Hành trình tìm con đầy nghị lực của cô gái trẻ Trà Mi

Ngày 01/01/2024 16:00 PM (GMT+7)

Kết hôn và sinh con là những sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với hầu hết tất cả mọi người. Tuy thế không phải ai cũng đều có thể dễ dàng hoàn thành tốt nghĩa vụ cao cả và thiêng liêng ấy. Từ một người mẹ từng đau đớn, tuyệt vọng trên hành trình “tìm con”, giờ đây Trà Mi đã được hái quả ngọt, trở thành mẹ 2 con trong vòng 2 năm rưỡi.

Mỗi cặp vợ chồng khi đến với nhau ắt hẳn đều mong muốn sớm có “kết tinh” của tình yêu. Dù xã hội có hiện đại đến đâu thì trong thâm tâm của nhiều người, nhà có tiếng cười trẻ thơ là tổ ấm hạnh phúc nhất. Thế nhưng để mang được tiếng cười trẻ thơ đến tổ ấm đó, Trà Mi- cô gái trẻ 28 tuổi đã trải qua một hành trình đầy khó khăn và nước mắt.

Hành trình tìm con đầy nghị lực của cô gái trẻ Trà Mi - 1

Kết hôn từ 2019, thế nhưng vợ chồng Trà Mi lại không được may mắn như những cặp đôi khác. Trong gần 2 năm, cô gái trẻ ấy phải trải qua nỗi đau mất 3 lần mất con: thai lưu, thai không có tim thai, không tìm được nguyên nhân. Cho dù chồng và gia đình chồng chưa một lần trách móc, nhưng nhìn cô bị bào mòn cả về thể xác và tinh thần, ai cũng thấy xót xa.

Năm 2020 sau khi được thăm khám và nghe tư vấn của bác sĩ vợ chồng Trà Mi quyết định can thiệp hỗ trợ sinh sản ở một bệnh viện tại Hà Nội. Trong khoảng thời gian bản thân cố gắng có con, nhiều lúc cô cảm thấy tinh thần vui vẻ nhưng cũng không tránh được những khi thấy căng thẳng, áp lực. Từ một người luôn nhiệt huyết, tận tâm với công việc, giờ đây cô quyết định tạm gác công việc sang một bên để có thể tập trung nhất có thể trên hành trình tìm con ấy. Cô sửa dần thói quen sống, sinh hoạt, ăn uống xanh lành mạnh để có đủ sức khỏe tốt nhất và tâm thế tốt nhất cho việc can thiệp được thành công. Trà Mi luôn tâm niệm rằng “Mọi sự thành công của bản thân là 99% sự nỗ lực mà mình dồn vào đó”.

Hành trình tìm con đầy nghị lực của cô gái trẻ Trà Mi - 2

Ba năm tìm con, chưa một ngày nào Mi thôi hy vọng, thôi mong ngóng. Bỏ qua mọi sự dị nghị, mọi sự mặc cảm và đấu tranh tư tưởng, nín thở qua từng mốc thai kỳ, cuối cùng, sau mọi nỗ lực thì hạnh phúc vỡ òa vào tháng 4/2021. Mi hạ sinh thành công một cô công chúa 3,8kg ở tuần thai ngoài 39 tuần. Cảm xúc vỡ òa khi chào đón thiên thần đến bên đời là khoảnh khắc hạnh phúc mà đến tận bây giờ nhắc lại, cô vẫn không khỏi xúc động.

Bản thân Mi và chồng có kế hoạch có bé thứ 2 sau 5-7 năm và vẫn nhờ đến can thiệp y tế vì bản thân Mi chỉ có 50% khả năng mang thai tự nhiên. Song niềm vui lại một lần nữa vỡ òa, khi bạn lớn 18 tháng thì Mi biết tin mang thai lần thứ 2 một cách tự nhiên. Thời gian đầu mang thai, Mi cũng gặp nhiều vấn đề sức khỏe, cho đến 38 tuần bắt đầu có dấu hiệu vôi hóa bánh rau, cô lại phải cân bằng chế độ để cả mẹ và con đều khỏe mạnh, nhờ đó niềm vui gia đình được nhân đôi khi chào đón thành viên mới vào thời điểm 39 tuần, nặng 3,5kg. Cả hai lần sinh nở đều là sinh mổ nhưng nhờ có sự chăm chỉ tập luyện và thay đổi chế độ sinh hoạt, ăn uống, đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp và tận tâm. Sức khỏe Trà Mi khá ổn định và phục hồi nhanh chóng.

Hành trình tìm con đầy nghị lực của cô gái trẻ Trà Mi - 3

Đến nay khi nhìn lại – thành công nhất đối với bản thân Trà Mi có lẽ là niềm vui khi hai con đều khỏe mạnh, hạnh phúc. Nhưng có con không phải quên đi bản thân mình, cô gái trẻ lựa chọn nuôi hai con nhỏ theo phương pháp easy để hiểu được nhu cầu ăn – ngủ của con, nhưng cũng không bỏ quên chăm sóc bản thân mình. Mi không ngừng lan tỏa sức sống xanh mãnh liệt thông qua công việc hiện tại của mình- kinh doanh thực phẩm sạch, slogan “Ăn an lành, sống an lạc”.

Hành trình tìm con đầy nghị lực của cô gái trẻ Trà Mi - 4

Hành trình tìm con đầy gian nan, vất vả, mệt nhọc, nhưng cuối cùng Trà Mi cũng đã hái được quả ngọt. Cứ thế, giờ bà mẹ trẻ đã được ôm hai con mỗi ngày. Thông qua câu chuyện của mình, cô cũng muốn gửi lời động viên đến những bà mẹ đang trên hành trình tìm kiếm con yêu rằng, các mẹ nhất định đừng bao giờ bỏ cuộc, vì con có thể chỉ là đến "muộn" một chút mà thôi.

Nguồn: [Tên nguồn].