Tôi xinh đẹp, gia cảnh khá giả nhưng chồng nhất quyết đòi ly hôn để cưới cô bán cá

Cẩm Tú - Ngày 07/08/2024 11:30 AM (GMT+7)

Tôi không làm gì sai cả. Tôi đã sinh cho anh một đứa con và chăm sóc bố mẹ anh ấy suốt 3 năm qua. Vậy mà giờ anh định bỏ tôi và con trai chỉ vì một người phụ nữ bán cá sao?

Lần đầu tiên tôi gặp chồng, anh ấy đã gặt hái được một số thành tựu trong sự nghiệp. Nhìn anh ấy tài năng và có sự nghiệp riêng nên tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau này, tôi chủ động tìm hiểu và theo đuổi anh mà không chút đắn đo.

phụ nữ, theo đuổi một người đàn ông thực ra là một điều rất táo bạo, tôi vốn tưởng mình sẽ từ bỏ sớm nhưng không ngờ lại kiên trì được 3 tháng. Thực ra không phải không có ai theo đuổi tôi. Tôi xinh đẹp, có năng lực và gia cảnh tốt. Chỉ là tôi muốn tìm một người phù hợp với mình và anh là người tôi cảm thấy phù hợp nhất.

Cuối cùng, sau 3 tháng theo đuổi, chồng đến gặp tôi và ngỏ ý muốn kết hôn. Tôi rất ngạc nhiên và luôn có cảm giác như mình đang mơ, bởi trước đó anh không tỏ thái độ rõ ràng gì với tôi cả. Nhưng tôi không nghĩ nhiều và đồng ý luôn, vì đó là điều tôi hằng mơ ước mà.

Sau 3 tháng theo đuổi, anh đã ngỏ lời cầu hôn tôi. (Ảnh minh họa)

Sau 3 tháng theo đuổi, anh đã ngỏ lời cầu hôn tôi. (Ảnh minh họa)

Sau khi lấy anh, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc như tôi tưởng tượng. Anh đối xử với tôi như một vị khách vậy.

Tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn với chồng. Anh ấy chưa bao giờ chủ động giới thiệu bạn bè với tôi, cũng như không kể cho tôi nghe bất kỳ trải nghiệm nào trước đây của anh ấy, thậm chí tôi còn có cảm giác như đang sống với một người xa lạ. Mẹ chồng từng nói, chồng tôi vốn là người rất nói nhiều, nhiệt tình với mọi người nhưng từ khi lấy anh, tôi chưa bao giờ cảm thấy anh là người như vậy.

Tôi kết hôn với anh được 3 năm, cũng sinh cho anh một cậu con trai. Thái độ của chồng đối với tôi đã thay đổi đôi chút theo năm tháng, có lẽ vì con trai. Tưởng chồng sẽ dần dần khá hơn nhưng điều tôi không ngờ là tháng trước anh ấy đã đệ đơn ly hôn.

Hôm đó cầm tờ đơn ly hôn đưa vợ, anh nói:

- Hôm nay anh gặp lại mối tình đầu của mình. Cô ấy là bạn học cấp 3 của anh. Năm đó cô ấy thi trượt đại học, nhưng cô ấy vẫn theo anh đến thành phố, đi làm kiếm tiền rồi hỗ trợ anh đi học. Ban đầu bọn anh dự tính sau khi anh tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn, nhưng bố mẹ cô ấy không chấp nhận một chàng rể nghèo như anh. Họ ép cô ấy lấy một người đàn ông giàu có vì cho rằng như thế sẽ tốt hơn cho cô ấy…

Gần đây anh mới gặp lại mối tình đầu. Chồng của cô ấy bị phá sản và không may qua đời trong một vụ tai nạn. Giờ cô ấy phải đi bán cá mưu sinh để nuôi con. Anh có sự nghiệp thành công như ngày hôm nay là nhờ cô ấy, vì thế anh muốn chăm sóc mẹ con cô ấy và bù đắp những nuối tiếc của mình năm đó.

Tôi không ngờ chồng lại đòi ly hôn vợ để cưới một cô bán cá. (Ảnh minh họa)

Tôi không ngờ chồng lại đòi ly hôn vợ để cưới một cô bán cá. (Ảnh minh họa)

Đây là lần đầu tiên chồng nhắc về chuyện quá khứ với tôi. Thật không ngờ, anh nhắc lại là để ly hôn với tôi.

Tuy nhiên, tôi không làm gì sai cả. Tôi đã sinh cho anh một đứa con và chăm sóc bố mẹ anh ấy suốt 3 năm qua. Vậy mà giờ anh định bỏ tôi và con trai chỉ vì một người phụ nữ sao?

Thái độ của chồng rất cứng rắn, nhất quyết đòi ly hôn và hứa sẽ để lại tài sản cho tôi. Nhưng tôi yêu chồng, con trai tôi cũng cần bố.

Bố mẹ chồng biết chuyện nhất quyết không cho tôi ký vào đơn ly hôn. Mấy hôm nay chồng tôi bỏ nhà đi, không khí trong gia đình vô cùng nặng nề. Tôi không biết nên làm thế nào nữa. Ly hôn tôi không đành lòng, nhưng cứ mãi thế này cũng không phải là cách. Có cách nào để chồng tôi "quay đầu" không?

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự