Sau khi chăm sóc cháu trai 5 năm, con dâu lại bảo tôi về quê chỉ vì một bữa cơm

Cẩm Tú - Ngày 11/02/2025 06:15 AM (GMT+7)

Chăm cháu suốt 5 năm qua, bỗng dưng con dâu lại đuổi khéo tôi về quê, khiến tôi nhất thời không chấp nhận được việc này.

Hôm đó là ngày cuối tuần, con trai và con dâu tôi đều đi nghỉ. Vì thế, tôi quyết định nấu một bữa “tươi” hơn để cải thiện bữa ăn cho cả nhà. Cháu trai tôi dạo này đòi ăn cá hồi, nên tôi đã nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị.

Khi ngồi vào bàn ăn, cháu trai ăn uống rất ngon miệng, khiến tôi cảm thấy công sức của mình thật xứng đáng. Con trai cũng khen tay nghề nấu nướng của tôi ngày càng giỏi. Tuy nhiên, con dâu lại chỉ ăn rau và không động đến món cá hồi. Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, không biết có phải con dâu không thích món này hay không. Nhưng rồi tôi nhớ lại, trước đây con cũng đã từng khen món cá hồi tôi làm rất ngon.

Sau bữa ăn, con dâu gọi tôi sang một bên nói chuyện riêng. Tôi hồi hộp nghĩ rằng có thể sẽ có tin vui gì đó chăng, nhưng khi con mở lời, tôi sững cả người. Con nói:

- Mẹ ơi, những năm qua mẹ đã vất vả chăm sóc cháu rồi. Chúng con nghĩ mẹ nên về quê nghỉ ngơi đi ạ, như vậy bố mẹ sẽ được ở gần nhau, mẹ đỡ phải chạy đi chạy lại nữa.

Chăm cháu suốt 5 năm qua, bỗng dưng con dâu lại đuổi khéo tôi về quê, khiến tôi nhất thời không chấp nhận được việc này. Tôi hỏi con dâu:

- Có phải mẹ đã làm gì không đúng không? Sao con lại nói chuyện này đột ngột thế?

Trong bữa cơm, con dâu chỉ ăn rau và không động đến món cá hồi tôi làm. (Ảnh minh họa)

Trong bữa cơm, con dâu chỉ ăn rau và không động đến món cá hồi tôi làm. (Ảnh minh họa)

Cô dâu ấp úng không nói nên lời, còn tôi càng nghĩa càng thấy buồn bực trong lòng. Tôi băn khoăn liệu có phải do con dâu không hài lòng về bữa ăn tôi nấu, nhất là món cá hồi đó, cho rằng tôi đã lãng phí tiền bạc không. Tôi không thể hiểu nổi tại sao chỉ vì một bữa ăn mà tôi lại bị đuổi về quê. Sau 5 năm cống hiến, chẳng lẽ công sức của tôi lại bị đánh giá thấp đến vậy?

Không thể nuốt trôi chuyện này, tôi hỏi các con cho ra nhẽ nhưng cả con trai và con dâu đều im lặng. Cảm thấy tủi thân, tôi thở dài nói:

- Được thôi, mẹ sẽ về quê, nhưng mẹ có hai điều kiện, các con phải đồng ý với mẹ.

Nghe đến đây, con dâu mới lên tiếng, hỏi tôi 2 điều kiện đó là gì. Hít một hơi thật sâu, tôi đáp:

- Thứ nhất, hãy cho mẹ biết mẹ đã sai ở đâu mà phải rời đi. Thứ hai, sau này mẹ phải được tới đây thăm cháu nội của mẹ thường xuyên.

Sau một hồi do dự, cuối cùng con dâu cũng giải thích rằng lý do không phải vì bữa ăn, mà vì tôi đã quá nuông chiều cháu trai. Con dâu cho rằng, nếu tiếp tục như vậy, cháu sẽ trở nên hư hỏng và không có tương lai. Nghe đến đây, tôi cảm thấy khó hiểu. Tôi chỉ muốn dành tình yêu thương cho cháu, sao con lại bảo tôi làm hư cháu chứ?

Tôi không thể hiểu nổi tại sao chỉ vì một bữa ăn mà tôi lại bị con dâu đuổi về quê. (Ảnh minh họa)

Tôi không thể hiểu nổi tại sao chỉ vì một bữa ăn mà tôi lại bị con dâu đuổi về quê. (Ảnh minh họa)

- Con biết mẹ cũng xuất phát từ tình yêu thương cháu, nhưng không phải cứ yêu thương là đáp ứng mọi yêu cầu của cháu mẹ à. Đằng này, cháu nó thích gì mẹ cũng đáp ứng bằng mọi cách. Mẹ luôn bênh cháu nên dần dần cháu nó không nghe lời dạy dỗ của bố mẹ nữa. Trồng một cái cây, muốn uốn cành phải uốn từ nhỏ mẹ ạ. Mẹ ở đây con thực sự không dạy được con mình nữa.

Hơn nữa, bố cũng có tuổi rồi, để bố ở quê một mình chúng con không yên tâm nên mới bảo mẹ về quê. Ông bà sớm tối có nhau sẽ đỡ cô quạnh hơn. Khi nào rảnh, bố mẹ có thể tới thăm cháu, cánh cửa này luôn rộng mở chào đón bố mẹ ạ.

Con dâu đã nói như thế rồi sao tôi có thể mặt dày ở lại được chứ, đành phải thu xếp hành lý về quê. Ngày rời đi, cháu trai ôm chặt lấy tôi mà khóc nức nở, khiến tôi thật không đành lòng chút nào.

Nói thật, ban đầu khi mới về quê, tôi vẫn thấy ấm ức lắm. Nhưng dần dần tôi thấy cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng hơn. Tôi có chồng bầu bạn, những lúc không có việc gì, tôi trồng hoa, chăm sóc cây cối, cuộc sống cũng khá thoải mái. Tôi cũng thường xuyên gọi điện cho cháu trai, và thỉnh thoảng đến thăm cháu hoặc các con đưa cháu về quê chơi. Tôi nghĩ như vậy là đủ rồi.

Cả nhà kéo đến khách sạn mừng sinh nhật mẹ vợ, tôi lén thanh toán hóa đơn rồi âm thầm rời đi
Khi đến nhà hàng, tôi thấy em vợ đã có mặt cùng bạn gái, trong khi bố mẹ vợ đang nhiệt tình trò chuyện với họ. Mẹ vợ tỏ ra rất vui vẻ và không ngần...

Tâm sự

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]11/02/2025 05:05 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự