Nàng dâu được mẹ chồng liên tục tặng váy áo, đi đến đâu là "sáng trưng" ở đó

Ngày 18/07/2017 00:05 AM (GMT+7)

Hạnh phúc ngập tràn, thành công trong công việc, được gia đình chồng yêu mến khiến Hà Châu là mẫu người không ít phụ nữ muốn hướng tới.

Cùng gặp gỡ một cô gái có cuộc sống viên mãn với công việc tốt, gia đình hạnh phúc và biết cách yêu bản thân. Những chia sẻ gần gũi của một cô gái có nhiều cơ hội được tiếp xúc với các nền văn hóa của các nơi trên thế giới chắc hẳn sẽ đem đến nhiều cảm hứng cho chị em.

Hà Châu có thể giới thiệu nhiều hơn về bạn để gửi tới độc giả?

Mình tên là Hà Châu và là một 8x đời gần cuối, mình đã tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương TP.HCM và hiện công tác trong lãnh vực dầu khí, là một cô nhân viên văn phòng chính hiệu. Tự nhận xét về bản thân thì chắc là một “bánh bèo” yêu thích thời trang và làm đẹp.

Nàng dâu được mẹ chồng liên tục tặng váy áo, đi đến đâu là amp;#34;sáng trưngamp;#34; ở đó - 1

Vi vu khắp nơi, xúng xính toàn đồ đẹp!

Mặc dù không có chiều cao nổi bật nhưng phong cách thời trang của bạn được nhiều lời khen ngợi, bạn có bí quyết chọn đồ nào không?

Nếu nói là nhiều người khen ngợi thì mình không dám nhận đâu, bản thân mình thuộc dạng nhỏ con nhưng may mắn là nhìn khá cân đối nên cũng dễ chọn đồ. Như đã “khai báo”, tính cách mình rất bánh bèo lại hướng ngoại, yêu thích sự vui vẻ trẻ trung nên mình có xu hướng chọn những bộ cánh mang màu sắc rực rỡ, màu pastel ngọt ngào hoặc những bộ đầm có họa tiết hoa để cảm thấy bản thân nữ tính hơn. 

Một tips của mình là vào thứ 2 đầu tuần, mình thường tránh mặc màu đen mà chọn một bộ đầm màu sáng để  tâm trạng phấn chấn và khởi động một ngày của tuần mới thật  nhiều năng lượng!

Theo mình nghĩ thì điều quan trọng tạo nên nét đẹp của người phụ nữ đó là sự tự tin. Bạn khoác lên người bất kỳ bộ cánh nào mà làm bạn thoải mái và tự tin vào chính mình, thì đó sẽ là trang phục đẹp nhất tôn lên thần thái của bạn.

 - Hà Châu- Eva.vn

Theo mình nghĩ thì điều quan trọng tạo nên nét đẹp của người phụ nữ đó là sự tự tin. Bạn khoác lên người bất kỳ bộ cánh nào mà làm bạn thoải mái và tự tin vào chính mình, thì đó sẽ là trang phục đẹp nhất tôn lên thần thái của bạn.

Có một lần một chị trong công ty khuyên Châu là em nhỏ con thì em chỉ nên mặc váy ngắn tới bữa tiệc X’mas party cuối năm, tuy nhiên quan điểm của mình là khi đi đến một bữa tiệc mang tính chất trang trọng ở một khách sạn lớn thì mình nên chọn một bộ đầm dài, khác với những tiệc thường ngày.

Cuối cùng Châu chọn cho mình một bộ đầm dạ hội đuôi cá lấp lánh và được khen hơn mong đợi ấy. Châu nhận thức mình bé người thì không nên mặc một bộ đầm quá rộng mà nên ôm sát vào cơ thể một chút nên show ra những đường cong mình có! 

À, ngoài ra đối với các chị em nào không tự tin lắm vào bản thân thì bây giờ đã có nhiều phụ kiện hỗ trợ chị em chúng mình ví dụ như nếu vòng 2 bạn hơi to một xíu thì đã có quần gel để che đi khuyết điểm! Và một quan điểm về thời trang của Châu nữa là mọi thứ nên tiết chế ở mức vừa đủ, khi quá rườm rà thì sẽ bị phản tác dụng.

Mặc đồ đẹp, vi vu đi du lịch khắp nơi bạn khiến nhiều chị em ghen tị lắm đấy!

Không có đâu, Châu thấy bây giờ các chị em rất biết cách làm đẹp, thế hệ 9x, 10x bây giờ mặc đồ rất chất và cá tính. Mình cũng học hỏi từ các bạn trẻ rất nhiều, bữa nào mà vô tình lụm được bí kíp, các tips mới về làm đẹp thay đổi để bản thân đa dạng và mới mẻ hơn là bữa đó vui nguyên ngày luôn ấy.

Riêng công ty mình thì các chị em ăn mặc rất đẹp đi làm, vì thời buổi bây giờ người phụ nữ không những giỏi việc gia đình mà lại cũng biết chăm sóc và yêu quý bản thân nữa đúng không nè? 

Nàng dâu được mẹ chồng liên tục tặng váy áo, đi đến đâu là amp;#34;sáng trưngamp;#34; ở đó - 2

Hà Châu khoe vẻ đẹp tràn đầy sức sống trong mẫu váy đỏ nổi bật qua ống kính của người bạn thân thiết.

Xúng xính đầy hàng hiệu, bạn có vẻ chịu chi cho những sở thích thời trang?

Trời, mình cũng chẳng có gì gọi là xúng xính đầy hàng hiệu đâu. Mình nghĩ bạn gái nào cũng thích về thời trang cả, tùy vào ngân sách của từng người mà sẽ chọn những món đồ phù hợp với sở thích và khả năng. Tiêu chí mình chọn đồ không nhất thiết phải là quá đắt tiền, mà cái quan trọng là chất liệu vải, đường chỉ và form may. 

Mình thấy bây giờ có rất nhiều thương hiệu của các bạn trẻ Việt Nam thiết kế rất đẹp, giá tuy rằng có đắt hơn những đồ thường chút xíu nhưng bù lại chất lượng khi bạn xài lâu chất vải sẽ ít bị xuống màu, hoặc bung các đường kim chỉ ra. 

Mình cũng thích order một số hiệu quần áo của nước ngoài, bạn hoàn toàn có thể canh mùa sale của các nước ấy để lựa cho mình một món đồ tốt về chất lượng mà giá cả vẫn rất là phải chăng.

Mẹ chồng thường xuyên mua tặng quần áo

Trên trang facebook cá nhân, bạn từng chia sẻ mẹ chồng cũng mua đồ hiệu tặng, bạn có bí quyết gì khiến mẹ yêu quý đến vậy?

Mình không có bí quyết gì đặc biệt hết cả. Lúc đầu mình và mẹ chồng mình không thân nhau lắm đâu, thậm chí mẹ chồng mình còn nói mình cứng đầu nữa kìa. Mà đúng là mình cứng đầu thiệt mà, điều may mắn trong cuộc đời mình đó là gặp được những người bạn rất tốt, mọi người và mẹ ruột mình thường hay khuyên rằng: Muốn được người khác yêu thương thì bản thân mình phải mở lòng ra yêu thương họ trước!

Nghe rất là lý thuyết đúng không nhưng sự thật là vậy đó các bạn. Có lần, anh bạn thân mình còn hỏi một câu làm mình nhớ mãi: “Đó là người đã sinh ra người em yêu sao em lại không thể thương được hả em?”

Thế là sau một thời gian cứ xáp lá cà lại gần mẹ chồng, hai mẹ con bây giờ rất hay rù rì tâm sự với nhau, đi ăn ốc uống trà sữa và có chung một niềm đam mê bất tận là shopping.

Tính chồng mình thì hay thích ở nhà hơn ra đường, thế nên mỗi lần bạn ấy không chịu đi đâu là hai mẹ con mình lại rủ nhau đi cho bạn chồng ở nhà luôn.

Chưa kể có những lúc ai đó hay gặng hỏi mình sao chưa chịu có em bé, mình chưa kịp lên tiếng là mẹ chồng mình trả lời thay rất chi là cool luôn: “ Để cho tụi nó đi chơi cho đã, mới cưới thì phải thoải mái tận hưởng chứ sao!”

Rất nhiều bạn nữ chưa lấy chồng hay bị chi phối bởi quan điểm “Khác máu tanh lòng”, nhưng có bao giờ bạn đặt vấn đề ngược lại là bản thân các bạn đã yêu thương ba mẹ chồng như người thân ruột thịt của mình hay chưa?

Mình may mắn gặp được gia đình chồng rất tốt nhưng nếu bản thân mình cứ cứng đầu không chịu mở lòng ra gần gũi với mẹ thì làm sao bây giờ có thêm được một gia đình thứ 2 vui như vậy đúng hông nè?

Từng có thời gian sống tại Mỹ, Hà Châu có bị ảnh hưởng bởi phong cách của người dân nơi đây?

Thời gian sống tại Mỹ, mình sống ở Dorm, không những xung quanh mình là các thanh niên Mỹ mà lại còn có cả các bạn gái ở các nước trên thế giới như: Kosovo, Colombia, Bulgaria, Ecuador, Đài Loan. 

Mỗi một cô gái là một bông hoa, chưa kể là tiêu chuẩn làm đẹp mỗi nơi lại khác nhau nữa, rất thú vị. 

Với người Việt Nam mình thì mắt to hai mí mới là đẹp đúng không? Vậy mà có một anh trai người Slovakia đã tuyên bố là sexy eyes phải là kiểu mắt xếch một mí như của người Hoa thì mới đẹp. Thế nên bạn không đẹp trong mắt người này thì hãy cứ yên tâm vì sẽ có một người khác thưởng thức được nét đẹp của bạn.

Nếu nói đặc điểm chung của các bạn nữ phương Tây, theo cách nhìn của mình thì các bạn rất thích make up mắt như kẻ eyeliner chuốt mascara, các bạn mặc đồ khá là phù hợp với hoàn cảnh. 

Ví dụ như nếu các bạn ấy đi club thì sẽ là những bộ váy bó sát còn nếu đi công viên giải trí thì những bộ đồ thường thấy sẽ là short mix với áo thun 3 lỗ hoặc tank tops, mang flip flop hoặc giày thể thao.

Còn các bạn gái Châu Á thì lại điệu đà hơn, khi đi chơi ở khu vui chơi vẫn có thể mặc đầm và hay đội nón rộng vành. Tuy nhiên theo mình thấy, thì nếu các bạn nữ Đài Loan và cả mình nữa hay có xu hướng tự ti về body: Chân của tôi không được thon, eo tôi không được nhỏ, còn các bạn Mỹ lại khá tự tin về chính bản thân họ.

Mình có một cô bạn thân người Mỹ tên Shawna, có người trêu bạn ấy hơi thừa cân, nhưng Shawna lại rất yêu đời và hoàn toàn không buồn bã về chính số đo của cô ấy. Đó cũng là một điều mình học hỏi từ các bạn nữ xung quanh. 

Nàng dâu được mẹ chồng liên tục tặng váy áo, đi đến đâu là amp;#34;sáng trưngamp;#34; ở đó - 3

Kinh nghiệm chọn đồ đi du lịch các nước

Có điều kiện đi nhiều nước trên thế giới, bạn có tiêu chí gì khi mang theo đồ thời trang đến các nước khác nhau?

Thật ra mình cũng may mắn được đi một số nước trên thế giới nhưng cũng không phải là nhiều nước quá đâu. Nếu so với mẹ chồng mình thì cũng còn thua xa lắm. Nhiều người khi đi du lịch sẽ nghĩ rằng chỉ cần mang những đồ đơn giản thì mới tiện lợi và dễ dàng di chuyển, nhưng thật ra mình thấy thời trang bây giờ có rất nhiều kiểu dáng đa dạng với chất liệu khá là thoải mái và đẹp nữa!

Châu cũng hay lên Instagram để học hỏi cách mix đồ của các fashionista, đôi lúc chỉ cần bạn đeo một món phụ kiện là nón/giày hay khăn choàng sẽ làm phong cách của bạn nhìn hay hơn hẳn.

Ngoài ra, cách phối đồ của mình khi đi du lịch sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố: một là trang phục phù hợp với khung cảnh nơi đến và hai là tùy vào tâm trạng của mình ngày hôm đó.

Ví dụ như trong chuyến du lịch tới Châu Âu vừa rồi, khi tới thăm thành phố  Paris vào mùa xuân, hôm đó tiết trời khá se lạnh, hôm ấy tụi mình đi ngắm hoa anh đào ở công viên Parc De Sceaux, Châu chọn cho mình một chiếc váy thiết kế kiểu cổ điển có màu hồng phấn trùng với màu hoa, kiểu dáng khá là kín đáo tuy nhiên vẫn có chút điểm nhấn đó là phần sau lưng hơi trễ một chút để không có cảm giác quá bít bùng trong bộ trang phục.

Cách phối đồ của mình khi đi du lịch sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố: một là trang phục phù hợp với khung cảnh nơi đến và hai là tùy vào tâm trạng của mình ngày hôm đó

- Hà Châu - Eva.vn

Bản thân thành phố Paris là một thành phố rất lãng mạn, nếu như thời tiết Sài Gòn sẽ khó mà diện những item như áo lông hay boot, thì khi đi tới Paris Châu tha hồ diện những trang phục nêu trên, mix với một chiếc đầm cổ lọ có màu đỏ Bordeaux, một đôi vớ lưới và boot, vừa ấm áp lại vừa mang cho mình cảm giác thích thú và vẫn gợi cảm.

Riêng ngày đi tới cung điện Versailles, cảnh vật nơi ấy rất tráng lệ và cổ kính, Châu thích một chút gì đó vừa nữ tính vừa thật cổ điển mà lại kín đáo nữa, nên cuối cùng quyết định mặc một chiếc váy màu xanh cổ vịt với chất liệu thiết kế là ren Pháp, mix cùng một chiếc nón rộng vành có điểm chút hoa trên vành nón.  

Còn khi đi tới Hà Lan, tham quan vườn hoa Keukenhof, ở Hà Lan không khí mang hơi hướng đồng quê, không gian rất dễ chịu, Châu chọn cho mình chiếc đầm thêu hoa trắng rất nữ tính, một chiếc nón cói có in chữ kết hợp với đôi giày bata cũng thêu hoa, trang phục vừa vintage vừa mềm mại hòa hợp với khung cảnh yên bình của làng hoa Tulip, lại rất thoải mái khi bạn di chuyển nữa. Nếu bạn mặc một bộ đồ ôm sát mang giày cao gót khi đi vào vườn hoa sẽ rất khó. 

Đặc biệt bản thân mình khi đi đến đất nước nào sẽ rất thích nếu được mặc bộ trang phục truyền thống của nước ấy, ví dụ như trong chuyến đi Nhật, mình và cô bạn đã  tìm ra được tiệm cho mướn Kimono với chất liệu rất đẹp, lại còn được làm tóc và cho mượn các phụ kiện nữa. Bạn nào có nhu cầu muốn tìm hiểu thì inbox riêng mình nhé, mình sẽ chỉ cho.

Nhiều chị em lo lắng sau khi sinh con sẽ không còn hấp dẫn nữa, bạn có từng có ý nghĩ như vậy chưa?

Mình nghĩ các chị em nên lo lắng vừa đủ và cũng thoải mái vừa đủ! Bản thân mình nên có một sự “lo lắng nhẹ” đủ để kiềm chế trước những cám dỗ rất hấp dẫn như là trà sữa và bánh kem (hai thứ mình rất thích), lo lắng đủ để bạn có quyết tâm tập luyện sau kì sinh nở. 

Tuy nhiên, bạn cũng chẳng cần phải mất ăn mất ngủ, thay vào đó hãy biến những nỗi lo thành động lực kích thích bản thân lấy lại vóc dáng cũ!

Mình biết các bà mẹ bỉm sữa rất chi là bận rộn chăm sóc con cái, nhưng thời buổi hiện đại bây giờ mình thấy có vô vàn phương thức để các bạn có thể trở lại “phong độ” năm xưa như là yoga, kickboxing, gym.

Thậm chí có những phòng gym có bài tập chỉ có 30 phút một ngày dành cho các chị em bận rộn trong cuộc sống! Bản thân Châu rất thích những người có ý chí và luôn học hỏi theo họ, người ta làm được mình cũng sẽ làm được. Nhìn các chị em bây giờ sinh con xong, có người còn đẹp hơn cả thời con gái ấy chứ!

Châu cho rằng, phụ nữ mặc đẹp là vì lý do gì, vì bản thân hay vì chồng thích nhiều hơn?

Theo quan điểm của Châu thì phụ nữ mặc đẹp là do chính họ thích! Tất nhiên khi mình mặc đẹp và có một người thưởng thức được nét đẹp đó thì mình sẽ vui chứ. Mình cá là một lời khen tặng thật lòng sẽ làm cho phụ nữ vui cả ngày đó.  

Bản thân mình có một suy nghĩ là: “Nếu bạn không yêu thương được chính bạn thì làm sao biết cách yêu thương người khác.” Yêu thương bản thân ở đây không có nghĩa là mình ích kỉ, mà mình trân trọng giá trị bản thân mình, ăn mặc đẹp và phù hợp hoàn cảnh cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng người đối diện.

Nếu bạn không yêu thương được chính bạn thì làm sao biết cách yêu thương người khác.

- Hà Châu- Eva.vn

Với chồng mình thì vì là đàn ông nên anh ấy đôi lúc thích sự đơn giản, thích mình ăn mặc short và áo thun thôi. Nhưng khi đến các bữa tiệc trang trọng thì tất nhiên sẽ phải dress up đẹp hơn mọi khi. Theo mình thì hổng có người đàn ông nào không thích người phụ nữ của mình đẹp cả. Cái đẹp ở đây sẽ không chỉ nằm ở cách ăn mặc mà còn cả cách ứng xử và sự nữ tính toát ra từ tâm hồn của bạn.

Bạn không nhất thiết phải cao như người mẫu hoặc có số đo 3 vòng thật chuẩn mới được gọi là đẹp. Bản thân mỗi phụ nữ đã là một bông hoa, hãy tươi cười hãy yêu thương và tỏa hương theo một cách rạng rỡ nhất bạn nhé.

Nàng dâu được mẹ chồng liên tục tặng váy áo, đi đến đâu là amp;#34;sáng trưngamp;#34; ở đó - 4

Cảm ơn những chia sẻ của bạn!

Xem tiếp những hình ảnh đẹp của Hà Châu trong những chuyến du lịch

 

Nàng dâu được mẹ chồng liên tục tặng váy áo, đi đến đâu là amp;#34;sáng trưngamp;#34; ở đó - 5

Nàng dâu được mẹ chồng liên tục tặng váy áo, đi đến đâu là amp;#34;sáng trưngamp;#34; ở đó - 6

Hà Châu thả dáng trên bãi biển xanh ngát trong chuyến du lịch tại Nhật Bản.

Nàng dâu được mẹ chồng liên tục tặng váy áo, đi đến đâu là amp;#34;sáng trưngamp;#34; ở đó - 7

Nàng dâu được mẹ chồng liên tục tặng váy áo, đi đến đâu là amp;#34;sáng trưngamp;#34; ở đó - 8

Cô mặc trang phục truyền thống của Nhật khi ghé thăm nơi này.

Nàng dâu được mẹ chồng liên tục tặng váy áo, đi đến đâu là amp;#34;sáng trưngamp;#34; ở đó - 9

Nàng dâu được mẹ chồng liên tục tặng váy áo, đi đến đâu là amp;#34;sáng trưngamp;#34; ở đó - 10

Nàng dâu được mẹ chồng liên tục tặng váy áo, đi đến đâu là amp;#34;sáng trưngamp;#34; ở đó - 11

Nàng dâu được mẹ chồng liên tục tặng váy áo, đi đến đâu là amp;#34;sáng trưngamp;#34; ở đó - 12

Nàng dâu được mẹ chồng liên tục tặng váy áo, đi đến đâu là amp;#34;sáng trưngamp;#34; ở đó - 13

Cô gái 8x sang chảnh với những món đồ hiệu tại Pháp.

Nàng dâu được mẹ chồng liên tục tặng váy áo, đi đến đâu là amp;#34;sáng trưngamp;#34; ở đó - 14

Nàng dâu được mẹ chồng liên tục tặng váy áo, đi đến đâu là amp;#34;sáng trưngamp;#34; ở đó - 15

Hà Châu thả hồn trong không gian rộng lớn tại Hà Lan.

Nàng dâu được mẹ chồng liên tục tặng váy áo, đi đến đâu là amp;#34;sáng trưngamp;#34; ở đó - 16

Nàng dâu được mẹ chồng liên tục tặng váy áo, đi đến đâu là amp;#34;sáng trưngamp;#34; ở đó - 17

Cô khéo chọn chiếc váy màu hồng phù hợp với khung cảnh lãng mạn ngập tràn sắc hoa.

Nàng dâu được mẹ chồng liên tục tặng váy áo, đi đến đâu là amp;#34;sáng trưngamp;#34; ở đó - 18

Hạnh phúc luôn ngập tràn, thành công trong công việc, được gia đình chồng yêu mến và quan trọng hơn cả là biết cách yêu bản thân khiến Hà Châu là mẫu người không ít phụ nữ muốn hướng tới.

Bảo Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin thời trang