Sau nhiều năm cất công tìm kiếm, chỉ với vài thông tin ít ỏi, cô gái người Đức cũng đã tìm được cội nguồn ở Việt Nam.
Mới đây, cuộc hội ngộ của chị Koni Lê (SN 1987) hiện đang sinh sống tại Đức với gia đình bên nội ở Việt Nam, đã khiến cộng đồng mạng xúc động nghẹn ngào. Sau khi cha mẹ chia tay, chị đã sống một mình. Mãi tới khi đã lập gia đình và có con, chị mới bắt đầu đi tìm nhà nội để mong muốn con trai biết về nguồn cội.
Cha mẹ chia tay, con bơ vơ giữa dòng đời
Vào khoảng những năm 1980, chú Lê Thành Lý sang Đức làm việc có quen một người phụ nữ và sinh sống với nhau được 6 năm. Trong khoảng thời gian đó, họ có 2 người con, là anh Thomas Lê và chị Koni Lê. Sau khi chia tay nhau, ông Lý sống cùng con trai, còn người con gái sống cùng với mẹ.
Tội nghiệp đứa trẻ phải tự mình mưu sinh giữa đời khi cha mẹ chia tay. Ảnh minh họa
Chị Koni Lê ở với mẹ tới năm 15 tuổi thì nảy sinh nhiều mâu thuẫn, nên đã vào trại thanh thiếu niên sống. Tới năm 17 tuổi, chị gặp lại cha một lần. Khi đó chị biết cha mình có bạn gái mới nên đã tỏ thái độ khiến cha giận bỏ đi, không quay lại gặp chị nữa.
Bẵng đi một thời gian, chị Koni không liên lạc với mẹ cũng chẳng gặp được cha, một mình mưu sinh giữa đời. Sau này chị có bạn trai và dọn về ở cùng nhau như vợ chồng. Khi sinh đứa con đầu lòng các đây 14 năm, chị Koni bắt đầu nhớ về nguồn cội, đặc biệt là gia đình bên nội, những người họ hàng mà chị chưa từng biết mặt.
Chị Koni (bên phải) đang ở Đức, nhờ người phiên dịch mong muốn tìm nhà nội ở Việt Nam
Tới khi con lớn, kinh tế cũng ổn định, chị Koni đã quyết định tìm về cội nguồn. Nhưng điều duy nhất chị biết chỉ là cái tên của cha, ngoài ra không có thêm thông tin gì. Chị đã nhờ nhiều người, đi khắp nơi, mà bản thân không biết tiếng Việt nên công cuộc tìm người thân trở nên khó khăn. Thật may mắn khi chia sẻ thông tin trên kênh Tuấn Vỹ, gia đình bên nội đã lên tiếng xác nhận.
Xúc động nghẹn ngào khi lần đầu biết mặt bà nội
Người lên tiếng nhận cháu là bà Bông (mẹ của chú Lê Thành Lý), hiện đang sống tại Việt Nam. Khi được kết nối qua điện thoại, đôi bên đã chia sẻ thông tin và thật may mắn khi tất cả đều trùng khớp. Bà Bông đã được gặp con trai chú Lý một lần, còn người con gái thì chỉ nghe chú kể mà thôi.
Bà Bông và chị Koni đã được gặp nhau
Thật may mắn, bà Bông vẫn còn giữ tấm hình lúc nhỏ của hai anh em chị Koni. Ngay khi vừa nhìn thấy, chị Koni đã xúc động rơi nước mắt bởi đứa trẻ trong tấm hình chính là mình. Chị không biết gì về nhà nội, cũng chưa được gặp ai trong gia đình, nay nhìn thấy bà nội và được nói câu: “Cháu chào bà”, chị đã khóc nấc thành tiếng như một đứa trẻ.
“Bà chỉ nghe cha con kể có 1 con trai 1 con gái, đứa con trai thì được về Việt Nam gặp bà 1 lần, còn đứa con gái thì không biết gì. Xa quá mà không biết cháu ở đâu, sống như thế nào, nhìn nó khóc mà thấy thương quá”, bà Bông nghẹn ngào nói.
Qua cuộc trò chuyện, chị Koni cũng được gặp em họ và những người trong gia đình đang sống tại Việt Nam. Chị Koni cho biết, bản thân chỉ muốn tìm được gia đình họ hàng, chỉ cần được gặp cha 1 lần thôi cũng mãn nguyện rồi. Hiện tại chị đã có con trai nên cũng mong cho con mình biết về nguồn cội. Chị Koni cũng hứa sang năm sẽ về Việt Nam thăm gia đình.
Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương