Con dâu gia tộc Gucci: Bị bố chồng ghét cay ghét đắng, thuê người giết chồng vì ngoại tình

Bảo Linh - Ngày 28/02/2022 00:08 AM (GMT+7)

Ngay giữa kinh đô thời trang nước Ý, người phụ nữ bất mãn này đã thuê một nhóm sát thủ để hạ gục người chồng bội bạc của mình, người thừa kế đế chế Gucci.

Ngày 27/3/1995, nhật ký của Patrizia Reggiani chỉ có một từ duy nhất: "Paradeisos" (nghĩa là "thiên đường" trong tiếng Hy Lạp). Một từ này lại có sức nặng vô cùng lớn bởi đó là ngày mà chồng bà, Maurizio Gucci, cháu trai của Guccio Gucci (người sáng lập đế chế thời trang Gucci) bị giết trong máu lạnh. Năm 1998, Patrizia bị kết tội và kết án 29 năm tù vì tội giết người. Trong suốt phiên tòa, người phụ nữ này phủ nhận trách nhiệm nhưng không lâu sau khi được trả tự do vào năm 2014, bà thừa nhận mình đứng sau tất cả.

Vụ bê bối dù đã chấm dứt nhưng vẫn là câu chuyện thu hút sự chú ý của hậu thế. Vào tháng 11/2021, nó đã được chuyển thể thành phim điện ảnh với tên gọi "House of Gucci" nhân kỷ niệm 100 năm thành lập đế chế thời trang này. Phim đã gây tiếng vang lớn khi ra rạp, cho khán giả có cái nhìn chân thật về cuộc đời những người thừa kế giàu có, đầy rẫy drama của giới thượng lưu Italy.

Đám cưới của Maurizio và Patrizia.

Đám cưới của Maurizio và Patrizia.

Patrizia sinh ra ở ngoại ô Milan trong một gia đình có mẹ là bồi bàn, bố dượng là doanh nhân vận tải đường bộ. Sinh trưởng trong một gia đình giàu có nên Patrizia được tiếp xúc với giới thượng lưu từ nhỏ và sớm gặp Maurizio. "Ban đầu, tôi không nghĩ nhiều về anh ấy. Anh ấy chỉ là một chàng trai trầm lặng", Patrizia nói với tờ The Guardian trong cuộc phỏng vấn năm 2016.

Nhưng cuối cùng, vào năm 1972, họ lại yêu và kết hôn khi cả 2 bước sang tuổi 24, bất chấp sự phản đối của nhà Gucci. Ông Rodolfo chúa ghét những cô gái hám tiền, ăn chơi trác táng mà Patrizia chính là người như vậy. Cặp đôi cùng tận hưởng cuộc sống xa hoa mà bao chàng trai, cô gái mơ ước. "Chúng tôi là một cặp đôi đẹp và tất nhiên có một cuộc sống xịn sò", Patrizia chia sẻ.

Con dâu gia tộc Gucci: Bị bố chồng ghét cay ghét đắng, thuê người giết chồng vì ngoại tình - 2

Không lâu sau đó, cặp đôi hạ sinh 2 cô con gái là Alessandra và Allegra. Ngoài căn penthouse ở Manhattan, họ còn sở hữu những khu trượt tuyết, nghỉ dưỡng, trang trại ở Saint Moritz, Acapulco và Connecticut. Patrizia thích thú với lối sống xa hoa và từng nói rằng: "Tôi thà khóc trên chiếc Rolls-Royce còn hơn hạnh phúc trên chiếc xe đạp".

Cuộc sống trong mơ sớm nở tối tàn khi bố Maurizio, Rodolfo Gucci, qua đời vào năm 1983. Trước khi chết, ông còn cảnh báo con dâu: "Một khi có tiền và quyền lực, thằng bé sẽ thay đổi. Cô sẽ thấy mình sống bên người đàn ông hoàn toàn khác". 

Ông Rodolfo để lại cho đứa con duy nhất 50% cổ phần trong khối tài sản của Gucci. "Maurizio đã phát điên. Khi ấy, tôi là cố vấn chính cho anh ấy về mọi vấn đề của Gucci. Nhưng anh ấy muốn mình là nhất, không còn nghe tôi nữa", Patrizia nói.

Cặp đôi Maurizio, Patrizia và 2 con gái.

Cặp đôi Maurizio, Patrizia và 2 con gái.

Thương hiệu thời trang này đã đánh mất uy tín vì "cấp phép quá mức cho logo 2 chữ G nổi tiếng của họ và sản xuất hàng loạt túi vải canvas. Maurizio đã làm việc chăm chỉ hơn để mang lại danh tiếng cho thương hiệu, chống lại những người chú và anh em họ nắm giữ 50% cổ phần còn lại. 

Tuy nhiên, cuộc gia đình của Maurizio và Patrizia lại ngày càng tệ hơn. Vào một đêm nọ, Maurizio đã dọn đồ, rời khỏi nhà và không bao giờ trở lại.

Patrizia đã rất buồn về cách xử lý công việc của chồng và linh cảm của bà ấy đã đúng. Cuối cùng, Maurizio phải bán toàn bộ cổ phần trong công ty với giá 120 triệu USD vào năm 1993.

Có rất nhiều thứ chọc giận Patrizia vào thời điểm đó nhưng hơn hết chính là quyết định bán cổ phần của Maurizio. "Thật ngu ngốc. Đó là một sai lầm. Tôi đã vô cùng phẫn nộ nhưng không thể làm gì được. Lẽ ra anh ấy không nên làm vậy với tôi", bà nói. Sau đó, Maurizio còn qua lại với người bạn cũ tên Paola Franchi và có ý định bỏ vợ để đến với cô ta. Chính điều này phá vỡ giới hạn chịu đựng cuối cùng của Patrizia, buộc bà phải xuống tay.

