Chàng trai Bạc Liêu bức xúc khi bạn thân chiếm đoạt 2 tờ vé số 3 tỷ đồng, cái kết khiến tất cả thở phào

NGỌC HÀ - Ngày 12/08/2022 06:30 AM (GMT+7)

Dù anh Tuấn đã sang nói chuyện phải trái nhưng Vui phủ nhận tất cả, khẳng định Tuấn đã tặng lại cho mình 5 tờ vé số, chứ không phải giữ hộ.

Gần 7 năm trước, người dân xã Tân Phong (Giá Rai, Bạc Liêu) không khỏi ngỡ ngàng trước câu chuyện hai người bạn thân kéo nhau ra toà chỉ vì 2 tờ vé số độc đắc. Thậm chí họ còn không nhìn mặt nhau, bấp chấp mối tình bao năm để đoạt được “lộc trời”.

Mua 5 tờ vé số liền gửi bạn nhậu giữ giúp

Anh Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1989) từng không giấu nổi bức xúc khi nhắc đến người bạn nhậu bao năm của mình. Anh bảo chỉ vì lòng tham của bạn mà anh buộc phải vướng vào vòng khiếu kiện.

“Hôm đó tôi rủ anh Có – chủ quán cà phê võng Trọng Sang tổ chức tiệc nhậu. Có đồng ý, thịt con gà tre lai rai rồi rủ thêm Khanh (SN 1986), Đại (SN 1993) và Vui (SN 1987) cùng sang nhậu. Cả nhóm mua thêm một lít rượu chung vui.

Chúng tôi nhậu được chừng một giờ thì gặp anh Tuấn bán vé số mời mua. Mọi người đều lắc đầu từ chối không mua. Tôi thấy vậy đã móc 50.000 đồng đưa cho anh ấy và nhận lại 5 tờ vé. Sau đó tôi nhờ Vui cầm hộ với hi vọng trời thương trúng số”, người đàn ông miền Tây nhớ lại.

Anh Tuấn vui vẻ nhận lại số tiền trúng số của mình.

Anh Tuấn vui vẻ nhận lại số tiền trúng số của mình.

Sở dĩ anh Tuấn đưa cho Vui giữ hộ vì thời điểm đó Vui liên tục nhận được nhiều may mắn. Anh muốn bản thân được hưởng ké vía hên của Vui. Hơn cả, Vui là con của chủ cơ sở bán vật liệu xây dựng giàu nứt đố đổ vách trong vùng nên có trúng cũng không có chuyện “cướp” tiền của anh.

“Chúng tôi nhậu đến 12 giờ rồi ai về nhà nấy, không nhắc đến chuyện 5 tờ vé số. Tối cùng ngày, anh Có dọn quán cà phê thì thấy anh Tuấn vé số hớt hơ hớt hải đến thông báo: “Hồi trưa có người mua 5 tờ vé số, trong đó có 2 tờ trúng đặc biệt với số tiền 3 tỷ đồng”.

Anh Có chỉ nhà của Vui nhưng vẫn nghĩ anh Tuấn vé số đang đùa. Trưa hôm sau, Vui đem 200 triệu đồng đưa cho tôi bảo: “Hôm qua anh em mình nhậu. Em mua 5 tờ vé số đưa cho anh, trúng 2 tờ đặc biệt””, anh Tuấn nhớ lại.

Lúc này anh Tuấn bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn nhận 200 triệu và đưa mẹ cất giữ hộ. Sau đó anh nghĩ lại thấy có gì đó sai sai. Anh nhờ Vui giữ hộ 5 tờ vé số chứ không phải tặng cho Vui. Vì thế thay vì đưa 200 triệu đồng, Vui phải trả anh toàn bộ số tiền 3 tỷ mới đúng.

“Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn tôi phải thuê kiếm sống. Khi nhận được tin trúng 2 tờ độc đắc trị giá 3 tỷ đồng, tôi  vẫn không tin sự thật. tôi như ngất đi một lúc mới bình tĩnh lại. Thú thực, tôi không nghĩ Vui tìm cách ém 5 tờ vé số bởi anh em chơi thân với nhau bao năm, ai làm vậy chứ. Vậy mà…”, anh Tuấn tâm sự.

Anh em thân thiết kiện nhau ra toà và cái kết

Dù anh Tuấn đã sang nói chuyện phải trái nhưng Vui phủ nhận tất cả. Vui khẳng định anh Tuấn đã tặng lại cho mình 5 tờ vé số, chứ không phải giữ hộ. Cuối cùng anh đành tố cáo với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu về hành vi Vui chiếm đoạt tài sản. 

Tuấn đã tố cáo với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu hành vi chiếm đoạt tài sản của Vui.

Tuấn đã tố cáo với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu hành vi chiếm đoạt tài sản của Vui.

Thời điểm ấy, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu xác định, lời khai của nhân chứng hoàn toàn phù hợp với trình báo của anh Tuấn. Theo đó người bán vé số cho hay, sau khi nhận tiền từ khách hàng, anh đã lấy 5 tờ vé số đưa cho họ rồi nghe thấy anh Tuấn nhờ Vui giữ giùm. Chiều anh nghe đài báo giải độc đắc là dãy số 981592 nên tìm đến quán cà phê Trọng Sang. Tiếp đó từ lời chỉ dẫn của Có, anh tìm đến nhà Vui nhưng không gặp.

Còn anh Có khẳng định: “Hôm tổ chức nhậu, anh em ai cũng nghe Tuấn đưa 5 tờ vé số cho Vui giữ giùm chứ không có tặng”. Và Đại có lời khai trùng với anh Có: “Tôi khẳng định, Tuấn không tặng 5 tờ vé số cho Vui mà nhờ Vui giữ giùm”.

Tại phiên sơ thẩm, cho rằng Tuấn đưa bạn 5 tờ vé số là trường hợp “hợp đồng tặng cho” nên TAND thị xã Giá Rai bác đơn kiện của anh. Anh Tuấn đã làm đơn kháng cáo vì không đồng ý với quyết định trên.

Theo HĐXX phúc thẩm, chứng cứ cho thấy 5 người bạn nhậu trong nhóm của các đương sự đều biết rõ việc anh Tuấn mua vé số rồi đưa Vui giữ nên chấp nhận đơn khởi kiện và kháng cáo của anh Tuấn, sửa án sơ thẩm.

Toà tuyên bị đơn Vui phải trả cho nguyên đơn 1,35 tỷ đồng (bằng giá trị tờ vé giải đặc biệt 1,5 tỷ sau khi trừ thuế).

Người đàn ông Trà Vinh bán tờ vé số trúng 92 tỷ đồng và nỗi oan ức khiến bản thân chịu nhiều điều tiếng
"Ai cũng bàn ra tán vào chuyện tôi sẽ được số tiền lớn từ chị Đ. Do đó tôi đem số tiền 50 triệu đồng về nhà đưa cho vợ. Hàng xóm lập tức nói tôi giấu...

Xổ số

NGỌC HÀ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Xổ số