Cậu bé 3 tuổi lạc gia đình khi theo bà đi chợ, lớn lên mơ thấy mẹ qua đời nên quyết tìm lại người thân

Bảo Bảo - Ngày 21/02/2025 05:00 AM (GMT+7)

Sau 32 năm xa cách, cuối cùng Đường Long đã có thể trở về với gia đình ruột thịt của mình. Suốt ngần ấy năm qua, chưa khi nào bà Lôi thôi nhung nhớ về đứa con nhỏ.

Bà Lôi là mẹ của Đường Long, quê ở huyện Nam Bộ, thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đường Long là con trai út của bà, sinh năm 1990. Khi anh chào đời, gia đình họ như được tiếp thêm sức sống, tràn đầy hy vọng. Nhưng khi con trai út mới 10 tháng tuổi, chồng bà Lôi không may qua đời, để lại mẹ góa con côi nương tựa vào nhau.

Sau khi chồng qua đời, dù khó khăn nhưng nhìn 2 con trai lớn lên từng ngày, bà Lôi tin rằng có vất vả đến đâu bà cũng sẵn lòng. Đến năm 1993, bà mới nhờ mẹ mình chăm sóc con trai út vì vướng bận công việc.

Bà ngoại của Đường Long cũng đặc biệt yêu thương cháu trai mình. Vào một ngày tháng 10/1993, bà ngoại đưa Đường Long theo ra chợ nhưng không may cả hai bị lạc nhau vì chợ quá đông người.

Phát hiện cháu trai bị lạc, bà ngoại liền khẩn cấp gọi người thân, bạn bè giúp tìm kiếm khắp nơi. Họ đã đi khắp các nhà ga, con phố và những nơi khác nhưng đứa trẻ vẫn bặt vô âm tín, như thể đã biến mất khỏi thế gian. Con trai mới 3 tuổi lạc mất, bà Lôi và gia đình vô cùng đau buồn. Mẹ của bà sau một thời gian dài đau buồn đã qua đời vào năm 1995.

Đường Long (thứ hai từ phải sang) ôm mẹ trong buổi đoàn tụ.

Đường Long (thứ hai từ phải sang) ôm mẹ trong buổi đoàn tụ.

Kể từ đó, bà Lôi vừa nuôi dạy con trai cả, vừa cố gắng tìm con trai út. Do trình độ học vấn hạn chế cộng với việc giao thông và liên lạc không thuận tiện vào thời điểm đó, hành trình tìm con của bà gặp rất nhiều khó khăn. Bà thậm chí không có manh mối rõ ràng nào. Mỗi dịp lễ Tết và sinh nhật con, bà chỉ có thể nhìn những tấm ảnh mà lau nước mắt.

Bà Lôi không biết rằng cậu bé Đường Long sau khi lạc gia đình đã được một người đưa đến Phúc Kiến và được một gia đình nhận nuôi. Giờ đây, anh mang họ Lâm, đã lập gia đình và có 2 con, một trai một gái.

Anh Lâm nói với các phóng viên rằng anh thực sự biết mình được nhận nuôi từ khi còn nhỏ và hình ảnh quê nhà thỉnh thoảng vẫn hiện lên trong đầu anh. Trong ký ức của mình, anh sống với một bà cụ trong một ngôi làng hẻo lánh, gần nhà có một con sông, rừng tre và một giếng nước.

Trong quá trình trưởng thành, anh cũng từng nghĩ đến việc tìm lại gia đình ruột thịt của mình, nhưng đôi khi trong lòng lại có chút do dự. Cho đến vài năm trước, anh đột nhiên mơ thấy mẹ mình qua đời. Lúc đó, mẹ nuôi của anh đã qua đời nhiều năm.

"Tôi nhận ra rằng người trong mơ có thể là mẹ ruột của mình", anh nhớ lại.

Vì vậy, anh Lâm đã lấy mẫu máu tại cơ quan công an và nhờ đến sự giúp đỡ của phòng làm việc tìm người thân thuộc Cục Công an thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Cảnh sát Miên Dương qua so sánh phát hiện tình hình của anh Lâm rất giống với một trường hợp trẻ em mất tích ở huyện Nam Bộ nên đã huy động cán bộ thôn xã đến tận nơi xác minh, lấy lại mẫu máu để so sánh DNA. Cuối cùng, xác nhận anh Lâm chính là Đường Long, con trai bà Lôi bị thất lạc 32 năm trước.

Ngày 20/2, tại Miên Dương, Tứ Xuyên, Đường Long và mẹ cuối cùng cũng được đoàn tụ. Ngày gặp lại, con trai đã cao hơn mẹ. Tại buổi gặp mặt, bà Lôi bật khóc, ôm chặt con trai không muốn buông, như muốn bù đắp lại quãng thời gian đã mất. Khi đã ổn định được cảm xúc hơn, bà Lôi nắm tay con trai, nhìn kỹ từng đường chỉ tay của con.

Bà Lôi cho biết, con trai út không có những dấu hiệu để phân biệt rõ ràng như vết bớt hay sẹo trên người mà điều bà nhớ rõ nhất là đường chỉ tay. Giờ đây khi tận mắt nhìn, bà vô cùng chắc chắn anh Lâm chính là con trai bà đã mất tích 32 năm.

Tại buổi đoàn tụ xúc động, bà Lôi tặng con trai một chiếc khăn quàng cổ: "Bao nhiêu năm qua mẹ không cho con được tình yêu thương, hy vọng từ nay về sau có thể mang lại cho con sự ấm áp".

Cậu bé 3 tuổi lạc gia đình khi theo bà đi chợ, lớn lên mơ thấy mẹ qua đời nên quyết tìm lại người thân - 2

Đường về nhà chỉ 20 km nhưng người đàn ông này đã đi tìm suốt 70 năm
Sau 70 năm xa cách, người đàn ông này cuối cùng đã tìm được gia đình ruột thịt. Ông tự nhận mình may mắn khi được cha mẹ nuôi hết lòng yêu thương...

Tin tốt sáng nay

Theo Bảo Bảo
Nguồn: [Tên nguồn]21/02/2025 03:50 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tốt sáng nay