Gái Bọ Cạp quyến rũ nhưng không dễ dãi, hiểu chưa?!

Ngày 04/08/2015 14:07 PM (GMT+7)

Gái cung Bọ Cạp – nghĩa là mạnh mẽ, thông minh, dứt khoát , quyến rũ, và đầy bí ẩn. Hiểu chưa?

Nàng thức dậy trước giờ chuông báo thức reo, chậm rãi rời khỏi giường, kéo rèm trước khi bước vào phòng tắm. Thong thả vặn vòi hoa sen, rồi sau đó bình thản chọn cho mình chiếc đầm đen ôm quyến rũ, đầy mê hoặc.

Nàng 29 tuổi, vẫn độc thân. Nàng được sinh ra vào một ngày cuối tháng 10, nên nghiễm nhiên thuộc dòng dõi cung Bọ Cạp – cung hoàng đạo quyến rũ và bí ẩn nhất.

Tiếp xúc với nàng, người ta dễ dàng nhận xét đó là một cô gái quyến rũ, thông minh, nhưng khó hiểu vô cùng. Cô ấy là kẻ luôn tỏ ra không hiểu thứ gì, nhưng lại là người đã nắm được toàn bộ câu chuyện, là kẻ tỏ ra rất dễ dãi với bạn lúc gặp mặt, nhưng lại biến mất không thể tìm lại khi buổi hẹn kết thúc.

Bí ẩn, đến mức luôn khiến người khác ngạc nhiên và hoài nghi.

Trước khi đến cơ quan, nàng rẽ vào quán café  mua một ly nóng, thấy chàng trai vest đen phía xa đang chăm chú nhìn mình, vờ như không thấy, nàng chậm rãi tìm một chiếc bàn gần lối ra, anh ta vẫn không rời mắt khỏi nàng, vẫn sẽ vờ như không thấy, nàng kiêu ngạo lật tờ báo mới mua sang trang, thì anh ta xuất hiện.

- Tôi có thể ngồi cùng bàn với em được không? Bên kia chật quá.

Nàng không ngẩng mặt lên nhìn anh ta, lạnh lùng gật đầu thay cho sự đồng ý đầy miễn cưỡng.

- Có vẻ em làm về lĩnh vực bất động sản. Anh nhớ đã gặp em ở một hội thảo. Em thuộc công ty nào?

- Vic Group. Nàng trả lời, tay vẫn lật báo.

Không nản lòng trước thái độ bất hợp tác của nàng, anh chàng tiếp tục

- Vậy là cùng ngành rồi, anh tác bên Lavender Group. Tối nay anh có một bữa tiệc, em có muốn đến dự cùng anh không?

Đáp trả trước lời mời quá vội vã của chàng trai còn chưa biết tên, nàng ngẩng lên mỉm cười, đáp “OK”. Trước khi đứng dậy, xách cặp, rời khỏi quán.

Nói vậy thôi, chứ nàng đâu rảnh.

Tan làm, nàng vội vã về nhà, tối nay có hẹn tham gia tiệc cùng ban lãnh đạo công ty về dự án nhà đất mới nổi ở ngoại thành Hà Nội. Nàng trở về nhà và nhanh chóng quên khuấy lời hẹn của anh chàng vô duyên sáng nay.

Gái Bọ Cạp quyến rũ nhưng không dễ dãi, hiểu chưa?! - 1

Gái cung Bọ Cạp – nghĩa là mạnh mẽ, thông minh, dứt khoát , quyến rũ, và đầy bí ẩn. Hiểu chưa?(ảnh minh họa)

Chọn cho mình một bộ váy dạ hội đen tuyền với điểm nhấn ren phía chân váy, nàng là một tín đồ của màu đen, dù là váy, túi xách, hay giày cao gót, tất tần tật đều một màu đen đơn giản. Đơn giản, nhưng không hề đơn điệu, nàng luôn biết chọn đồ và kết hợp cho khỏi đơn điệu và tạo được điểm nhấn vừa đủ.

Những ngày này, người ta share nhau cái clip có một bà giáo viên nào đó nói rằng bà là cung Bọ Cạp. Nàng mỉm cười, tắt video, hóa ra cung Bọ Cạp là phải dữ dằn đến vậy à? Nàng lại khác, trong công việc, nàng nghiêm túc và cẩn thận đến từng chút, trong mối quan hệ xã hội, nàng khéo léo, không to tiếng với ai, nhưng đã nói một là một, chưa hề mang lời đe dọa ai, nhưng vẫn khiến người khác tôn trọng mình, nàng nghĩ, đấy mới là Bọ-Cạp-xịn.

Bữa tiệc diễn ra sang trọng tại một khách sạn lớn, thành phần tham gia buổi tiệc là những tên tuổi lớn trong nghề, mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp, nếu như không xuất hiện anh chàng vest đen sáng nay, anh ta đứng lên phát biểu với tư cách là giám đốc đại diện của công ty Lavender.

Cuối buổi tiệc, anh ta tiếp cận nàng bằng việc mời một ly rượu.

Nàng vui vẻ nhận lời, ngỡ rằng đã khiến nàng ấn tượng bởi chức vụ của mình. Say mê điêu đứng trước vẻ ngoài quyến rũ, và ánh mắt bí ẩn như không có cách nào xuyên thấu của nàng, anh ta mạnh dạn nắm tay.

- Anh đã để ý tới em từ lâu. Anh ta nói.

Nàng vùng tay ra, đứng xa ra một chút. Ngỡ rằng nàng như một chú thỏ non, chuẩn bị sa lưới, anh ta mạnh dạn tiến gần, đặt tay vào eo nàng.

- Anh sẽ giúp em tiến xa hơn trong lĩnh vực này.

Đến đây thì nàng không chịu đựng được nữa, bản lĩnh của Bọ Cạp bùng nổ khiến nàng bực tức, nàng lấy mũi giày cao gót dẵm mạnh vào chân anh ta.

- Cảm ơn anh nhưng tôi không cần.

Nàng nói dứt khoát. Nghe thì cứ như là phim Hàn vậy, nhưng có gì là đặc biệt đâu, không phải vì nàng không mong được phát triển sự nghiệp mà là không chịu nổi cảnh bị hạ thấp năng lực, nàng đã nỗ lực bao nhiêu năm trời để chứng tỏ khả năng của mình, mà lại bị một lời ve vãn của gã đàn ông biến mình thành kẻ sống bám sao.

- Tránh xa ra, Tôi thuộc… cung Bọ Cạp.

Nàng nói, trong giây phút nhắc đến cung hoàng đạo của mình, mắt nàng thực sự sáng lên trong niềm tự hào, cung Bọ Cạp – nghĩa là mạnh mẽ, thông minh, dứt khoát , quyến rũ, và đầy bí ẩn. Hiểu chưa?

Hiền Sunny
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cảm hứng Eva