Vũ Hoàng Anh Ngọc (hay còn gọi là Ngọc Miu, 24 tuổi, quê gốc Hải Phòng) là một tiểu thư đài các sinh ra trong một gia đình khá giả ở Sài Gòn. Ngọc có một thân hình nóng bỏng cùng gương mặt xinh đẹp làm bao người si mê.
Khi vừa mới lớn, Ngọc đã kết hôn rồi nhanh chóng tan vỡ sau 1 năm chung sống. Sau đó Ngọc thường xuyên giao du với giới thượng lưu, tới các sự kiện với hy vọng có thể gia nhập showbiz Việt. Ngọc từng được nhiều ca sĩ nổi tiếng mời tham gia trong các MV ca nhạc.
Một lần đến điểm ăn chơi cao cấp, Ngọc đã khiến trái tim Văn Kính Dương – trùm sản xuất ma túy thổn thức. Dương đã tán đổ Ngọc bằng cách nhét xấp tiền lên đến 5.000 USD vào túi nhưng lại không thèm xin số điện thoại.
Hôm sau, Ngọc nhờ người hỏi số điện thoại của Dương, hẹn đi ăn tối. Nhưng Dương đã chủ động chạy xe đến nhà Ngọc rồi mua tặng chiếc siêu xe trị giá 25 tỷ đồng. Hành động ga lăng ấy đã khiến người đẹp choáng ngợp, nhanh chóng rơi vào vòng tay của ông trùm.
Một thời gian sau, Ngọc nhận ra người tình là trùm sản xuất ma túy. Tuy nhiên vì đã lún sâu vào con đường giúp Dương thực hiện các giao dịch nên Ngọc không thể quay đầu.
Người đẹp được Dương thuê cho một căn hộ cao cấp làm nơi ở cũng như cất giấu hàng nghìn viên ma túy. Khi Dương bị tóm gọn, Ngọc là người cuối cùng bị bắt vào giữa tháng 4/2017. Kiểm tra chỗ ở của Ngọc, cơ quan chức năng phát hiện 15.000 viên thuốc lắc.
Theo kết luận của cơ quan chức năng, đường dây ma túy mà Ngọc tham gia đã sản xuất 120kg ma túy đá, tiêu thụ thành công 18kg thuốc lắc.
Viện KSND TP.HCM đã ra cáo trạng truy tố bị can Văn Kính Dương và Ngọc Miu cùng 8 đồng phạm khác về tội "Sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy". Tất cả đều đối diện với mức án tử hình.
2. “Hoa hậu ma túy” xứ thành Nam
Trần Kim Yến (31 tuổi, quê Nam Định) cũng xinh đẹp và nuôi mộng dấn thân vào giới giải trí như Ngọc Miu. Nhưng Yến sớm sa vào con đường nghiện ngập, sau đó chủ động lôi kéo những thanh niên kém tuổi vào đường dây ma túy của mình.
Yến “nắm” được lòng trung thành người thân tín bằng cách nuông chiều xác thịt, cung phụng tiền bạc... Theo đó Yến tận dụng nhan sắc xinh đẹp làm các người tình say đắm, sẵn sàng phục vụ trong quá trình buôn bán ma túy.
Năm 2014, Yến thiết lập đường dây ma túy từ Bắc vào Nam bằng cách móc nối với một chị đại đất Cảng có nguồn lớn ma túy và Hải Lượm - tay giang hồ có đầu ra rộng lớn.
Yến cho người mua ma túy đá với giá 38 triệu đồng/100 gram rồi chuyển hàng ra Nha Trang bán chênh lệch, hưởng lời 7 triệu/100 gram. Thành công phi vụ đầu tiên, Yến đặt mua thêm 4.000 viên thuốc lắc với giá 130.000/viên và 0,45 kg ma túy đá.
Yến đóng gói và ngụy trang hàng trong máy giặt rồi vận chuyển bằng xe khách vào Sài Gòn. Sau đó Yến đưa về 2 căn nhà thuê để cất giấu. Năm 2016, công an phát hiện khu vực Bình Thạnh xuất hiện nhóm đối tượng từng có tiền án lén lút giao dịch mua bán ma túy.
Cuối tháng 6/2016, Công an quận Bình Thạnh bắt quả tang đối tượng Trần Nguyên Vũ (36 tuổi, chồng "hờ" của Yến) cất giấu 7 viên ma túy tổng hợp. Do hắn có liên quan đến vụ án khác nên đã được bàn giao cho Phòng PC45 Công an TP HCM tiếp tục thụ lý.
Khi người tình bị bắt, Yến cử đàn em đến cổng cơ quan điều tra dò hỏi tình hình, tìm cách chạy án cho Vũ. Nhờ đó cơ quan chức năng đã triệt phá đường dây ma túy do Yến cầm đầu.
Tại phiên xử vào tháng 9/2018, Yến có biểu hiện không hiểu những chất vấn của tòa. Tuy nhiên, dựa vào hồ sơ chứng cứ và lời khai của các bị cáo khác, HĐXX tuyên Yến án tử hình về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Môi giới hối lộ".
3. “Hoa khôi vũ trường” lĩnh án tử
Lê Thị Thu Thảo (36 tuổi, quê Bến Tre - mặc áo đen) sinh ra trong một gia đình nghèo khó và sở hữu vẻ đẹp mượt mà, chân chất đậm xứ Dừa. Thảo luôn ao ước được đổi đời nên vừa tròn đôi mươi đã quyết định lấy chồng Đài Loan.
Nơi xứ người, Thảo (bìa trái) mới vỡ mộng khi phải làm việc quần quật từ sáng tới tối, hầu hạ gia đình chồng. 6 tháng sau, Thảo lập mưu, bịa chuyện gia đình có việc gấp để trốn khỏi nhà chồng về nước một mình.
Những tưởng cô gái xứ Dừa (bìa trái) sẽ làm lại cuộc đời, ngờ đâu Thảo bắt đầu tham gia vào những cuộc ăn chơi trác táng. Người đẹp nghĩ mình chẳng còn gì để mất nên quyết định tiến về Sài Gòn với mong ước thêm lần nữa đổi đời.
Trong lần ăn chơi, Thảo đã lọt vào mắt xanh của nhiều đại gia rồi gửi phận cho một gã giàu có. Gã là một tay chơi nghiện ngập ma túy và thường xuyên sai Thảo đi mua hàng. Thảo nhận ra đây chính là mặt hàng lợi nhuận cao liền nảy sinh ý định buôn bán.
Thảo ly hôn chồng nghiện ngập và giao du với giới ăn chơi, thiết lập đường dây ma túy. Năm 2010, Thảo sang Campuchia đánh bạc được một người yêu cầu hợp tác chuyển ma túy về Sài Gòn bán kiếm lời.
Thảo còn lôi kéo 3 anh em ruột và nhiều thanh niên nghiện ngập cùng tham gia đường dây của mình. Tháng 8/2010, công an cất lưới bắt trọn đường dây của Thảo đang nhận 10.000 viên thuốc lắc gửi từ Campuchia. TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Thảo án tử hình.