Án mạng tại shop quần áo ở Hưng Yên: Người mẹ bị đâm chết trước mặt con trai

Ngày 20/07/2021 20:30 PM (GMT+7)

Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra án mạng, con trai chị D. cũng đang ở hiện trường và liên tục khóc đòi mẹ.

Liên quan đến vụ nữ chủ shop quần áo bị sát hại, ngày 20/7, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ hình sự Vũ Văn Khải (trú thôn 1, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Nạn nhân bị Khải sát hại là chị Lê Thị Thanh Dung (SN 1983, trú xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Một người khác bị thương dưới tay Khải là chị Lê Thị Thuỳ Dương (SN 2004, cháu chị Dung).

Vũ Văn Khải tại trụ sở công an.

Vũ Văn Khải tại trụ sở công an.

Con trai chứng kiến thảm kịch

Kể lại sự việc với PV, chị P.T.H (nhân viên siêu thị điện máy ở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) cho biết, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 20h tối 18/7. Thời điểm này, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên mọi người đều hạn chế đi lại. Lúc này, chị H. trông thấy chị Dương chạy từ cửa hàng quần áo Dung Huyền gần đó sang kêu cứu về việc chị Dung bị một đối tượng nam giới đâm gục. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người trong cửa hàng điện máy đều chạy sang hỗ trợ, nhưng chỉ phát hiện chị Dung nằm gục trên sàn nhà, hung thủ đã bỏ chạy.

“Lúc đó có cả con trai chị Dung ở hiện trường. Cháu bé rất hoảng loạn, liên tục khóc đòi mẹ và kêu cứu với mọi người”, chị H. kể lại.

Nạn nhân Lê Thị Thanh Dung bị sát hại tại cửa hàng của mình.

Nạn nhân Lê Thị Thanh Dung bị sát hại tại cửa hàng của mình.

Một nhân chứng khác là anh H.V (trú thị trấn Văn Giang) cho hay, sáng 18/7, anh nghe thấy tiếng cãi vã từ cửa hàng của chị Dung. Anh V. và hàng xóm còn thấy Khải bóp cổ chị Dung và hô hoán, khuyên chị Dung báo công an nhưng chị Dung lại im lặng bỏ qua.

Theo anh V, chị Dung và Khải đã qua lại với nhau từ lâu. Khải thường xuyên xuất hiện ở cửa hàng giúp chị Dung bán quần áo. Cửa hàng quần áo ở thị trấn Văn Giang chỉ là 1 trong 3 cửa hàng của chị Dung.

“Dung có 3 cửa hàng quần áo nên chỉ đến cửa hàng này ngày 3 lần. Chủ yếu cửa hàng do cháu gái Dung quản lý. Dung là người hiền lành, có lối sống kín tiếng nên người dân quanh đây cũng không biết rõ cuộc sống của Dung thế nào. Chỉ khi thấy công an, chúng tôi mới biết xảy ra án mạng”, anh V. nói.

Cửa hàng quần áo nơi xảy ra sự việc.

Cửa hàng quần áo nơi xảy ra sự việc.

Lời khai của nghi phạm “máu lạnh”

Tại cơ quan công an, Khải khai nhận từ năm 2019, Khải có quan hệ tình cảm với chị Lê Thị Thanh Dung và sinh sống như vợ chồng. Thời gian gần đây, giữa hai người phát sinh nhiều mâu thuẫn về tình cảm và tiền bạc nên nghi phạm có ý định giết chị Dung.

Sau đó, khoảng 20h ngày 18/7, Khải đi làm về và quyết định thực hiện ý định sát hại chị Dung. Khi đi đến khu vực cách cửa hàng của chị Dung khoảng 200m, Khải rẽ vào cửa hàng tạp hóa mua một con dao (kiểu dao Thái Lan gọt hoa quả). Tiếp đó, Khải đi vào cửa hàng đâm chị Dung tử vong và chị Lê Thị Thuỳ Dương bị thương. Gây án xong, Khải bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến 6h sáng 19/7, Khải bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà ở thôn 1, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.

Chủ shop quần áo tử vong bất thường trong cửa hàng ở Hưng Yên
Người phụ nữ được phát hiện tử vong bất thường trong shop quần áo giữa thị trấn.

An ninh hình sự

Theo Đức Sơn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h