Đau bụng nhập viện, bé gái tử vong sau 4 giờ cấp cứu, bác sĩ nghi do viêm cơ tim

Ngày 17/07/2019 14:12 PM (GMT+7)

"Dù được các bác sĩ sốc điện, hô hấp nhân tạo, bóp thở, ép lồng ngực… nhưng đành tuyệt vọng bởi cháu đã ngưng tim, ngưng thở", ông ngoại của bệnh nhân nói.

Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Lan (62 tuổi, ngụ Bình Thạnh, TP.HCM), khoảng 1h sáng ngày 3/7, khi đang ngủ thì bé N.H.T.T (3 tuổi, cháu ngoại ông Lan) giật mình dậy và than đau bụng. Thấy cháu đau quằn quại, gia đình lập tức đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Tại đây bệnh nhi được bác sĩ trực cấp cứu tiếp nhận, khám, chỉ định siêu âm. Sau đó bác sĩ thấy không có các dấu hiệu nặng cần nhập khoa Cấp cứu nên chuyển đến phòng khám Nội và được bác sĩ ở đây chỉ định nhập khoa điều trị trong ngày theo dõi vì chẩn đoán rối loạn tiêu hóa - theo dõi nhiễm trùng tiêu hóa .

“Tôi thấy bác sĩ cho cháu tôi uống hai loại thuốc. Sau khi uống thuốc, con bé vẫn đau bụng. Sau đó, cháu tôi bắt đầu xuất hiện tình trạng nôn ra máu, bụng phình to, da dẻ thì biến sắc, kêu đau quằn quại, lả người rồi lịm dần. Thấy vậy, các bác sĩ chuyển bé ngược lại phòng cấp cứu.

Dù được các bác sĩ sốc điện, hô hấp nhân tạo, bóp thở, ép lồng ngực… nhưng đành tuyệt vọng bởi cháu đã ngưng tim, ngưng thở. Gia đình tôi yêu cầu bệnh viện giải thích lí do cháu tôi mất thì bác sĩ nói do bé bị viêm cơ tim cấp, rồi nói tim cháu nằm bên phải. Gia đình tôi không đồng ý với cách giải thích đó. Vợ tôi và con gái hiện đang rất sốc, liên tục xỉu”, ông Lan bức xúc nói.

Đau bụng nhập viện, bé gái tử vong sau 4 giờ cấp cứu, bác sĩ nghi do viêm cơ tim - 1

Bệnh viện Nhi đồng 2 - nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi nhận được yêu cầu của Sở Y tế TP.HCM, mới đây lãnh đạo bệnh viện Nhi đồng 2  đã có báo cáo cho Sở Y tế về trường hợp tử vong của bệnh nhi N.H.T.T. Theo đó, phía bệnh viện đã tiến hành họp hội đồng chuyên môn, tổ chức kiểm thảo tử vong. Bệnh viện cho biết, sau khi bé tử vong, gia đình không đồng ý cho giải phẫu tử thi tìm nguyên nhân. Các thành viên hội đồng nhận định bé đột tử có thể là do viêm cơ tim tối cấp hoặc xoắn ruột, xoắn dạ dày.

"Bé N.T.T.T được đưa vào phòng cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 2 vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 3/7.

Tại đây, bé T được bác sĩ Nguyễn Trung Bạo khám sàng lọc cho bé và không ghi nhận có tình trạng cần phải cấp cứu nên hướng dẫn người nhà sang khu phòng khám ngoại chẩn. Tại phòng khám ngoại chẩn, bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Trang chẩn đoán: Rối loạn tiêu hóa - theo dõi nhiễm trùng tiêu hóa, và cho bệnh nhân nhập vào phòng lưu của Khoa Điều trị trong ngày.

Tình trạng bệnh nhân khi vào Khoa Điều trị trong ngày lúc 2 giờ 55 phút: tỉnh, môi hồng, chi ấm, mạch rõ, huyết áp bình thường, nhiệt độ 37°C, nhịp thở 28 lần/phút, Sp02 97%, cân nặng 15 kg. Tại đây, bác sĩ Khưu Bạch Linh chẩn đoán bé bị viêm họng, rối loạn tiêu hóa và cho thuốc kháng sinh, ho, chống cho thắt dạ dày”, công văn Bệnh viện Nhi đồng 2 báo cáo lên Sở Y tế TP.HCM ghi rõ.

Về phần chăm sóc và theo dõi, bệnh viện đã yêu cầu các bác sĩ, điều dưỡng liên quan làm bản tường trình, trích xuất camera để đổi chứng, từ đó xử lý tua trực đã tiếp nhận bệnh nhân này của Khoa Điều trị trong ngày.

Con gái sinh ra chỉ có một quả thận, người mẹ dành cả đời níu sự sống cho con
Vừa chào đời, cô con gái nhỏ của bà Út đã làm bạn với bệnh viện. Bao nhiêu tiền bạc dành dụm của hai vợ chồng cũng bay mất theo những đợt điều trị...
HUY VÂN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức TP.HCM