Con dâu gia tộc Gucci: Bị bố chồng ghét cay ghét đắng, thuê người giết chồng vì ngoại tình - 4

Theo Giuseppe Onorato, người gác cửa cho tòa nhà ở Via Palestro, vào một buổi sáng mùa xuân đẹp trời, ông đang quét lá thì Maurizio đến văn phòng, trên tay cầm theo vài cuốn tạp chí. "Sau đó, tôi nhìn thấy một bàn tay. Nó rất đẹp, sạch sẽ và đang chĩa súng ra", Giuseppe nói với tờ The Guardian.

4 phát đạn được bắn ra, 3 phát nhắm vào lưng và một phát vào đầu Maurizio. Sau khi nhìn thấy Giuseppe, tay súng còn bồi thêm 2 phát nữa trúng tay người gác cổng. Bằng cách nào đó mà Giuseppe vẫn đến được cạnh Maurizio: "Tôi đã nâng đầu ông Gucci lên. Ông ấy chết trong vòng tay tôi".

Với một vụ giết người ở cự ly gần như vậy lẽ ra sẽ dễ tìm ra hung thủ. Tuy nhiên, gia đình Gucci lại có quá nhiều drama về khối tài sản của mình. Chính vì thế mà cảnh sát nghi kẻ sát nhân nằm trong số họ hàng của Maurizio hoặc những kẻ có quan hệ bài bạc với anh ta.

Con dâu gia tộc Gucci: Bị bố chồng ghét cay ghét đắng, thuê người giết chồng vì ngoại tình - 5

Mãi cho đến gần 2 năm sau, vào năm 1997, âm mưu giết hại Maurizio mới bại lộ. Theo đó, một lời chỉ điểm nặc danh đã tố cáo Ivano Savioni thông qua nhà ngoại cảm Guiseppina Auriemma, giúp Patrizia thuê sát thủ Benedetto Ceraulo và tài xế xe hơi Orazio Cicala để thực hiện vụ ám sát. Patrizia bị buộc tội đồng phạm và mang biệt danh Vedova Nera (nghĩa là "Góa phụ đen").

Có rất nhiều bằng chứng chống lại Patrizia. Trước khi án mạng xảy ra, bà từng nói với bạn bè và cánh báo chí về mong muốn Maurizio chết đi. Tuy nhiên, trong suốt phiên tòa, bà vẫn khẳng định mình vô tội. Luật sư của bà thì bao biện những lời hăm dọa bà nói ra chỉ là "lời nói huyên thuyên của một phụ nữ rối loạn tâm thần". Nhưng một hội đồng y tế đã đưa ra kết luận bà "có dủ năng lực tâm thần" vào thời điểm xét xử.

Lúc này, Patrizia cố đổ lỗi cho nhà ngoại cảm của mình. Bà nói rằng bản thân bị Guiseppina tống tiền và bà ta đứng sau tất cả mọi chuyện. Tuy nhiên, những lời khai của Patrizia trước tòa lại mâu thuẫn với nhau. Qua xác minh, tòa biết được chính Patrizia đã trả cho Guiseppina 365.000 USD để thực hiện vụ ám sát.

Con dâu gia tộc Gucci: Bị bố chồng ghét cay ghét đắng, thuê người giết chồng vì ngoại tình - 6

Cuối cùng, Patrizia và Orazio bị kết án 29 năm tù, Ivano 26 năm, Guiseppina 25 năm và tay súng Benedetto án chung thân.

Trong thời gian ngồi tù, Patrizia nhất định không lao động để được giảm án. Đến giờ, nhắc về những ngày tháng đó, bà vẫn gọi là "thời gian tôi ở lại Vittore Residence". Patrizia nói rằng việc đi tù "vừa thưa giãn, vừa kinh khủng". Nhờ có nhiều tiền mà trong đó, bà được hưởng nhiều đặc ân, chẳng hạn như nuôi một con chồn hương tên Bambi, cả ngày không làm gì mà chỉ nằm dài tắm nắng, ra lệnh cho những tù nhân khác phục tùng, đút lót cho cai ngục để làm bá chủ trong tù...

Con dâu gia tộc Gucci: Bị bố chồng ghét cay ghét đắng, thuê người giết chồng vì ngoại tình - 7

Sau 18 năm thụ án, Patrizia được trả tự do và sau đó vào làm việc cho công ty trang sức Bozart. Phóng viên đã từng tìm đến đây và đặt câu hỏi cho bà: "Tại sao bà lại thuê một sát thủ để giết Maurizio Gucci? Sao bà không tự mình bắn ông ta?". Câu trả lời của Patrizia vô cùng bất ngờ: "Thị lực của tôi không tốt lắm. Tôi không muốn bắt trượt".

Patrizia sống trong sự ảo tưởng về bản thân. Bà thường lang thang khắp Milan với một con vẹt trên vai. Vào năm 2014, Patrizia nói với tờ La Repubblica về hy vọng được trở lại Gucci làm việc.tin tức. Hai người con gái của Patrizia với chồng quá cố đều có cuộc sống thành công và giàu có nhưng lại không có mối quan hệ tốt với mẹ ruột sau biến cố giết chồng.

Nữ công nhân rút 200 triệu rồi biến mất, con gái tưởng đi du lịch nhưng sự thật gây sốc
Nữ công nhân 37 tuổi đột nhiên bặt vô âm tín, đến con gái cũng không thể liên lạc được.

Tin tức 24h

Bảo Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự