Sung sướng được đằng ngoại cho 3 tỷ mua nhà, tân gia bố vợ thủ thỉ khiến tôi suýt ngất 

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 12/07/2021 09:33 AM (GMT+7)

Thấy vẻ mặt của tôi thì bố vợ lập tức to giọng quát. Đến lúc này tôi đã biết 3 tỷ ấy không hề dễ “nuốt” chút nào.

Sau đám cưới tôi và vợ thuê nhà ở riêng. Dù nhà vợ tôi ở thành phố nhưng tôi không thích ở rể. Cảnh thuê nhà chật chội, nay đây mai đó cũng chán vô cùng, tôi chỉ ước ao có tiền mua được một căn hộ cho riêng mình mà thôi. 

Bố mẹ tôi dưới quê nghèo lắm, lại còn em trai tôi đang ở chung với ông bà, chắc chắn chẳng trông chờ gì được. Nhà vợ thì có hai cô con gái, em gái vợ đã theo chồng. Song ông bà chẳng khá giả gì, chỉ có chút lương hưu đủ ăn tiêu mà thôi. 

Ấy vậy nhưng thời gian trước đột nhiên bố mẹ vợ lại gọi vợ chồng tôi về, bảo rằng nếu chúng tôi muốn mua nhà riêng thì ông bà sẽ cho 3 tỷ. Tôi hoá đá không thể tin nổi trước niềm vui đến quá bất ngờ. Tôi phải nhờ vợ cấu mình một cái thật đau mới biết rằng không nằm mơ.

Lúc đó vợ chồng tôi mới biết ông bà có một mảnh đất khác, sẽ bán đi cho chúng tôi tiền mua chung cư. Trời ơi 3 tỷ là được căn chung cư ngon lành lắm rồi. Em rể vợ tôi đã có nhà nên bố mẹ vợ không cho họ nữa. Ông bà nói thương vợ chồng tôi thiếu thốn và dành hết cho chúng tôi.

Sung sướng được đằng ngoại cho 3 tỷ mua nhà, tân gia bố vợ thủ thỉ khiến tôi suýt ngất  - 1

Tôi hoá đá không thể tin nổi trước niềm vui đến quá bất ngờ. Ảnh minh họa

Ngày trước tôi sĩ diện lắm, không bao giờ nghĩ đến chuyện nhờ vả nhà vợ vì sợ mang tiếng bám váy đàn bà. Thế nhưng trải qua mấy năm ở nhà thuê tôi đã thấm thía sự khổ cực và mệt mỏi. Bố mẹ vợ cho tiền, tôi chẳng từ chối lời nào, lập tức đồng ý và rối rít cảm ơn.

Với 3 tỷ ấy, chúng tôi mua được một căn chung cư rộng rãi thoải mái cho cả gia đình sinh sống. Ngày tân gia, vợ chồng tôi vui mừng làm tiệc mời anh em, bạn bè và đồng nghiệp đến chung vui. Ai cũng ngưỡng mộ và ghen tị với tôi đỏ mắt. 

Khi khách khứa đã ra về hết, chỉ còn người trong nhà với nhau, bố vợ đột nhiên ghé tai tôi thủ thỉ:

- Bố rất vui mừng và tự hào khi có được chàng rể như con. Chuyện nhà cửa của hai đứa xong rồi, bố mẹ đang rao bán căn nhà bên kia để chuyển về quê sống. Cả đời sống ở thành phố bon chen ngán lắm rồi, hai ông bà già này muốn về quê hưởng thanh bình yên ả. 

Tôi gật gù đồng tình với bố vợ. Lúc này ông có nói trái đất hình tam giác thì tôi cũng đồng tình luôn. Bởi người vừa cho tôi căn nhà này chính là ông, thành ra ông nói gì cũng đúng cả. 

- Hai vợ chồng dọn dẹp sẵn 2 căn phòng đi nhé, để bố mẹ đưa các cụ và bà cô sang ở…

Tôi nghe đến đó thì ngớ người. Bố mẹ vợ tôi vẫn còn ít tuổi, vì ông bà kết hôn sớm. Hiện tại hai người đang sống với bố mẹ ruột của ông, tức là ông bà nội của vợ tôi. Hai cụ đều hơn 80 tuổi, sức khỏe suy sút nhiều rồi. Ngoài ra còn em gái của bố vợ, bà ấy ly hôn từ lâu và chẳng có con cái gì nên ông đưa em gái về cưu mang. Nghe ý ông thì ông định đưa 3 người ấy sang ở với vợ chồng tôi?!

Sung sướng được đằng ngoại cho 3 tỷ mua nhà, tân gia bố vợ thủ thỉ khiến tôi suýt ngất  - 2

Tôi nghe đến đó thì ngớ người. Ảnh minh họa

- Cả gia sản bố để hết cho 2 đứa còn gì. Chúng tôi đã có lương hưu, không cần hai đứa phải bận tâm. Có chăm hai cụ với bà cô thôi mà cũng không làm được nữa à? Phận con cháu phải báo hiếu ông bà, đằng này được hẳn 3 tỷ thừa kế nữa đấy nhé. Thế có đồng ý không, không đồng ý thì trả lại tôi căn nhà!

Thấy vẻ mặt của tôi thì bố vợ lập tức to giọng quát. Đến lúc này tôi đã biết 3 tỷ ấy không hề dễ “nuốt” chút nào. Ông bà muốn đẩy gánh nặng cho chúng tôi, còn hai người họ thảnh thơi về quê vui hưởng tuổi già đây mà!

Nếu bố vợ nói ngay từ đầu điều kiện này, chắc chắn tôi sẽ không đồng ý. Nhưng bây giờ nhà cũng đã mua, tiệc tân gia cũng đã tổ chức, bạn bè đồng nghiệp đang ngưỡng mộ tôi không để đâu cho hết. Đột nhiên lại không có nhà nữa mà đi thuê trọ, mọi người sẽ cười vào mặt tôi mất. Chưa nói, qua một thời gian ngắn ở nhà mới thoải mái và sung sướng vô cùng, tôi không bao giờ còn muốn quay lại cảnh ở trọ nữa. 

Thế nhưng bảo vợ chồng tôi phải chăm sóc 3 người già, nghĩ đến là thấy ớn rồi. Vợ chồng tôi có hai đứa con nhỏ, lo cho chúng cũng đã đủ hết hơi.

Hiện tại tôi tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Tôi mất ăn mất ngủ cả tuần trời nay rồi, bố vợ thì cứ giục giã phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Tôi phải chọn lựa thế nào đây? Làm thế nào để không cần chăm sóc ai mà vẫn được bố vợ cho căn nhà?

Gặp lại bạn gái quê như thắm sau 2 năm, tôi nuốt nước bọt chỉ muốn bỏ vợ sắp cưới
Tôi sợ tôi sẽ làm chuyện có lỗi với Thúy nhưng tôi cũng không thể cưỡng lại được người yêu cũ xinh như mộng thế này.
Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự