

Nói thật, lúc mới làm dâu tôi khá ngại chuyện chung sống với bố mẹ chồng, nhưng sau lần mẹ chồng nằm viện, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng ngày càng thân thiết hơn. Khi tôi sinh nở, mẹ chồng luôn túc trực bên cạnh, chăm cho tôi từng chút một. Mẹ cũng thường dạy tôi cách chăm sóc gia đình, giải quyết mâu thuẫn với chồng thế nào, phải yêu thương bản thân ra sao. Mẹ cũng khéo léo khuyên giải khi hai vợ chồng xảy ra cãi vã nên gia đình luôn êm ấm, hòa thuận.

Theo thời gian, tôi cũng dần nhận ra các thành viên trong gia đình yêu thương, bao dung và gắn kết với nhau có ý nghĩa quan trọng thế nào. Khi đó, gia đình là nơi trú ẩn tâm hồn của mỗi người. Dù thế giới bên ngoài có khắc nghiệt đến đâu, chỉ cần chúng ta có một gia đình ấm áp, chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn để tiến về phía trước dù gió mưa.

Ôm bụng bầu 7 tháng đi đánh ghen, tôi bẽ bàng khi tiểu tam đứng trước mặt
Lúc đó tôi chẳng nghĩ được gì ngoài việc chồng ngoại tình. Tôi còn nghĩ chắc do vợ bầu bí, anh thiếu thốn chuyện đó nên lén “ăn chả” bên ngoài.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự